http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ HOANG

CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ HOANG


Chỉ là một giấc mơ hoang
chỉ la ảo tưởng địa đàng trần ai
tình là vay trả trả vay
nợ ai kiếp trước trả ai kiếp nầy !

trăm năm tình chỉ gió bay
chỉ là cơn gió trần ai bụi hồng
mấy ai có được tấm lòng
thủy chung một kiếp tình nồng gối chăn !

tình nào sum hợp cũng tan
là tình trong cõi địa đàng ai ơi !
chỉ là một khoảng đời thôi
trăm năm là mấy kiếp đời không lâu !

chưa vui sum hợp đã sầu
đường chia đôi ngã tình đau lệ tràn
tang thương trong cõi trần gian
đời ngươi ngắn ngủi lệ tràn năm châu !

thời gian thoăn thoắt qua mau
bóng câu qua cửa qua cầu tang thương
chữ tinh chữ nhơ chữ thương
trăm năm kết thúc lệ thương như mưa !



MƯA CÒN MƯA MÃI CHẠNH LÒNG TÔI



Mưa còn mưa mãi chạnh lòng tôi
lạnh lắm ai ơi lạnh cả người
chiếc lá xanh xanh vàng héo úa
rồi tình yêu đó cũng pha phôi !

xưa đã yêu mà nay hết yêu
tình giờ như thể bóng trăng treo
cô đơn một nỗi sầu băng lạnh
trong cõi yêu thương lệ rất nhiều !

lệ của tình yêu ôi xót xa
của trăng thu lạnh,bóng thu tà
mà lá thu vàng bay lất phất
mùa thu còn mãi ở trong ta !

thu giá băng tình xưa lãng phai
tình như chiếc lá ở trên cây
lá xanh ơi hởi mùa thu cũ
nay đã phai tàn theo gió mây !

hai chữ tình yêu chữ đớn đau
gió ơi gió hởi bóng thu sầu
cho trăng đứng mãi trong sương lạnh
nay đã hoang tàn cho nhớ nhau !

chỉ là yêu để khổ mà thôi
ảo tưởng phu du một kiếp người
yêu để mà chi lòng khổ hận
tình còn ray rứt mãi trong tôi !

tình xưa giờ đã thành mưa lệ
trong cõi hoang tàn bóng tịch liêu
nào biết tình yêu nên nỗi thế
đau thương nhiều lắm ngập muôn chiều..!



MƯA THU

Mưa thu thắm ướt vai gầy
mưa còn mưa mãi ngập đầy mưa thu
mùa thu có lá vi vu
gió giông lá đổ mịt mù trần gian...

ước mơ giờ đã phai tàn
chỉ là một giấc mơ hoang với đời
sanh ra chi kiếp con người
để yêu để khổ để rồi biệt ly !

tình yêu là cuộc lưu ly
đến trong giây phút rồi thì ly tan
như hoa dù đẹp cung tàn
đời là thế đấy tình tan lệ nhòa !

chữ tình trong kiếp người ta
không ai hạnh phúc đến mà trăm năm
đau thương gậm nhấm âm thầm
buồn ơi buồn lắm ta nằm suy tư !

nên thơ như suối ngập bờ
tình bây giờ đó hững hờ với ta
hởi người mặt đẹp như hoa
yêu chi để khổ tình là dây oan !

chỉ là một kiếp mơ hoang
cho người nhân thế mơ màng mà thôi !
trăm năm ngắn lắm người ơi
suối tuôn lệ đổ trong đời vì yêu.....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét