http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

RƯỢU CHẢ SAY TÌNH TA MỚI SAY.

http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2014/01/27/a85b8.jpg
Rượu chả say tình ta mới say
say tình say nghĩa mới là say
men say chếnh choáng tình thi hữu
để ói thơ ra suốt những ngày !

thơ cũng say rồi ta cũng say
say bên chun rượu rót cho đầy
say tình bè bạn ta chung thủy
say mãi thơ tình ta cũng say !

ta còn sống mãi để ta say
say với nàng thơ ngây ngất say
say với cung đàn ta lãng tử
ta còn nằm đó để thơ say !

tình say chay rượu cũng lăn quay
rượi uống mềm môi ta cứ say
say cho trái đất tan thành bụi
cho nát trần gian thế sự này !

say nghĩa là say ta với thơ
nghĩa là âu yếm với nàng thơ
tình còn say chết bên bằng hữu
ta viết tặng đời muôn tiếng tơ !

đêm nay trăng nước lạnh hồn ta
ôi ánh trắng tàn nghe xót xa
và nắng và mưa đời lữ thứ
nghe hồn ta đó trổ muôn hoa...!

(10 phút cho Một Thời Để Nhớ)
kỹ niệm 7/8/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét