http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

VŨ LANG HỌA THƠ BẠN BÈ



CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ HỒN NUI VÀ HOA CẨM CHI

MƠ LÀ MƠ CHỈ LÀ MƠ
TĂNG HOA CẨM CHI VÀ ANH HỒN NÚI

Mơ là mơ chỉ là mơ
mơ là mơ để làm thơ đở buồn
để thơ lệ đổ tình tuôn
khóc đi em nhé cho buồn tiêu tan
chỉ mơ vóc ngọc mình vàng
tôn em thần tượng anh chàng say thơ
chỉ là mơ để là mơ
đời đau thương lắm ta mơ hết buồn
không còn sử lệ tình tuôn
ta còn mơ mãi điên cuồng với thơ !
đêm nay ngồi nhớ ta mơ
mơ tình bay đến ta chờ hôn em
để ta nằm ngủ trên tim
mơ mơ mộng mộng ta tìm hương yêu...!
hương thơm tràn ngập bóng chiều
khi tình yêu đã say nhiều như thơ
rồi mơ cũng chỉ là mơ
rồi mơ cũng chỉ là thơ với buồn....!


(10 phút họa thơ HOA CẨM CHI VÀ HỒN NÚI )



THƠ HOA CẨM CHI (tuyệt vời)
 
Vầng trăng tháng tám còn đâu đó
Khuyết đã hai phần vọng bóng ai ?
Hàn huyên tri kỷ đà xa vắng
Cánh vạt trong đêm ngóng đợi chờ.

Sương xuống bờ vai trời giá lạnh

Ly trà đối ẫm cũng đơn côi
Giờ đây xa cách vườn tao ngộ
Hởi người tri kỷ đã về đâu ?


BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG  HỌA THƠ HOA CẨM CHI

TRĂNG THƠ

Trăng tình tháng bảy thu còn đọng
những áng thơ buồn nhung nhớ ai
ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
thu còn đọng lại mãnh hồn ai !
rồi trăng tháng tám sương còn đọng
trên lá xanh vàng hương sắc phai
ta tiếc tình xưa hình bóng cũ
còn nghe như thể ở trên cây......
trăng ơi trăng hởi trăng mười tám
khi đóa hoa xuân tuổi dậy thì....
trăng nằm yên ngũ trên hàng dậu
hoa có phai tàn ta vẫn si......
trăng hởi là trăng chuyện ái tình
để hồn mơ mộng ngát hương trinh
đêm nay trời đất còn sương ảo
môi tình ai đó sắc lung linh.......(10 phút )


(10 phút xktt bên nhà HOA CẨM CHI )


Hưng Hưng vừa bình luận về bài viết của bạn LIÊN KHÚC 66 THỜI SỰ QUỐC TẾ TÌNH CA TRÊN TRÁI BƯỞI trên Yahoo! Blog.

Chấp làm gì anh BL ơi, ở đời nhiều chuyện lắm , bỏ được điều phiền muộn nào thì bỏ để cho cuộc sống vui, thanh thản anh ạ, mười người khen mà chỉ có một người chê thế là tốt lắm rồi , có ai mười phân vẹn mười đâu , ngoại trừ (Nguyẽn Du khen nàng kiều , mà cũng chỉ là Thơ văn thôi ). QH thấy thơ của anh hay lắm và thơ tình càng hay , QH rất thích đọc và muốn thuộc lòng.. Quên những chuyện vớ vẩn đi anh nhé , hãy vui để sống cho có ý nghĩa và làm thật nhiều thơ cho đời.! Kính chúc anh có thật nhiều niềm vui, Hạnh phúc nhé !

LỜI TÌNH NÀO CHO EM
(thơ Cung Trầm Vũ |ang)
Lời tình nào cho em
anh viết bằng trái tim
thơ tình ta bỏ ngõ
hương tình yêu êm êm...!
lời tinh nào thiết tha
ân tình nào sâu sa
hoa tình ai làm dáng
ta yêu thương đậm đà...
đường tình nào bôn ba
cao như dãy Ngân Hà
phương trời xa dịu vợi
mưa tình yêu bay qua......!
lời tình nào cao xa
cho lòng anh thiết tha
môi hồng em quyến rủ
thơm thơm mùi cỏ hoa...!
giọng tình nào êm êm
ta năm trên trái tim
hồn say yêu chết cứng
ôi ! giấc mơ êm đềm....!
lời tình nào em ru
trong hồn ta thiên thu
còn nghe em tiếng gọi
mơ hồ trong gió thu.....!
lời tình nào cho ai
nghe hồn lên cơn say
tình em trong giấc ngũ
cho lòng anh ngất ngây....
mùa thu còn hôm nay
ôm em trong vòng tay
hôn môi hồng đắm đuối
bên em một chiều say....!

HOÀNG ANH NÓI VỚI CUNG TRẦM VŨ LANG


Tình yêu thương của anh đối với phái yếu thật vô bờ bến hihi. chúc anh luôn có những sáng tác thật hay để tặng cho đời và tặng cho em hihi. chúc anh đêm ngon giấc anh Lộc nhe!
ĐIỆU RU CỦA TÌNH YÊU  ( CUNG TRẦM VŨ LANG )
Cho em một khúc tình say
ngàn năm chết cứng hình hài dáng yêu
cho em một bóng yêu kiều
để em nựng nịu và yêu suốt đời......
cho em cả một bầu trời
để em nằm mãi bên người em yêu
để em ôm mãi bóng kiều
tình em cô đọng môi yêu của nàng...!
cho em nằm kế mơ màng
để tình say đắm lang thang trên người
để yêu trái bưởi tình ơi
chiều thu ngợp nắng bên người em yêu...!
tình em còn mãi hương yêu
cho lòng em đó còn nhiều hôn mê
bởi tình là một khối si
tình ôi ! nhân thế lâm ly ngọt ngào.....
điệu ru còn mãi thanh tao
để tình say đắm đêm nào trên tim
để hương tình ái im lìm
em nằm say chết trên tim của nàng ! ( 12 phút )

CHO SADNESS  TRẦN THẢO SƯƠNG
Anh yêu em lắm em ơi
mà em đâu mất anh ngồi nhớ em !
mơ em ngàn giấc êm đềm
mơ màng anh ngủ im lìm anh mơ...!
tơ lòng anh dệt muôn thơ
thơ yêu thơ nhớ thơ chờ đợi ai
tính không có cánh mà bay
đến bên em đó anh nầy hôn em
trời ơi anh nhớ trái tim
tim em đẹp lắm dịu mềm anh yêu...! (3 phút)


HỌA THƠ BẠN BÈ

thơ Đò Chiều
Thơ anh có nghĩa là vui
Cũng đừng bỏ lỡ để đời khổ đau
Đôi khu ôm khúc đoạn sầu
Rót vào lời ngọt cho nhau vui cùng .

Vui sao vui được mà vui ( CTVL họa thơ Đò Chiều Bùi Lang Thang)
Vui sao vui được mà vui
vì hồn nay đã chôn vùi khổ đau
đã vui từ thuở hôm nào
tóc xanh còn trẻ thanh tao tuyệt vời
để hôn môi thắm của người
và hôn lên đóa hoa đời trái tim
dể nàng đôi mắt lim dim
còn ta say ngủ êm đềm bên ai.....

Cám ơn Bạn yêu thơ, thơ tình bạn vút cao trên bầu trời xanh và nghe thật vĩ đại !
Cung Trầm Vũ Lang xin chân thành cám ơn Phan Khánh và họa bài thơ phía dưới.

Tôi là Chúa Tể của Tình yêu
Lệ của đau thương ngập nhửng chiều
của nắng hoàng hôn vừa chợp tắt
sương thu mờ mịt gió hiu hiu....
Tôi là Chúa Tể của đau thương
của khóc vì yêu bởi má hường
của lá thu sầu bay phất phới
của nàng trinh nữ lệ tình vương...
Tôi là sương khói của trời cao
như lá thu kia đã đỗi màu
xin nắng thu ơi đừng chiếu rọi
lạnh hồn thơ quá lệ thương đau...
tôi là mây nước của trùng dương
để lạnh hồn thơ tôi khóc thương
ôi kiếp con người sao ngắn ngủi
nghe tim đau nhói lệ đêm trường..!
Tôi mãi là tôi với vẩn vơ
đau thương nhiều quá hóa ra khờ
hồn tôi buốt giá trong sương lạnh
khi bóng chiều hôm bay phất phơ ..!

Ban yeu Tho vừa bình luận về bài viết của bạn trên Yahoo! Blog
MƯA TÌNH DIỄM LỆ
Tôi đã đứng ngất ngây
Dưới mưa tình diễm lệ
Tôi đã nghe vang vọng
Lời yêu vút ngang trời Nghe nhịp đập con tim
Như sóng vỗ trùng khơi
Tuôn chẩy mãi cùng thời gian bất tử
Bảo lộc hỡi xin đừng buồn nữa
Hãy bùng lên tan chảy tình yêu
Thành muôn chấm sáng trong vũ trụ
Trôi mênh mang xô tắt ngân hà
Để vừng dương không kiêu hãnh nữa
Vì đã có ta là chúa tể của tình yêu....


ƯỚC GÌ !

Thơ anh HONUI

Ước gì!
Tôi hóa con tằm
Nhả tơ, dệt lụa ôm chầm thân em!
Ước gì!
Biến tấm áo len
Mùa Đông lạnh giá, ôm em trọn lòng!
Ước gì!
Thành cái gối hồng
Hôn hoài chiếc gáy mặn nồng sức xuân!
Ước gì!
Làm một tấm khăn
Để em quàng cổ, được gần đôi môi!
Ước gì!
Tôi
chẳng là
tôi...
Ước gì được nấy, để rồi được em...!
    
  



TÌNH NGƯỜI TRONG MƠ
Bài hoạ HOA CẨM CHI
Mơ là !
Con nhện giăng tơ
Chăn con muỗi nhỏ,anh mơ giấc nồng
Mơ là !
Được chiếc quạt nan
Mỗi khi nắng nóng ,cho  anh mát lòng
Mơ là !
Cả chiếc chăn bông
Đắp anh khi lạnh,mùa đông đến rồi
Mơ là !
Một cốc trà xanh
Bờ môi anh chạm, ngọt lành em mơ !
Mơ hoài
thì cũng
là mơ ! Thôi không mơ nửa
Lơ mơ lại buồn !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét