http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

TA VỀ TA TẮM AO TA

Kiếp sau xin chớ làm người
làm mây với gió tung trời bao la
làm chi cái kiếp người ta
yêu chi cho lắm để mà đau thương !

Tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
Rất vui đó bởi vì em đã đến
cho hồn thơ dìu dặt với muôn trăng
bởi tình yêu muôn kiếp cõi địa đàng
ai đã nếm qua rồi và đau khổ

tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
có đâu là rạng rỡ mãi ngàn năm
bởi tình yêu nhân thế cõi trần gian
là nghiệt ngã tang thương và khốc liệt

yêu cho lắm một thời rồi cũng hết
chữ tình yêu luôn giết chết đời ta
bởi tình yêu đồng nghĩa với muôn hoa
hoa sớm nở chiều tà phai héo úa

hạnh phúc ai ơi chỉ là một thủa
thời vàng son nay đã hết còn đâu
chỉ còn đây một nỗi ưu sầu
chôn cất kín trong nỗi buồn muôn thuở

đẹp gì đâu những cuộc dang dở
để hồn ta theo gió với mây bay
để tim ta muôn kiếp bị lưu đày
nỗi đau đớn còn dài như bất tận !

(tặng Đan Vi)





TÌNH LÀ HƠI THỞ CỦA TRẦN GIAN


Tình là hơi thở cõi trần gian
ai cũng yêu yêu với một nàng
không có cô đơn là phải khổ
một mình đau khổ lệ tuôn tràn !

tình là sức sống trong đời sống
sống ở trong đời sống để yêu
không có tình yêu là phải lỗ
cô đơn buồn lắm lạnh đìu hiu !

trời sanh ta đó để ta yêu
nếu chẳng yêu đời ta đứng điêu
vì bởi trăm năm dài lắm lắm
làm sao chịu nỗi cảnh tiêu điều !

không chồng không vợ không con cái
tất cả đời ta chỉ số không
không bạn không bè không sự nghiệp
sống như thế đó phải điên khùng !

nên thế ta khuyên đừng ở giá
một mình một ngựa lúc nguy nan
có ai thương xót ngoài tri kỹ
chỉ có vợ chồng với các con !

cho nên ở giá là ngu dại
đau lắm ai ơi suốt cả đời
có vợ có chồng cùng con cái
cùng chung mái ấm để ta vui




XUÂN VỀ TA CHÚC CHO NGƯỜI

TẶNG ÔNG NHÀN VÀ BÀ XÃ LÀ ÚT LÀ NHÀ THIẾT KẾ WEBSITE CHO CUNG TRẦM VŨ LANG Ở LONG XUYÊN

Xuân về ta chúc cho người
chúc cho ai đó một trời bình yên
chúc ai hạnh phúc triền miên
có người yêu dấu vợ hiền kế bên

chúc cho người ở Long Xuyên
chúc cho ai có vợ hiền để yêu
chúc ông có một nàng kiều
thôi thì hãy rán nâng niu suốt đời

chớ đừng bỏ vợ rong chơi
đí đây đi đó theo đời là hư
thủy chung cho đến bao giờ
mối tình chung thủy nên thơ tuyệt vời

hãy yêu nhau đến trọn đời
hãy yêu cho trọn kiếp người trăm năm
vợ ông đẹp tợ trăng rằm
rán cưng đi nhé đêm nằm kế bên !

để hôn mái tóc vợ hiền
hôn đôi mắt đẹp mơ huyền của ai
nhớ đừng đem vợ cho ai
bởi vì cô ấy yêu hoài mình ông !

thủy chung tình ái một lòng
nhớ yêu thương vợ tình nồng chớ phai
vợ mình hơn cả vợ ai
mặn tình chăn gối lòng say đắm nồng

tặng em ngàn đóa hoa hồng
hai người cùng uống cho nồng men say
cho tình yêu mãi ngất ngây
nhớ yêu cô ấy đêm ngày nghe không !

xuân về thân ái chúc ông
cùng người yêu dấu hanh thông bạc tiền
chuyện hên sẽ tới liền liền
thành công rực rỡ lên tiên mấy hồi

rồi ông thì cũng giàu thôi
tương lai rực rỡ bên người mình yêu
hãy yêu say đắm nàng kiều
lên xe xuống ngựa tiền nhiều như mưa !

tôi chàng thi sĩ làm thơ
tôi nay nỗi tiếng cũng nhờ có ông
thương ông với cả tấm lòng
bởi vì ông đã nuôi tằm nhả thơ !

thơ tôi giờ đã thành thơ
đọc xong ai cũng đợi chờ để yêu !
sống mà không có tình yêu
sống như đã chết những chiều cô đơn...!

Xuân Quý Tỵ 29 tết ( 9/2/2013 )



MỪNG XUÂN UỐNG CHÉN RƯỢU HỒNG


Mừng xuân uống chén rượu nồng
vui xuân ta uống xuân hồng trên môi
xuân ơi xuân hãy vui cười
hãy vui đi nhé xuân ơi chớ buồn !

Việt Nam giờ đã bình yên
trời xuân đầm ấm triền miên thái hòa
người về trong cõi ngàn hoa
lá thu tàn héo ngàn xa dặm trường

hoa xuân tràn ngập phố phường
mai đào khoe sắc muôn hương một trời
tuổi xuân phới phới xuân cười
các cô thiếu nữ xinh tươi nô đùa

tình xuân là một trời mơ
cảm xuân thi sĩ làm thơ tặng người
hương xuân nồng ấm một trời
người người tấp nập vui đời lên hương

hồn ta theo gió mười phương
đi mây về gió thiên đường xuân lai
xuân là xuân của lòng ai
tình xuân muôn sắc ngập đầy lòng ta..!

Xuân Quý Tỵ
Sài gòn 29/2/2013 ( 29 tết )




LY RƯỢU MỪNG XUÂN CHÚC MỌI NHÀ

Ly rượu mừng xuân chúc mọi nhà
rượu hồng rượu đỏ ngát hương hoa...
nâng ly cạn chén môi mềm nhé
đón tết Giao thừa thăm viếng ta !

nâng ly đón Tết mừng Xuân Mới
thấm đậm tình quê đất Việt mình
đón cả kiều bào nơi Hải Ngoại
chôn nhao cắt rún biết bao tình !

ta về ăn Tết quê hồn Việt
bánh ít bánh chưn với bánh bò
cơm nếp đậu xanh cùng bánh tổ
lại cùng trứng vịt thịt heo kho !

ta về ăn cá nướng trui thơm
bành tráng dưa leo cá nướng rơm
nước mấm me chua cùng thịt luộc
rồi thì rau sống quấn cùng tôm !

ta về ăn gỏi sen tôm thịt
lá lốt thịt bò chấm mấm nêm
tôm nướng trời ơi thơm quá sá
cua ta rang muối , ốc hương mềm !

ta về đất Việt ăn cua ốc
ăn cá đồng bằng sông Cửu Long
nơi chín con Rồng sau xuất hiện
trở về đất Việt giống Tiên Rồng !

về ăn đặc sản quê tình Việt
nơi đất Việt Nam cháu Lạc Hồng
là giống Tiên Rồng cao quý đó
để hồn dân tộc mãi chờ mong !

Tết này xuân mới ta cầu chúc
cho cả ai kia ở cuối trời
ai đó xa quê tình đất Việt
hãy về quê cũ đất sanh người !

hãy nâng lý nhé cùng ta uống
hãy uống cho say với mọi người
xuân đến muôn người đều như một
vinh quanh hạnh phúc ở trong đời !



NGƯỜI ƠI XUÂN NÀY HÃY ĐẾN CÙNG TA


NGƯỜI ƠI NGƯỜI HÃY ĐẾN CÙNG TA
NÂNG LY ĐI NHÉ TÌNH XA LẠI GẦN
TA LÀ THI SĨ VŨ LANG
MAURICE BẢO LỘC CUNG TRẦM VIỆT NAM !

CHÚC CHO NGƯỜI ĐÓ VÌNH QUANG
BAY CAO DANH VỌNG TRẦN GIAN CÕI ĐỜI
CHÚC CHO AI ĐÓ SÁNG NGỜI
TƯƠNG LAI RỰC RỠ NHƯ TRỜI RẠNG ĐÔNG !

CHÚC CHO TÌNH NGẬP MUÔN LÒNG
CHÚC CHO HẠNH PHÚC ĐẠI ĐỒNG VIỆT NAM
CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI VINH QUANG
TRỞ VỀ THĂM VIẾNG BẠN VÀNG QUÊ XƯA

DU CHO TRỜI NẮNG HAY MƯA
DÙ CHO TẬN THẾ TÔN THỜ QUÊ TA
CHÔN NHAO CẮT RỐN ĐÓ MÀ
AI ƠI HÃY NHỚ TA LÀ VIỆT NAM !

CHO NÊN NGƯỜI CHỚ CÓ QUÊN
QUÊ HƯƠNG ĐẤT VIỆT TRÁI TIM TÌNH NGƯỜI
TA THƯƠNG NGƯỜI TA THƯƠNG ĐỜI
TA THƯƠNG TẤT CẢ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

MAURICE BẢO LỘC VŨ LANG
CUNG TRẦM THI SĨ NỒNG NÀN TÌNH YÊU !
TÌNH TA BIỂN RỘNG MÂY CHIỀU
TA THƯƠNG TẤT CẢ TÌNH NHIỀU NHƯ MÂY !

TÌNH TA LÀ ÁNH TRĂNG SAY
NHƯ TRĂNG RỰC RỠ NHƯ NGÀY RẠNG ĐÔNG
TA THƯƠNG TẤT CẢ ĐẠI ĐỒNG
LINH HỒN DÂN TỘC CON RỒNG CHÀU TIÊN !

Xuân Quý Ty 2013
Sài Gòn 8/2/2013 ( 28 tết )



BÁC LÀ NIỀM VUI CỦA ĐỜI TA


Đời có Bác là đời ta hạnh phúc
có bạc tiền là có cảnh giàu sang
có tình yêu rồi cũng có bạn vàng
không có Bác tình ly tan khốn khổ

tiền là thế sẽ mãi là muôn thuở
người thời nay thường trọng vọng kim tiền
bởi có tiền ta có thể mua tiên
dù ai đó là hoa khôi hoàn vũ

kẻ giàu sang chỉ cần một tiếng hú
thì rần rần đệ tử đến vây quanh
còn nghèo hèn chê là lủ hôi tanh
ít ai dám lại gần vì chê thúi

đời là thế bởi tình người nông nỗi
chỉ trọng tiền với ngôi vị cao sang
có ai đâu để mắt kẻ nghèo nàn
chết hay sống không mấy ai để ý

nên là thế cuộc đời là định lệ
người giàu sang trọng vọng bởi kim tiền
bởi đồng tiền là sức mạnh vô biên
luôn trấn áp kẻ oan khiên thất thế !

ôi thế gian hởi tình đời đẩm lệ
lấy đồng tiền đo giá trị trần gian
được tôn sùng là vì bởi giàu sang
còn khốn khổ mấy ai thương xót đến !

đời là đấy lấy kim tiền quý mến
đó chỉ là giả dối thế mà thôi
tình chỉ là trên chót lưỡi đầu môi
chớ đâu phải là tình người chân thật ?

người đời nay lương tâm thường đánh mất
đua chen theo vật chất với vinh quang
chỉ kết bè cùng bạn kẻ giàu sang
thường tính kế mưu đồ làm chuyện ác ( chỉ thiểu số thôi mình không quơ đủa cả nắm)

dùng sức mạnh đồng tiền để trấn áp
bức hiếp người nghèo khổ chẳng xót thương
vậy còn đâu luân lý với đạo thường
như thuở trước ông cha mình để lại !

vật chất lên cao luân thường lụn bại
có còn chi nề nếp của cha ông ?
bởi chỉ còn một lủ đám chơi ngông
ỷ giàu có vẻ rồng bay phụng múa !

rồi cũng hết trăm năm đời một thủa
chỉ là mơ sau hết có còn chi ?
chỉ một mình lạnh lẽo lúc ra đi
thế là hết của một đời tội lỗi !

xuân Quý Tỵ (27 tết )


BÁC LÀ THẦN TƯỢNG


Bác là thần tượng ở ngôi cao
có Bác đời tôi sướng biết bao
không Bác ai ơi là phải khô
buồn rầu héo úa đến xanh xao !

thế nên mong Bác đến chơi hoài
Bác đến là vui có hoạnh tài
có cả niềm vui cùng hạnh phúc
luôn luôn tràn ngập cõi trần ai !

Bác là hơi thở của đời tôi
Bác đến chơi hoài tôi rất vui
không Bác làm sao mà sống nỗi
làm sao mà sống ở trong đời !

tiền là sức mạnh của trần gian
không có ngươi người phải khóc than
mà có được tiền vui hí hởn
thế gian thành cõi của thiên đàng !

tiền là sức bật của lò xo
không có đời ta phải ốm o
héo úa lòng ta buồn ủ rủ
có tiền năm ngủ ngáy pho pho !

nên tôi sùng bái Bác của tôi
mong muốn đời tôi mãi có Người
Bác đến thăm tôi đầy nhóc túi
sướng vui nhờ có Bác mà thôi !

cầu mong Bác đến suốt quanh năm
mở cửa là mong có Bác thăm
có Bác đời tôi là có cả
tương lai sáng sủa tợ trăng rằm !

Xuân Quý Tỵ




XUÂN NẦY XUÂN MỚI THÀNH CÔNG (THƠ LÀM ĐẦU XUÂN COPY LẠI )


THÂN ÁI CÁM ƠN EM PHÙ SA CÒN NHỚ ĐẾN ANH !
Thành thật chúc em hưởng một mùa xuân hanh phúc bên gia đình vạn sự may mắn thành cong rực rỡ trên đường sự nghiệp ! phước như đông hải thọ như núi HY MẢ LẠP SƠN bên Ấn Độ !


Xuân nầy xuân mới thành công
Tiền vô nhóc túi lông ngông chơi hoài
có tiền xài mãi lai rai
nhà cao cửa rộng tràn đầy niềm vui

đời ta rực rỡ sáng ngời
bạn bè tấp nập cả đời vinh quang
sẽ là suốt kiếp giàu sang
tiền vô như nước bạc vàng thiếu chi

lên xe xuống ngựa xuân thì
champagne ta uống xuân nầy vui chơi
nhà luôn có vạn nụ cười
ăn no ngũ kỷ một đời bình yên

chúc ai hạnh phúc triền miên
trăm năm đại thọ liền liền mắn may
gia đình hạnh phúc sum vầy
phước như đông hải tràn đầy như mưa !

bạn bè tình chẳng phai mờ
mãi là chung thủy tình thơ bạn lòng !
xuân ơi xuân hởi xuân hồng
gió xuân mang đến tiền nông ngập đầy !
Ngày 04 tháng 2 năm 2013


Xuân này xuân mới thành công
tiền vô đầy túi lông ngông chơi hoài
champagne ta uống lai rai
bạn bè tình nghĩa uống hoài không thôi !

đón mùa xuân mới vui cười
tình xuân rộn rã một trời ngát hương
bạn thơ ở khắp bốn phương
nâng ly đi nhé bạn đường ta say

mừng xuân xuân mới xuân lai
chúc cho người đó ngập đầy tình yêu !

Xuân Quý Tỵ 2013



TA VỀ TA TẮM AO TA QUÊ MÌNH


Ta về ta tắm ao ta
dù trong dù đục vẫn là vinh quang (ca dao xưa mình sửa lại )
tha phương dù có cao sang
ta không ham cảnh giàu sang xứ người

quê ta ta tắm giữa trời
lòng ta thắm đậm tình người Việt Nam
giàu sang ta chớ co ham
đất ta ta ở ta làm ta ăn !

nào ai trọng vọng giàu sang
vui vì cái cảnh lang thang xứ người
cũng là ở trọ mà thôi
đau thương nhiều lắm một trời nhớ nhung !

rồi mùa đông đến rét run
nỗi buồn xa xứ lạnh lùng nhớ quê
tình ta yêu dấu tràn trề
trở về quê mẹ tình quê ấm nồng !

ai ơi chớ mặc áo hồng
lấy chồng xa xứ tình không vẹn toàn
Việt Nam là đấy vinh quang
nước ta ta ở ruộng đồng ta yêu !

hoàng hôn nhìn cánh chim chiều
tình quê nồng thắm hiu hiu gió lùa
chim trời cá nước lội đua
vui cùng non nước ta đùa với mây !

hồn ta như gió mây bay
tim ta ấm áp tràn đầy ai ơi
buồn ơi nếu ở xứ người
Việt Nam yêu dấu rạng ngời tình quê !


(bài tôi nói về quan niệm sống của riêng tôi vì Cung Trâm Vũ Lang không có ý công kích các anh em Việt Kiều nơi hải ngoại, tôi thì không thích ở hải ngoại còn ai thích sống ở đâu đó là quyền tự do riêng của mỗi con người tôi không có ý phê phán nhưng tôi thì không chịu nỗi cảnh nhớ nhà ! Hàng đêm tôi luôn cầu nguyện Trời Phật ban phước cho tất cả mọi người được bình an và hạnh phúc )

Sài Gòn 4/2/2013



XUÂN NÀY VUI NHỚ XUÂN XƯA


Mùa xuân tươi thắm ở trên môi
xuân đến ai ơi rộn tiếng cười
quên hết buồn đau ngưng tiếng khóc
đón mùa xuân mới để ta vui !

trời xuân thơm ngát với mùi hương
hoa nở đầy sân ngập phố phường
xuân hởi xuân ơi xuân đẹp quá
xuân là xuân đó gió muôn phương !

ngàn hoa khoe sắc ngập trần gian
xuân đến mỗi năm chỉ một lần
ta đón xuân về bên chén rượu
để ta cùng uống lúc xuân phân !

nào hãy cùng ta cạn chén tình
rượu tình rượu nghĩa nét xuân trinh
ta vui chun rượu ba ngày tết
đời vui như pháo lúc bình minh !

xuân ơi xuân hởi đến làm chi
chẳng ở rồi xuân lại phải đi
đi mãi xuân ơi đi mãi mãi
xuân còn đến nữa để xuân ly !

xưa tuổi xuân còn vui với xuân
xuân nay tàn cổi đã bao lần
nên mùa xuân tới ta ngồi nhớ
một thuở vàng son với tuổi xuân !


(Tặng cho ai đó không còn tuổi xuân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét