http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

HAI CÁI SAY CỦA TRẦN GIAN

HÔM NAY CHỦ NHẬT BUỒN MÌNH VIẾT THƠ CƯỜI CHO MỌI 
NGƯỜI VUI NHÉ ! (4/8/2013)

BỆNH SAY RƯỢU VÀ BỆNH SAY YÊU

Tình khúc 1
Ta say say mãi với tình thơ
để uống thêm năm hủ rượu vò
rượu Tiên tình tục trần gian ấy
rối uống thêm ngàn hủ rượu nho !

Tình khúc 2
Rượu vô ta ói để thơ ra
thơ của hồn thơ muôn lá hoa
ôi lá thơ tình yêu bất tử
nhớ người trong mộng thuở kiêu xa !

Rượu tình rượu nghĩa bạn đời ơi
có rượu mời ai bạn đến chơi
bạn bè vui lắm năm mười đứa
rượu thịt tôm càng mặc sức chơi !

chơi cho sụp đổ thế gian này
cho cả địa cầu ngưng cả quay
cho cả trần gian say lúy túy (tiếng Bắc)
say người trong mộng mãi còn say !

còn trời còn đất còn mây nước
còn ánh trăng già ta cứ say
say chết đêm này say sướt mướt
còn say say mãi đất lăn quay !

đất say trời chắc cũng là say
say kiếp nhân gian kiếp đọa đày
say bởi vì đời là cõi khổ
đau thương còn mãi ngập trần ai !

Tình khúc 3
Nâng ly đi nhé bạn đời ơi !
rượu thiếu gì đây mặc sức chơi
rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp (thơ Ng.B.Khiêm)
nhìn xem lá đổ tưởng chim bay !

chơi cho trái đất tan thành khói
vì bụi trần gian ngập lối về
nhân thế đang chìm trong mộng ảo
tưởng đời là thật lắm đê mê !

hãy uống cùng tôi chớ có dê
đàn ông thường có bịnh yêu mê
mấy ông tỷ phú đem bao bạc
đổi lấy giai nhân chẳng muốn về!

chẳng muốn về đâu muốn tỉ tê
ông nào ông nấy cũng đều mê
mê gái là trò chơi khoái chí
để ôm cho được cái đê mê !

Tình khúc 4
Trời sanh chi thế bọn đàn ông
tối ngày rượu thịt với lông ngông
đánh chén tối ngày say lén phén
vợ hay sách chổi tội chơi rong !

ban đêm sợ vợ không cho ngủ
rồi sáng hôm sau vợ phải còng
phải trói tay chân vào cột sắt
cho mà bỏ tật bệnh chơi rong

chơi rong chẳng muốn lo chuyện nhà
bỏ mặc vợ con chẳng thiết tha
vì vợ nay già nên đã chán
ra ngoài tìm vợ của người ta !

đàn ông là loại quỷ râu xanh  (một vài người thôi nhé)
ông CHÁO ME CUA tánh chẳng lành
Pasteur lúc ấy xưa ai biết  (15 năm trước)
Tên H râu xồm tuyển gái xanh !

ai là đẹp gái ông đều tuyển
để kế bên ông ấp mộng lành !
trời ơi ghê lắm Cháo Me Cua
ông đã một thời lên ngôi vua !

vua của Sài Thành ai có biết
rất là rởn óc Cháo me Cua ! (Vua Râu Xồm)
em nào đẹp quá ông theo miết
gặp gái tơ non bụng muốn lùa ! (quơ hốt )

còn mà người mẫu ông mê mệt
lết vô liền để ló Râu Dê
râu ông xanh miết nhiều cô chết
vô quán ăn rồi sẽ thấy mê !

trời ơi ghê quá thật là ghê
từ Mỹ ông bay trốn trở về
quậy quá nên bị đòn trục xuất
trở về đất Việt mọc Râu Dê !


  • Thơ Hương Phố
  • Tem vàng hai thú say mê
    Trần gian ai cũng tìm về để say
    Say tình ôm ấp ngất ngây
    Say ly rượu đắng những ngày lững lơ
    Riêng người,người chỉ yêu thơ
    Còn tôi,tất cả...Tình,Thơ,Rượu,Tiền
    Cho đời quên hết ưu phiền
    Còn bao lâu nữa về miền viễn du...
    Mấy lời góp gió mùa thu
    Chúc bạn chủ nhật lu bù tình yê
  • Vũ Lang họa thơ Hương Phố
  • Tem vàng đời chẳng có mê
    chỉ ham cái thứ đê mê ấy mà
    khuyên trong anh chị gần xa
    đó là nghiệp ác gọi là tà dâm
    luân thường đạo lý còn không
    chỉ ham cái đó lông ngông chơi bời
    đời nay điên đảo ăn chơi
    trong thời nguyên tử người người ác ôn
    đến thời mạc pháp du côn
    côn đồ lãng tử bị dồn vô lu
    chừng đó mới khóc lu bù
    rớt vô địa ngục ở tù ngàn năm !
  • Cho Đặng Hoàng
  • Rán lên đi nhé bạn đường ơi
    thế sự trần gian mãi rối nùi
    đời lắm phong trần cay đắng quá
    thương anh già yếu lắm anh ui !

  • đời thường đen trắng thường hay bạc
    nhân nghĩa đời nay đã hết rồi
    thôi khóc cho đời nhiều đau khổ
    uống đi anh nhé rượu mềm môi !

    rượu cứ vô tình ta cứ say
    say nghĩa say nhân thế sự này
    say chén trà xanh và bánh ít
    bánh chưng ngày Tết đến năm nay !

  • Rượu tình rượu nghĩa rượu thơ ca
    rượu đến mềm môi ta hát la
    ta hát cho đời say nghiệt ngã
    đơn đau nhiều lắm ngâp lòng ta !

  • say rượu tình anh tôi với tôi
    uống vô đi nhé để quên đời
    tình nào cao quý tình thơ rượu
    rượu uống cho buồn quên tới vui !

  • chén anh chén bác chén tôi đây
    mà uống càng nhiều tôi chẳng say
    để mặc đời mê ta sẽ tỉnh
    nên ta càng uống chẳng đi về !

  • chút tình chút rượu chút anh em
    tình nghĩa thơ ca anh chớ xem
    như món thịt bò trên cái dĩa
    mà là nhân ái mãi triền miên !

  • (cho Đặng Hoàng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét