http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

TIỀN LÀ THẦN TƯỢNG CỦA ĐỜI NGƯỜI

 TIỀN LÀ SỨC MẠNH CỦA TRẦN GIAN

Tiền là sức mạnh của trần gian

sức bật lò xo cõi địa đàng

không có ai ơi là phải khổ

không tiền không bạc phải nhăn răng !

Tiền là sức sống ở trong đời

có bác đời ta mãi mãi cười

không Bác đời ta là phải khóc

tiền là giá trị ở cao ngôi ! 

 

Tiền là thần tượng của đời ta

nếu Bác luôn luôn ở ngập nhà

Bác là lý tưởng đời con đó

có vàng có bạc có Tiên Nga !

Bác là sức sống của đời tôi

Bác đến cho con mãi mãi cười

Bác là Thần Tượng cao ngôi nhất

tượng đài bất tử ở trong đời..!

Bác là thần tượng của trần gian

cửa rộng nhà cao lắm bạc vàng

có Bác đời tôi luôn ý nghĩa

xe hơi du lịch loại cao sang !

 

ĐỜI CÓ BÁC LÀ ĐỜI TA HẠNH PHÚC

 

 

 

 

TIỀN LÀ SỨC MẠNH Ở TRẦN GIAN

Tiền là sức mạnh ở trần gian
không có ai ơi rất phũ phàng
thế giới tranh nhau vì đống bạc
tiền là mạch máu của trần gian !

loài người quyết tử vì danh lợi
hai chữ lợi danh với chữ tiền
đệ nhất trần gian là có Bác
bạc vàng đầy túi sống như tiên !

nếu ai có Bác luôn đầy túi
người đó là vua bạc của đời
có bạc có tiền như pháo nổ
tiền là hơi thở kiếp con người !

tiền là sức mạnh cao ngôi nhất
không có lòng người sanh đảo điên
có bạc có tiền là tất cả
muốn gì cũng có cõi thần tiên !

ngày đêm mong muốn Bác thăm ta
muốn sao tiền bạc đến đầy nhà
nếu hễ có tiền ai cũng thích
mà thương tiền đó, chẳng vì ta !

Bác đến cùng con đến với con ( chữ CON ám chỉ tất cả mọi người )
để cho ai đó cũng thương con
thương hay là ghét là do Bác
có Bác thật nhiều ai cũng thương !

đời là thế thế đời như thế
nhân thế ai ai cũng thích tiền
có tiền có bạc cùng hoa hậu
ai cũng yêu mình yêu liên miên !

đời không có Bác là ta khổ
ta lỗ vì ta chẳng có tiền
nếu có đô la tràn ngập túi
gặp mình ai đó cũng cười duyên !

tiền là sức mạnh nhất trần gian
không có đời ơi rất phủ phàng
chẳng có ai thương và kết bạn
người ta yêu dấu cũng đi luôn !

CON YÊU BÁC LẮM BÁC ƠI




XUÂN ƠI XUÂN HỞI XUÂN HỜI

Xuân ơi xuân hởi xuân hời
cho tôi trẻ mãi trong đời nghe xuân
đón mùa xuân mới mừng xuân
tay nâng chén rượu, tay mừng hái hoa
câu cho lộc đến nhà nhà
cho vui trăm họ chưng hoa rộn ràng
mừng xuân như có được vàng
bạc vàng đầy tủ hột xoàng đầy rương
người người phủ lấp tình thương
nhà nhà rực rỡ hoa hường hoa mai !
vợ chồng chung thủy lâu dài
cầu cho bè bạn ai ai cũng giàu !
xuân ơi rực rỡ sắc màu
chúc cho tất cả cho mau bạc tiền
sống vui hạnh phúc như tiên
sống lâu tuổi thọ triền miên phước đầy !
đón mừng xuân mới năm nay
xuân này hạnh phúc xuân này yên vui
mừng xuân tôi chúc cho người
khắp trên thế giới mọi người hoan ca !

XUÂN 2013

ĐỜI CÓ BÁC NHƯ ĐỜI TA CÓ GIÓ

Đời  có Bác như là ta có gió
gió đem tiền của Bác đến cùng ta
gió trên cao tràn ngập khắp mọi nhà
ôi vui lắm cùng hoa xuân nở rộ !

ta yêu lắm yêu Bác Hồ muôn thuở
nên cầu mong xuân đến Bác thăm ta
có bác là như vườn lá trổ hoa
đời không Bác là đời ta sẽ khổ !

nếu không tiền như là xe thổ mộ
muốn đi nhanh mà có được đâu nào
nếu có tiền đi phản lực cho mau
tiền không có thì xanh xao vàng úa

sống trong đời tiền sẽ là muôn thủa
người đời nay thường lấy cán cân đo
đời không tiền ngồi ủ rủ co ro
sống hay chết cũng phải lo mà sống !

ai ghét Bác rồi cũng là trọng vọng
bởi đồng tiền là sức mạnh trần gian
nếu có tiền thì sẽ có bạc vàng
xe du lịch và nhà cao cửa rộng

tiền đầy tủ đầy nhà là giấc mộng
nên Bác là thần tượng của đời ta
nên ngàn năm sẽ mãi vẫn là
là cứu cánh đời ta luôn có Bác

dù còn sống hay là ta có thác
cũng rất cần có Bác kế bên ta
kẻ không tiền thường hay khóc hay la
là đói khổ bởi đời ta oằn oại

đời có Bác đời ta luôn thoải mái
miệng luôn cười lòng hí hởn vui tươi
nếu có tiền đời trọng đãi ta thôi
không có Bác mọi người đều khinh miệt

bởi vì thế loài người luôn chém giết
cũng chỉ vì tiền bạc ấy mà thôi
nếu có tiền đời sẽ được lên ngôi
không có nó đời ta là chết chắc

tiền làm đẹp cho người lên hương sắc
là linh hồn máu huyết của trần gian
đời không tiền ngồi ủ rủ khóc than
nên giá trị tiền tài là bất diệt

sống trong đời ai mà không tha thiết
cả thầy tu cũng mê mệt đô la
tiền mãi là thận tượng của đời ta
nên mãi mãi Bác vẫn là lý tưởng

dù ngàn năm  ta mãi là chiêm ngưỡng
muôn đời sau mãi vẫn thế mà thôi
Bác mãi là thần tượng ở cao ngôi
đời có Bác tuyệt vời và ý nghĩa

nghĩ cho cùng thật vô cùng thấm thía
muốn làm chi phải có Bác ai ơi
đời không tiền không bè bạn trong đời
đời không Bác không tình yêu đâu nhé

tiền là đấy sức mạnh trên trần thế
nên ngàn năm Bác mãi ở ngôi cao
không có tiền đời ủ rủ xanh xao
sống như chết trong cõi đời đau khổ

đời không tiền ta sẽ là muôn thuở
ta là người thua lỗ nhất trần gian
không ai thèm để ý  với ngó ngàn
nên ta đứng bên lề đường hử bụi

sống không tiền như cành cây trơ trụi
cả đời ta thui thủi với buồn đau
bởi đời thường tôn trọng kẻ sang giàu
là thế đấy luật đời luôn mãi thế !






Những ai đã chết trong tình yêu tức là đã sống trong tình yêu ( Đại văn hào Pháp Victor Hugo )

Cung Trầm Vũ Lang thân tặng cho những ai đã từng đau khổ vì tình yêu !


TÌNH YÊU NÀO CŨNG ĐAU THƯƠNG


Tình yêu nào cũng đau thương
tình yêu nào cũng nữa buồn nữa vui
tình yêu nào cũng ngậm ngùi
tình là nước mắt ai ơi thảm sầu !

tình yêu nào cũng thương đau
yêu nhau một thuở ôm sầu ngàn năm
tình nào cay đắng lặng câm
sống trong đau khổ âm thầm mình ta !

một thời âu yếm rồi xa
biệt ly là hết để mà nhớ nhung
cô đơn trong cõi lạnh lùng
ngắm trời mây nước mênh mông cõi buồn !

tình thường lệ đổ mưa tuôn
năm châu bốn biển đại dương ngập tràn
yêu thương trong cõi địa đàng
biệt ly là hết đôi hàng lệ rơi..!

tình yêu là thế người ơi
được sanh ra ở trong đời đớn đau
một thời say đắm bên nhau
cho ta ngồi khóc lệ sầu như mưa !





TÌNH DÀI MUÔN TRĂNG

Tình ta trong sáng như thơ
trong như bích ngọc như tơ nắng vàng
suối mơ là một cung đàn
tình ta lơ lững thênh thang cuối trời...

như chim về núi xa vời
như mây cùng gío đời đời bên nhau
phất phơ bên ngọn hoa đào
trôi trôi trong nắng thanh tao tuyệt vời...

mưa ơi ! còn mãi trong đời
mưa còn mưa mãi cho người rét rung
cho ta lòng thấy lạnh lùng
tinh yêu đã cạn ta cùng gió bay....

tình yêu ơi hởi còn say
ta còn say đắm hình hài dáng xưa
tình là chiếc bóng ta mơ
em là hơi thở cho thơ bềnh bồng....

tình em là một bông hồng
cho ta say đắm tình nồng ngất ngây
thơ tình không cánh mà bay
hồn ta ngơ ngẩn tình dài muôn trăng...!

(10 phút xktt )








TÌNH MƠ

Tặng Mùa Thu

Mùa thu có lá thu bay
có đàn én lượn bên ai si tình
tóc huyền em đó xinh xinh
cho ai ngơ ngẫn cho mình tương tư

cho tôi ngồi đó làm thơ
lòng nghe ngơ ngẩn tình mơ tới nàng
ta ơi mình với cung đàn
thấy yêu ai đó mơ màng đêm nay

tình còn say đắm cơn say
bởi ta mê đắm hình hài của em
ta mơ cùng với trái tim
tim tình yêu đó êm đềm biết bao

thoảng nghe gió thổi rì rào
như mưa suối đổ đêm nào ta mơ
còn yêu còn mãi làm thơ
để ta mơ mộng trên bờ môi ai

còn yêu còn đắm cơn say
đêm ta chẳng ngủ mơ hoài bóng yêu
tình cao như ngọn gió chiều
nhớ nhung ai đó hiu hiu giọt buồn..!


(6 phút xktt  tặng Mua thu theo lời đề nghị của em )




KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI (BÀI 3)


Kiếp sau xin chớ làm người



ANH VĂN TÔI ĐÓ LỚP LA ( MY YELLING CLASS )


Anh văn tôi đó lớp la
càng la cho lớn ta là nói mau
ta cang cuốn lưởi cho cao
chu môi bẻ miệng ta nào nói nhanh
phát âm chình xác cho rành
thì ta chắc chắn thành công sau này
hoạc vào đại học cho ai
hoặc là du học tương lai huy hoàng
hoặc là cho nốt các nàng
đi đây đi đó làm ăn doanh trường
đó là huyết mạch thương trường
các nhà doanh nghiêp cũng thường đi xa
thường ra hải ngoại đó mà
rồi cho ai lấy chồng xa xứ mình
môi trường nào cũng đẹp xinh
anh van là thế thường tình ngoại giao
dù cho ở bối cảnh nào
khắp trên thế giới cũng chào tiếng anh
là vườn hoa trái tươi xanh
cho người du học để dành đi xa
để vô đại học ấy mà
cử nhân tiến sĩ cho ta sau này
hân hoan chào bạn đến đây
maurice bảo lộc bên nầy giúp cho
chỉ cần cái miệng ta ho
nói hai ba tiếng cho to có tiền
hàng đầu ngôn ngữ hành tinh
anh văn thắp sáng đời mình tương lai
có anh văn có ngày mai
ai ơi hãy nhớ lời này vàng son
giúp cho bạn trẻ măng non
tiếng anh là để tô son cuộc đời !
Vậy thì gắng học ai ơi
anh van là để xây đời tương lai
ta còn có một ngày mai
tuong lai đất nươc bọn này sinh viên
xuân về tôi chúc bạn hiền
tiếng anh nói giỏi có tiền như không
ngoại giao khắp cả đại đồng
dùng anh văn đó khắp trong địa cầu
ai ơi ! Hãy gắng học mau
trao dồi anh ngữ cho đời lên hương ..!

DT : 0938 97 20 29



KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI

Kiếp sau xin chớ làm người
làm mây với gió tung trời bao la
làm chi cái kiếp người ta
yêu chi cho lắm để mà đau thương !

thà làm hoa chúa trong vườn
tỏa hương bát ngát thiên đường trần ai
làm mây không cánh mà bay
yêu chi cho khổ tình dài muôn trăng !!!

thơ nay tình ngập lá vàng
lá rơi rơi mãi muôn ngàn năm sau
chỉ là một giấc chiêm bao
để yêu để khổ để sầu mà thôi !!!

người ơi ta khóc thương người
người ơi ta xót xa đời quạnh hiu
trăng khuya rồi đến trăng chiều
ta ôm gối mộng hắt hiu lạnh lùng......!

để lòng thơ nhớ thơ nhung
để ta nức nở với dòng thơ yêu
lang thang cùng với mây chiều
hoàng hôn rủ bóng tiêu điều lòng ta....!

(Xuất khẩu thành thơ 12 phút )

Sài Gòn 8/5/2013

KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI (BÀI 2 )

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm mưa làm gió tung trời bao la
làm chi cái giống người ta
yêu chi cho khổ để là thương đau !

nhân sinh một kiếp ưu sầu
đời là biển khổ thương đau bẽ bàng
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
trăng xưa đã lặng tình tan cuối trời !

tình là mộng ảo mà thôi
tuổi xuân xanh đó một thời ta mơ
chỉ là mơ mộng với thơ
tình ơi tan vở bây giờ ta đau !

chỉ là một giấc chiêm bao
để ta thương nhớ ôm sầu ngàn năm
tình ơi giờ đã xa xăm
cho ta ôm gối mộng thầm nhớ ai !

tình giờ không cánh mà bay
như thu lá đổ ngập đầy không gian
đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
trăng tan thành nước, tình tan lệ nhòa...!

nàng về trong cõi tình xa
bỏ ta ở lại ta mà khóc thương
tình ơi như khói như sương
cho ta ngồi đó đêm trường nhớ nhung...!
 

CÁM ƠN NGƯỜI ĐẾN THĂM TÔI


Tặng Mơ Bình Yên

cám ơn nguòi đến thăm tôi
cho tôi ngơ ngẩn người ơi hởi người
nhìn môi ai tủm tỉm cười
mà tôi cứ ngở như người tôi mơ

hồn tôi cả một trời thơ
cho tôi say đắm thẫn thờ vì yêu !
tôi yêu nhan sắc yêu kiều
của ai ai đó mỹ miều biết bao !

tình tôi như ánh trăng sao
như trăng với nước ngọt ngào tình em
tôi còn mơ mộng trái tim
của ai ai đó tình mềm em ru

đưa ta vào cõi ngàn thơ
để mơ để mộng để chờ đợi em !


(5 phut xktt tặng em đó)



CẠN CHÉN TÌNH SAY

Tặng Anh Hồng Thứ và anh Đò Chiều


Cám ơn người đến tham tôi
Đã lâu lắm nhỉ đợi người qua đây
nâng ly cạn chén tình say
Say cho nghiêng ngửa đền đài nghe anh

ước gì tuổi mãi còn xanh
để yêu yêu mãi mộng lành ta mơ !
ta ngồi uống rượu làm thơ
phun châu nhã ngọc cho thơ cạn tình

anh ơi ! tình bạn của mình
sẽ là bất tử muôn nghìn năm sau...
thơ thơ là cánh hoa đào
lắc lơ trước gió tình trao nghen lời

trăm năm mình chớ xa lơi
bạn thơ ngơ ngẩn với lời cao xa
tình ta như thể muôn hoa
xanh vàng đỏ tím chan hòa bình minh

thơ là giấc ngủ êm đềm
để mơ để mộng trái tim ngọt ngào
lụa là mỹ tửu thanh tao
ta làm thi sĩ bắt cầu tơ duyên

chỉ là dôi mắt mơ huyền
của ai ai đó triền miên nhớ hoài
rượu vô tình thắm cơn say
ta ôm lấy gió đêm này mộng mơ

tay ta nắm lấy lòng thơ
dải tung như lụa như tơ nắng hồng
hồn thơ ta mãi bềnh bồng
trôi trên biển cả mênh mông một trời....


(15 phút xktt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét