http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

TÌNH CHA MẸ THIÊNG LIÊNG


Có cha thì mói có ta
cha là tất cả mẹ là tình yêu
thương cha mẹ biết bao nhiêu
tình cha với mẹ rất nhiều như mây

ước gì cha mẹ còn đây
để ôm để ấp tình này thiêng liêng
trời ơi tôi nhớ triền miên
cha không còn nửa mẹ hiền ở đâu !

thế gian ôm vạn mối sầu
mất cha mất mẹ nổi đau nghìn đời ...!


(khen bạn là con chí hiếu )

( 5 phúy cho Nguyễn Định)




YÊU MAU ĐI NHÉ ĐỂ SAU HOA TÀN

CHO BABY LAIT

Tinh nào tình chẳng thấy say
ai không yêu dấu người hay thăm mình !
ơn nguoi cho một chut tình
ước gì em hởi cho mình gặp nhau

đời là một giấc chiêm bao
yêu mau đi nhé để sau hoa tàn
tình yêu nào cũng ly tan
hoa nào rồi cũng phai tàn mà thôi..!

chỉ là một thuở người ơi
trăm năm là mấy kiếp người bao lâu
thời gian thoăn thoát qua mau
buồn ơi buồn lắm ta sầu mình ta !

dù cho cá lặn chim sa
một thời nhan sắc phôi pha úa tàn
tình nào xum hợp cũng tan
chỉ là một thuở mơ màng mà thôi

đời là tiếng khóc tiếng cười
chỉ là một thuở để rồi héo hon
còn trời còn nước còn non
còn đau thương mãi ta còn làm thơ...!

tuổi xanh tình để giăng tơ
một thời thôi nhé tuổi mơ cũng tàn..!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét