http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

HẠNH PHÚC VÀ ĐAU THƯƠNG TRONG TÌNH YÊU


Mưa còn mưa mãi trên trời
thì người dưới thế đời đời yêu nhau
tình yêu nào có gì đâu
để thương để nhớ để sầu mà thôi

bởi yêu thì có nụ cười
rồi ta sẽ khóc vì đời ly tan
tình yêu như thể ánh trăng
tan trong dòng nước lang thang biển tình

khi còn một đóa hoa xinh
biết bao nhiêu kẻ theo mình tương tư
rồi khi qua tuổi ấu thơ
tình phai héo úa tình mơ đã tàn...

chỉ là một giấc mơ hoang
chỉ là một thuở địa đàng trần ai
tình nào hạnh phúc cũng phai
cũng như hoa đó trên cây héo tàn

tình sum hợp, tình ly tan
đau thương trong cõi địa đàng ai ơi
người ơi ta quá yêu người
nên ta đã khóc suốt đời vì yêu.......!

California 13/6/2013

2 nhận xét:

  1. Hạ về bỗng thấy nôn nao
    Ve ngân rền rĩ gợi bao nỗi lòng
    Trường xưa thuở ấy còn không!?
    Phượng rơi kín lối khiến lồng ngực đau
    mới đây chúng bạn bên nhau
    Mà nay vội nhuộm một màu chia ly
    Ngàn dòng ký ức đã ghi
    Dường như còn ấm mỗi khi nhớ về

    Bâng khuâng nhớ đến bạn bè
    Vấng vương nắng hạ vàng hoe khắp trời
    ....
    Trường xưa bạn cũ một thời
    Ai ơi cho hỏi đâu rồi thời gian

    Trả lờiXóa
  2. HẠ XƯA



    Ta viếng mùa xuân trước ngực
    Nếm hơi mùa hạ trên môi
    Nhặt cánh phượng hồng đỏ rực
    Nhìn ngàn vạt nắng lên ngôi

    Bất chợt lòng buồn da diết
    tiếng ve ngân mãi chẳng ngừng
    Ký ức hiện về mãi miết
    Thời gian ơi hãy xin đừng

    Mùa hạ năm nào vẫn nhớ
    Có người con gái ta yêu
    Những tiếng thương người dang dở
    Cách xa vẫn chứa bao điều

    Mấy bận vền thăm trường cũ
    Dáng thầy dáng bạn còn đâu
    Đáy mắt ngấn buồn che phủ
    Hạ xưa giăng kín một màu

    Trả lờiXóa