Tôi lạy thời gian lạy thời gian
Chớ qua dừng lại ở bên đàng
Để tôi ngắm bóng trong gương nhạt
Mãi còn vẻ đẹp tuổi xuân sang..!
Tôi lạy thời gian lạy thời gian
Chớ qua dừng lại để xuân tàn
Rồi mùa thu đến và đông đến
Tôi buồn lá úa lúc đông sang !=(tuổi già)
Thời gian nhanh quá cứ trôi trôi
Lôi cuốn tôi qua cả cuộc đời
Tôi khóc trời ơi tôi đã khóc
Khóc mùa thu úa lá thu rơi..!
Tôi mãi đi trong cả cuộc đời
Ái ân một thuở cũng pha phôi
Để rồi tất cả như quên lãng
Đau thương còn đó ở trong tôi !
Tôi đã yêu và tôi đã đau
Để tôi ôm hận đến ngàn sau
Tình còn trong trái tim cay đắng
Như lá xanh kia đã đổi màu !
Tất cả trời ơi chỉ số không
Chỉ là đau khổ ở trong lòng
Đời là một cõi phù du ấy
Trăm năm là hết chỉ là không !
Chớ qua dừng lại ở bên đàng
Để tôi ngắm bóng trong gương nhạt
Mãi còn vẻ đẹp tuổi xuân sang..!
Tôi lạy thời gian lạy thời gian
Chớ qua dừng lại để xuân tàn
Rồi mùa thu đến và đông đến
Tôi buồn lá úa lúc đông sang !=(tuổi già)
Thời gian nhanh quá cứ trôi trôi
Lôi cuốn tôi qua cả cuộc đời
Tôi khóc trời ơi tôi đã khóc
Khóc mùa thu úa lá thu rơi..!
Tôi mãi đi trong cả cuộc đời
Ái ân một thuở cũng pha phôi
Để rồi tất cả như quên lãng
Đau thương còn đó ở trong tôi !
Tôi đã yêu và tôi đã đau
Để tôi ôm hận đến ngàn sau
Tình còn trong trái tim cay đắng
Như lá xanh kia đã đổi màu !
Tất cả trời ơi chỉ số không
Chỉ là đau khổ ở trong lòng
Đời là một cõi phù du ấy
Trăm năm là hết chỉ là không !
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014
CŨNG BỞI VÌ YÊU
Một yêu hai nhớ ba buồn
Bởi yêu nên nhớ tình tuôn lệ nhòa
Nàng loài hoa quí kiêu xa
Nên ta đứng đó trong mà ngẩn ngơ
Thơ giờ thơ đã thành thơ
Đàn ta ta gẫy tình mơ gió ngàn
Mưa thu giờ đã tràn lan
Đàn rung phim ngọc tay vàng ngân nga
Đêm nay ta ngắm trăng ngà
nhớ ai ta nhớ ta mà tương tư...!
(5 phut xktt )
Bởi yêu nên nhớ tình tuôn lệ nhòa
Nàng loài hoa quí kiêu xa
Nên ta đứng đó trong mà ngẩn ngơ
Thơ giờ thơ đã thành thơ
Đàn ta ta gẫy tình mơ gió ngàn
Mưa thu giờ đã tràn lan
Đàn rung phim ngọc tay vàng ngân nga
Đêm nay ta ngắm trăng ngà
nhớ ai ta nhớ ta mà tương tư...!
(5 phut xktt )
KIẾP SAO XIN CHỚ LÀM NGƯỜI
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây cổ thụ giữa trời nghênh ngang
Sống hoài sống mãi không tàn
Với trăng cùng nước mây ngàn đêm thâu
Làm cây là kiếp không sầu
Làm người đau khổ khổ đau tràn trề
Tình yêu là một cơn mê
Chỉ là giấc mộng ê chề xót xa
Tình say đắm, tình chia xa
Đường chia đôi ngã nhạt nhòa lệ rơi
Đau lòng ta lắm người ơi
Sau cơn mê đắm để rồi rả tan
Như hoa sớm nở tối tàn
Cây rung lá đổ tràn lan biển đời
Tình yêu nào cũng pha phôi
Để ta ngồi khóc suốt đời vì yêu
Cũng vì ai đó yêu kiều
Nhớ nhung chi nữa những chiều mưa bay
Thế gian lệ đổ mưa đầy
Đại dương bốn biển trần ai lệ tràn............!!!
(15 phút 23/11/2014)
Làm cây cổ thụ giữa trời nghênh ngang
Sống hoài sống mãi không tàn
Với trăng cùng nước mây ngàn đêm thâu
Làm cây là kiếp không sầu
Làm người đau khổ khổ đau tràn trề
Tình yêu là một cơn mê
Chỉ là giấc mộng ê chề xót xa
Tình say đắm, tình chia xa
Đường chia đôi ngã nhạt nhòa lệ rơi
Đau lòng ta lắm người ơi
Sau cơn mê đắm để rồi rả tan
Như hoa sớm nở tối tàn
Cây rung lá đổ tràn lan biển đời
Tình yêu nào cũng pha phôi
Để ta ngồi khóc suốt đời vì yêu
Cũng vì ai đó yêu kiều
Nhớ nhung chi nữa những chiều mưa bay
Thế gian lệ đổ mưa đầy
Đại dương bốn biển trần ai lệ tràn............!!!
(15 phút 23/11/2014)
LỆ CHẢY NHƯ MƯA
Thế gian lệ chảy còn hoài như mưa
Đau thương giờ đã thành thơ
Tuổi xuân qua mất tình mơ đã tàn
Dù cho ai đó hồng nhan
Chỉ là sớm nở tối tàn mà thôi
Đau thương trong kiếp con người
Một thời oanh liệt ai ơi chẳng còn
Tuổi thiên thần ấy sơn son
Đã bay qua mất có còn chi đâu
Một thời tuổi trẻ như sao
Như trăng sáng tỏ như ao cá vàng
Tuổi xuân là tuổi thiên đàng
Đời ta đẹp quá mơ màng trong mơ
Người yêu ta đẹp như thơ
Tóc bay lỏa xỏa bên bờ vai thon
Ai nhìn con mắt cũng mòn
Giờ còn đâu nữa cho lòng ta đau
Đời ta giờ đã phai màu
Như trăng với nước như sao lạnh lùng
Ta ơi buồn lắm vô cùng
Đêm nay nằm ngủ trong mùng nhớ xưa
Chỉ là khoảnh khắc tuổi thơ
Khóc thương thân phận bây giờ còn đâu
Thế gian là một kiếp sầu
Sầu nay đã chất lên cao tận trời
Đau thương nhiều lắm người ơi
Ta đi trong nắng ta cười trong mơ....

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét