http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

HẠ LONG LÀM TÓC EM BAY



Thân tặng Đinh ngoc Diệp, M.C.Thời Trang và là Siêu Mẫu thần tượng của Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang gần 10 năm qua . Mong em đến comment bài thơ này để hồi âm anh em nhé và chỉ với bài thơ này anh đã làm em bất tử với thời gian trong sự nghiệp thơ ca của anh ! ( CTVL xuất khẩu thành thơ 15 phút với bài thơ này)

Hạ Long làm tóc em bay
làm cho tôi đó đêm ngày nhớ em
nhớ em tôi nhớ trái tim
tim tình yêu đó lim dim mắt hồng

xuân này em chửa có chồng
hay là em đã theo Rồng lên mây
cho ta chìm đắm cơn say
tình làm ta đó đêm ngày mộng mơ !

cho ta vào mộng sững sờ
để yêu một thuở tình mơ bóng tình
em là cá lặn chim xinh
hương trời sắc nước cho mình đắm say

cho ta ngồi đó đêm ngày
mơ mơ tưởng tưởng đến ai ta buồn
buồn vì chẳng biết mùi hương
của ai thần tượng ta thường nhớ nhung !

ước vì ta được vô mùng
chung chăn chung gối với cùng ai kia
để ta một lối đi về
ngày ta hôn hít đêm mê dáng nàng !

nên ta ngồi đó mơ màng
tên nàng kiều nữ lang thang biển tình
chỉ vì một đóa hồng xinh
lòng nghe nghiêng ngửa cho mình tương tư !

bóng em là một trời mơ
tình em là một cung tơ đắm lòng
em ơi đùng có lấy chồng
để ta ngồi đó ta buồn thiên thu !

tình đừng như lá vàng thu
tình ta như thể xuân mơ trong lòng
mơ em mặc áo màu hồng
áo em hở cổ hương nồng đắm say

tình em còn ở trên cây
cây mùa xuân đó tràn đầy nắng mai
cho em đổ dáng trang đài
để ta say đắm muôn ngày vì em !

ta yêu vì một trái tim
tình còn say chết im lìm trong mơ
vườn em là một trời mơ
hương thơm nồng thắm trên bờ môi yêu

ngực em thả dáng yêu kiều
bến mơ ta mộng những chiều gió lên
vườn xuân kiều diễm bồng bềnh (ý nói bộ ngực xinh đẹp của nàng)
cho ta hồn vía lênh đênh với nàng !

ta mơ một buổi chiều vàng
môi ta kề mãi trên nàng ngất ngây
tình ta như cánh vạc bay
đi tìm chỗ đậu đêm này ta yêu..........................................................!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét