http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

THƠ PHỔ NHẠC

23-03-2015Bài thơ:        EM LÀM CÔ BÉTác giả: @[100006068353857:2048:Redsun Nguyen]Hình ảnh: bạn bèGiận thì giận mà thương nhiều hơn nhéCho tình ta luôn mãi mãi trong xanhĐừng chia tay như lá phải lìa cànhBởi anh yêu,anh yêu em nhiều lắm!Nhắm mắt lại anh nghe thấy dịu êmPhía sau lưng thật ấm áp êm đềmVòng tay em đang truyền từng nhịp thởĐưa anh về bờ bến của tình emHãy yêu nhau và yêu nhau mãi nhéCứ giận hờn để em làm cô béCho tim anh luôn thổn thức thuở nàoĐưa tình ta vào trời phiêu nhè nhẹ!                         RSN(Với @[100007907258381:2048:Tuyet Nhi Nhi] trong bài: BỞI ANH THAM của tác giả Redsun Nguyen)
 
 
TÔI CHẲNG THÈM YÊU EM NỮA ĐÂU
YÊU CHI CHO KHỔ ĐỂ THÊM SẦU
CHỈ HÔN MỘT CÁI XIN TỪ BIỆT
GẶP NHẦM HỔ CÁI CHẠY CHO MAU !
 
TÔI CHẲNG CÒN YÊU EM NỮA CHI
CHỈ HÔN MỘT CÁI RỒI TÔI ĐI
HÔN EM MỘT CÁI THÔI EM NHÉ !
ÔI RẤT MÊ LY HẾT BIẾT GÌ !
 
TÔI CHẲNG CÒN YÊU EM BIẾT KHÔNG
LỬA YÊU EM ĐỐT CHÁY THƠM NỒNG
LÀM TÔI SAY ĐẮM BỜ MÔI MỘNG
TÔI NGẤT NGÂY RỒI EM BIẾT KHÔNG ???
 
NHƯNG RỒI TÔI SỢ PHẢI CHẠY MAU
ĐỂ MAI ĐỂ MỐT CHỈ THÊM SẦU
KHÔNG CÒN YÊU NỮA THÀNH SƯ TỬ
EM CẮN TRỜI ƠI TÔI RẤT ĐAU ! ( 10 PHÚT)
 
YÊU MÃI LẠI GHIỀN !

TÔI CHỈ CÒN YÊU EM CHÚT THÔI
CHỈ YÊU EM NHÉ MỘT BỜ MÔI
TÌNH TÔI ĐÃ CHẾT TỪ MUÔN KIẾP
CHẾT Ở TRÊN EM SUỐT CUỘC ĐỜI !
TÔI CHỈ CÒN YÊU EM THẾ THÔI
BỞI VÌ ĐẸP QUÁ HỞI NGƯỜI ƠI
LÀM SAO MÀ CHẲNG YÊU EM NHỈ
YÊU ĐỂ CHO VUI VỚI CUỘC ĐỜI !
TÔI CHỈ CÒN YÊU MỘT ĐÓA HOA
LOÀI HOA KIỀU DIỄM RẤT KIÊU XA
LÀ HOA TÌNH ÁI TRÊN MÔI MỘNG
HƯƠNG SẮC TIÊN NGA QUA MẶN MÀ !
TÔI ĐÃ YÊU RỒI NÊN ĐÃ ĐIÊN
TÌNH TÔI CÒN ĐÓ MỘNG MƠ TIÊN
VÀ TÔI ĐÃ CHẾT VÌ EM ĐÓ
CHẾT MÃI EM ƠI LẠI PHẢI GHIỀN ! (LÚC 20 TUỔI )
 
 
CUNG ĐÀN ĐÃ VỞ (CHO NHỮNG AI ĐAU KHỔ VÌ YÊU )

MỘT CHIỀU LANG THANG 

CHIM ĐÀN LƯỚT GIÓ

ÔI GIẤC MƠ YÊU

ĐỜI VUI MỘT THUỞ !

MỘT CHIỀU LANG THANG

CUNG ĐÀN LÃNG TỬ 

TA ĐẾN BÊN NHAU

LỜI YÊU TÌNH TỨ !

MỘT CHIỀU BÊN AI 

MÂY TRỜI XANH THẮM

NGHE GIÓ HIU HIU 

TÌNH YÊU NỒNG ĐẬM !

MỘT CHIÊU MƯA RƠI

MỘNG ĐỜI ĐÃ LỠ

ĐỜI VUI MỘT THUỞ

BÂY GIỜ PHA PHÔI !

MỘT CHIỀU LANG THANG

THIÊN ĐÀNG GẪY CÁNH

GIỜ ĐÃ HOANG TÀN 

BAO GIẤC MƠ XƯA !

MỘT CHIỀU LANG THANG 

CUNG ĐÀN ĐÃ VỞ 

TÌNH YÊU MỘT THUỞ

ĐỜI MÌNH NÁT TAN !
 
PHÓNG TÁC THEO BÀI HÁT CỦA PHẠM DUY
RONG CHƠI CUÔI TRỜI QUÊN LÃNG
*********
Ta đi lang thang như là gió như là mây rong chơi cuối trời quên lãng
ta đi rong chơi như là khói như là sương để quên bao đau thương đi tìm về ngàn cỏi thiên đường
ta quên đi không gian bao la như là lá như là hoa trong kiếp phiêu diêu trong cỏi thương yêu
nới cỏi nhân gian như oán như than ta tìm về ngàn cỏi thiên đàng.
quên chốn nhân gian đớn đau ngập tràn......gió mưa phủ phàng ái ân lỡ làng ,ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời quên lãng...........
Nghe nhói trong tim ân ái tơ vương ôi quá` đau thương trong cuộc đời là cỏi vô thường
nên tìm về ngàn cỏi thiên đường nơi chốn không gian ôi quá bao la trong kiếp nhân sinh ái ân nhạt nhòa.
Ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời phiêu lãng
trong cơn hôn mê nghe rất đau thương
ân ái tơ vương rong chơi lang thang nơi cỏi địa đàng...
quên mất không gian,bao mối tơ vương , quên hết đau thương, nghe rất thê lương, ta đi tìm về ngàn cỏi thiên đường....
Ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời quên lãng
trong cơn hôn mê đau nhói tim ta
ân ái ly tan
trong giấc mơ hoang
xót xa ngập tràn.....
Ôii nhớ thương chi sao quá lâm ly !
thôi nhé chia ly
cho cuộc tình còn lối đi về...........
Ta đi lang thang như là gió như là mây như là nước trên trần gian ngàn kiếp lưu đày..............
ta đi rong chơi như là khói như là sương thôi còn nhớ thôi còn thương ta tìm về ngàn cỏi thiên đường
ta quên đi không gian bao la ôi quá cao xa như thiết như tha bao áng tơ vương ái ân nhạt nhòa
quên chốn nhân gian ái ân ngập tràn, đớn đau phủ phàng ái ân lỡ làng, ta đi rong chơi, ta đi lang thang cuối trời phiêu lãng
không còn nhớ không còn thương trong cuộc đời là cỏi vô thường
nên tìm về ngàn cỏi thiên đường quên chốn nhân gian ôi quá đau thương đớn đau đoạn trường.
Ta người phiêu lãng.....Tình xa......!
Ta chàng lãng tử trong nổi xót xa với bao đau thương trong cỏi vô thường nên nhốt đau thương trong trái tim ta ái ân nhạt nhòa.......
Ta chàng lãng tử với bao đau thương trăm mối tơ vương, nghe rất thê lương xót xa đoạn trường trong cỏi vô thường,đi đó đi đây theo gió theo mây cho quên hết bao đau thương cuối đường phiêu lãng...... Mình ta...........!!!
Ta chàng lãng tử....... Tình xa................!!!
 

Cung Trầm Vũ Lang
 

(viết theo lời đề nghi của em gái thân yêu Mai thúy Lê nói với Cung Trầm Vũ L:ang rằng
"Anh hai à ! anh làm thơ hay rồi em muốn anh viết văn xuôi thử xem nên mới có bài Văn thơ nầy! anh hai thành thật cảm ơn Mai thúy Lê em gái bé bỏng đáng yêu như bóng cây dâm mát giữa sa mạc năng cháy. Ai đó nếu đang đi trong sa mạc (Hot desert) nóng bỏng và cảm thấy trái tim mình bốc cháy giữa sa mạc bốc lửa trong cuộc đời nầy thì có thể xin phép Thúy Lê đang cô đơn đó ghé vào nàng mà uống nước cây dâm mát của nàng thì trái tim bạn sẽ mát lại liền.!Nhưng phải đến mau nhé vì chậm trể là có kẻ khác đến xin uống nước cây dăm mát trước đấy !
Bài này mình viết theo lối văn đặc biệt có thể gọi là VĂN THƠ vì văn mà đọc nghe êm lổ tai nên có thể goi là VĂN THƠ . Thân ái chào các bạn và chân thành chúc mọi người cảm thấy buồn buồn vui vui sau khi đọc bài Văn Thơ nầy ! thanh thật cảm ơn rất nhiều và rất nhiều> Mình xin phép hôn tất cả mọi người nha! Hôn đây ! Chờ đó ! Mời các bạn hãy nâng ly để uồng một ly rượu vang đỏ để chúc mọi người được hạnh phúc may mắn trong cả cuộc đời ầy và hãy ăn một viên Chocolate màu nâu để cho tình bạn của chúng ta đậm đà và nồng ấm mãi mãi nhé !
 
Cỏ Hoang TìnhBuồn's photo.


SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
 
 
 
 
 
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
ĐỂ MÙA THU KHÔNG CÒN RỤNG LÁ
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU ĐỂ MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ
THÔI LẠNH LÙNG NHÌN CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
ĐỂ CHO ANH MUÔN THẢM NGHÌN SẦU
NGHE ĐAU NHÓI HỒN ANH NGÀN THẾ KỶ
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
ĐỂ TRÁI TIM MÌNH KHÔNG CÒN LẠNH LẺO
VÀ MÙA ĐÔNG KHÔ HÉO CỎI LÒNG ANH
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
ĐỂ VƯỜN CÂY CÒN LÁ XANH MÀU
CHO TRÁI ĐẤT VƯỜN HOA XUÂN NỞ RỘ
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
BỞI TÌNH YÊU CHỈ LÀ MỘT THUỞ
TUỔI VÀNG SON THẤM THOÁT SẼ QUA MAU
ĐỂ TÓC XANH RỒI CŨNG ĐỔI MÀU
TÓC SẼ TRẮNG KHI THU TÀN LÁ RỤNG
SAO KHÔNG LÀ YÊU NHAU
BỞI THỜI GIAN QUA RẤT CHÓNG
TUỔI XUÂN LÀ GIẤC MỘNG
SẼ CÒN CÓ GÌ ĐÂU ?
TUỔI VỀ CHIỂU XẾ BÓNG !
ĐỜI CHỈ LÀ GIẤC MỘNG
VỤT TAN BIẾN HƯ KHÔNG
NHƯ BÓNG CÂU QUA CỬA
SAO LÀ KHÔNG LÀ KHÔNG ?
SAO LÀ KHÔNG YÊU NHAU ?
ĐỂ RỒI MÌNH HỐI TIẾC
VÌ THỜI GIAN QUA MAU
SAO MÀ EM KHÔNG BIẾT ...???
SAO LÀ KHÔNG,SAO LÀ KHÔNG ?
TẠI VÌ SAO LÀ KHÔNG LÀ KHÔNG ?
EM ƠI ! EM ƠI !
ĐỂ CHO ANH DỞ KHÓC DỞ CƯỜI
BỞI VÌ YÊU CHỈ LÀ ,CHỈ LÀ ĐAU KHỔ MÀ THÔI EM ƠI !
THÔI THÀ KHÔNG YÊU CÒN HƠN
CHO DÙ MÌNH SỐNG TRONG CÔ ĐƠN
VẪN LÀ HANH PHÚC
VÌ KHÔNG CÓ AI KHÔNG CÓ AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY
LÁM CHO MÌNH BUỒN
ĐỂ NGHE LÒNG ĐẮNG CAY VÌ AI.....!
 
VÀO HÈHọa theo bài HÈ SANG của tác giả VŨ HỒNG QUÂNVào hè phượng vĩ đỏ hoa tươiRíu rít sân trường rộn tiếng cườiNữ tú môi hồng khoe sắc mớiNam thanh hớn hở chạy đùa chơiMây bay giã biệt cành cây tớiGió thổi buồn đưa những cánh rơiNgập khắp sân trường mầu hoa phượngHè về để lại bút lưu đờiVH5/4/2015Ảnh st minh họa


KHÔNG THỂ NÁO ĐÂU EM ƠI ( THƠ PHỔ NHẠC )
 

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN EM
KHI QUẢ ĐỊA CẦU CÒN RUNG CHUYỂN
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN EM
KHI ANH NGHE TRÁI TIM MÌNH CÒN XAO XUYẾN
VÀ TÌNH YÊU ĐANG TRÀN NGẬP CẢ HỒN ANH
NHƯ ÁNH BÌNH MÌNH
NHƯ DÒNG BIỂN XANH
LONG LANH MÀU NƯỚC BIẾC
NHU ÁNH HOÀNG HÔN
NHỮNG BUỔI CHIỀU BUỒN
NGHE TRÁI TIM ANH VẪN CÒN THA THIẾT
NHƯ RỪNG LÁ XANH NHỪNG BUỔI CHIỀU TÀN
MÃI CÒN ĐỌNG LẠI TRONG HỒN ANH
HÌNH BÓNG EM MUÔN ĐỜI VẠN KIẾP
VÌ ANH ĐÃ SAY RỒI
VÌ ANH ĐÃ YÊU RỒI
HỞI EM ! NGƯỜI THIẾU NỮ TUYỆT VỜI....
ĐÃ LÀM SAY ĐẮM LÒNG TÔI.....
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN EM
DÙ THỜI GIAN BIẾN ĐỔI
KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU EM
DÙ KHÔNG GIAN LẠC LỐI
DÙ EM Ở NƠI NÀO ...
ANH VẪN MÃI TÌM EM......
VÌ TÌNH YÊU TỪ TRONG TRÁI TIM
NÓI LÊN LỜI THÌ THẦM ÂU YẾM
VÌ EM LÀ MỘT CÁNH HOA
SẮC HƯƠNG KIỀU DIỄM
ĐÃ LÀM NGÂY NGẤT CỎI LÒNG ANH
VÌ TÌNH YÊU LÀ GIÒNG SUỐI LONG LANH
LUÔN ĐỔ XUỐNG TRẦN GIAN TRÊN TRÁI ĐẤT
EM CÓ BIẾT TÌNH YÊU LÀ SƯ THẬT
ĐỂ DÒNG ĐỜI LUÔN TIẾP NỐI THEO NHAU
ĐỂ BÂY GIỜ CHO ĐẾN TẬN NGÀN SAU
DÒNG TIẾP NỐI SINH SÔI VÀ MÃI MÃI......
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN EM
KHI TÌNH YÊU LÊN TIẾNG
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN EM
KHI CÁNH HOA HỒNG ĐANG TRỔ
VÀ TÌNH YÊU NHƯ SUỐI ĐỔ NGẬP ĐỒNG HOANG....
ANH CÓ EM NHƯ CÓ CẢ THIÊN ĐÀNG
VÀ THẾ GIỚI SẼ KHÔNG CÓ NGÀY TẬN DIỆT
BỞI VÌ ANH YÊU EM VÔ CÙNG THA THIẾT
ÔI ! TÌNH YÊU !
THẬT VÔ CÙNG KỲ DIỆU
NHƯ GIÒNG THÁC CAM LY (Ở ĐÀ LẠT )
NHƯ TRỜI CAO BIỂN CẢ
NHƯ NÚI RỘNG SÔNG DÀI
TRƯỚC MẮT MÌNH ĐẦY ÁNH SÁNG TƯƠNG LAI....
MÀ ANH HẰNG MƠ ƯỚC....
EM HỞI EM...! NGỌC NGÀ THA THƯỚT.......
HƯƠNG TÌNH YÊU MÁT DỊU CẢ LÒNG ANH
ANH YÊU RỒI ĐÔI MẮT BIẾC LONG LANH
NHƯ ÁNH BÌNH MINH BỖNG NHIÊN BỪNG SÁNG
KHÔNG CÓ EM,MẶT TRỜI KHÔNG ÁNH SÁNG
VÀ ANH ĐÃ YÊU RỒI....
KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG YÊU EM , EM ƠI.....!
 
 
 
Mê Ly
 
 
 
NÀNG LÀ TIA NẮNG BÌNH MINH BAN MAI BAN MAI
NÀNG LÀM XAO XUYÊN LÒNG TA AI HAY AI HAY ?
NÀNG LÀ CÔ GÁI LÀM TA MÊ LY MÊ LY....
NÀNG LÀM NGÂY NGẤT HỒN TA PHƯƠNG PHI PHƯƠNG PHI...
SANS ACCORD
NGỌT NGÀO HƯƠNG SẮC LÀM ANH MÊ LY MÊ LY
NÀNG LÀ TIÊN NỪ LÀM ANH ĐAM MÊ ĐAM MÊ
NỤ CƯỜI DUYÊN DÁNG LÀM ANH ĐẮM SAY ĐẮM SAY VÌ YÊU
THIÊN THẦN NHAN SẮC LÀM NGẤT NGÂY NGẤT NGÂY VÌ YÊU
NÀNG LÀ CÔ GÁI LÀM ANH ĐÊ MÊ ĐÊ MÊ NGẤT NGÂY VÌ EM
NÀNG LÀ CÔ GÁI LÀM ANH MÊ LY MÊ LY ĐẮM SAY VÌ EM....
MÊ LY.... MÊ LY.......
 
Chờ Ai...Ai chờ ?Nhìn vầng mây trắng cuộn bayBâng quơ phiêu bạt tháng ngày nỗi trôiMà thương thân phận một đờiBa chìm bảy nỗi chơi vơi đường tìnhNhìn dòng nước biếc lặng thinhRừng cây ngã bóng rập rình đong đưaXót thương cho mối  tình thừaTrăm năm trói chặt vẫn chưa vuông trònChiều tàn giọt nắng héo honMình em với bóng mỏi mòn chờ anhTơ duyên tay trắng...chẳng thànhĐêm buồn lặng lẻ long lanh giọt sầuAnh giờ ở tận nơi đâuNhớ nhau gởi gió cả bầu trời yêuNgửa tay hứng giọt mưa chiềuTim nghe buốt lạnh lòng hiu hắt buồn.______________________________________Chờ ai...ai chờ?Cỏ hoang tình buồn

EM CÒN ĐÓ CHĂNG ( VIẾT THEO LỐI THƠ ĐỂ PHỔ NHẠC )
 

EM CÒN ĐÓ CHĂNG HAY ĐÃ ĐI RỒI
TÌNH YÊU ĐÃ PHA PHÔI,AI NGƯỜI DAN DỐI ?
EM ĐÃ LỪA DỐI ANH CHO ANH ĐẮNG CAY VÌ AI
ĐẮNG CAY VÌ AI,EM ƠI ! EM ƠI ! ?
HỞI EM ? HỞI EM ?
ĐIỆP KHÚC:
EM THỀ THỐT CHI,ANH CHỈ ĐAU LÒNG
TÌNH YÊU ĐÃ LY TAN,AI NGƯỜI DAN DỐI ?
EM ĐÃ LỪA DỐI ANH ĐỂ CHO ANH XÓT XA VÌ EM
XÓT XA VÌ EM,EM ƠI ! EM ƠI !
HỞI EM ? HỞI EM ?
SANS ACCORD
THÔI HỨA CHI EM, ĐỪNG KHÓC NỮA,CHO NÁT TAN ĐỜI NHAU TIẾC THƯƠNG LÀM CHI ?
THÔI KHÓC CHI EM,ĐỪNG KHÓC NỮA,CHO ĐỚN ĐAU LÒNG ANH,KHÓC THAN TÌNH XA ?
ĐIỆP KHÚC:
EM CÒN THẤY ĐÂU,NAY ĐÃ XA RỒI
TÌNH TA ĐÃ PHA PHÔI,AI NGƯỜI ĐAU KHỔ ?
EM ĐÃ LỪA DỐI CHI ĐỂ CHO ANH ĐỚN ĐAU TÌNH XƯA
ĐỚN ĐAU TÌNH XƯA,EM ƠI ! EM ƠI !
CHO ANH XÓT XA ĐỜI ĐỜI........!
 
Thân chùm gửiThân em ở đậu sống nhờQuanh năm lây lất ôm bơ vơ buồnMưa chiều từng hạt đổ tuônMà nghe chua xót lòng cuồn cuộn đauNắng mưa dày xéo phai màuTình đời trói chặt thương đau với ngườiDẫu rằng hoa đẹp cành tươiNhưng là vay mượn nụ cười người taLàm thân chùm gửi không nhàTừng đêm đổ lệ lòng xa xót lòngMột đời trôi nỗi long đongSống không bến đổ tình chòng chành trôiĐi qua chưa hết một đờiMà thương từng giọt lệ rơi âm thầmHởi người gá nghĩa tri âmCó nghe duyên nợ sắc cầm chao nghiêng.____________________________________________Thân chùm gửiCỏ hoang tình buồn

DÙ CHO ĐỜI KHỔ NHƯNG LÒNG VẪN VUI
Đời tôi khổ lắm
vì tôi chìm đắm
trong cơn đau buồn...!
đời tôi khổ lắm
lòng tôi còn ngấm
những cơn mưa buồn...!
đời tôi khổ lắm
lòng tôi đã chán
bao nhiêu chuyện buồn
ngâp cả hồn tôi !
vì tôi đã nhớ
tình tôi một thuở
đời tôi lầm lỡ
đớn đau quạnh hiu !
đời tôi một thuở
tình tôi lầm lở
tình nay đã vở
xót xa đìu hiu.....!
ôi nhớ nhung chi
lòng quá tiêu điều
ôi nhớ thương chi
giờ đây quạnh hiu !
mặc ai ngồi đó
mà vẫn vô tình
măc ai ngồi đó
mà không thương mình
chỉ là bồng bềnh
một kiếp phù du !
mặc ai hờ hững
vì không yêu mình
mặc ai lờ lững
lòng vẫn vô tình
vẫn là bềnh bồng
cỏi mộng phù du....
nghe bao xót xa
còn đó không xa
như gió mây qua
một thoáng mơ hồ...!
dù cho đời khổ
vẫn không đau buồn
dù cho đời khổ
mà lòng vẫn vui...!
lòng tôi đã chán
vì tôi ngao ngán
tìm vui quên lãng
đời luôn đau buồn !
giờ tôi chợt nhớ
dù tôi lầm lở
đời vui ngàn thuở
nên tôi tìm quên....
dù cho đời khổ
vẫn không đau buồn
buồn đau là lổ
nên lòng vẫn vui.......
Cung Trầm Vũ Lang- Bảo Lộc Maurice
 
Hạ ơi...ta đã muộn rồiTừ nay chịu cảnh chia đôi tình trườngChỉ còn giọt nhớ sợi thươngVới bao xác phượng bên đường rụng rơiMuộn màngCỏ hoang tình buồn

GIỌT THU SẦU ( THƠ PHỔ NHẠC )
 

GIỌT THU SẦU XA VẮNG
TÌNH YÊU NÀO LAI LÁNG
ĐÃ TRÔI VÀO QUÊN LÃNG
NÊN HỒN TÌNH MƠ HOANG...!
GIỌT MƯA BUỒN CHUA XÓT
NHƯ LỜI CA THẢNH THÓT
TÌNH YÊU NÀO ĐÃ MẤT
CHO ĐỜI MÌNH NÁT TAN....!
LỜI TÌNH NÀO ĐỚN ĐAU
NHƯ THÁNG BẢY MƯA NGÂU
NGƯU LANG VÀ CHƯC NỮ
KHÓC THAN Ở BÊN CẦU.....!
LỜI TÌNH NÀO ĐẮM SAY
ĐỂ BÂY GIỜ CHUA CAY
LỜI TÌNH NÀO CHAN CHỨA
CHO SẮT SE LÒNG NÀY....!
LỜI YÊU NÀO THIẾT THA
CHO TÌNH YÊU BAO LA
ĐỂ GIỜ NGHE CHUA XÓT
CAY ĐẮNG TRONG LÒNG TA....!
GIỌT THU SẦU LAI LÁNG
TÌNH YÊU NÀO QUÊN LÃNG
ĐÃ TRÔI VÀO DĨ VÃNG
CHO ĐỜI MÌNH MƠ HOANG....!
GIỌT THU BUỒN CHAN CHỨA
LỜI TÌNH NÀO AI HỨA ?
ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU NỮA
NÊN CUỘC TÌNH PHÔI PHA....!
LỜI TÌNH BUỒN MUÔN THUỞ
ĐÃ ĐI VÀO NHUNG NHỚ
ÔI TÌNH MÌNH ĐÃ LỠ
NÊN ĐỜI MÌNH BƠ VƠ.....!!!
 
K ẻ đ ế n s a uBây giờ em phải về đâuAnh ơi có biết em sầu ngẩn ngơNhớ nhau chỉ biết đứng chờNhư chiều trải nắng bâng quơ chạnh lòngMột đời duyên nợ long đongXót thương thân phận má hồng gian truânĐắng cay ôm mối tình buồnĐể rồi chỉ biết ngồi buông thở dàiTình anh cũng đã nhạt phaiNhưng lòng em vẫn nhớ hoài lối xưaThương nhau biết nói sao vừaSao anh nỡ phụ đong đưa ân tìnhCuộc đời chìm nổi lênh đênhĐành cam chấp nhận gập ghềnh riêng emCầu cho chân cứng đá mềmChúc anh bên ấy...ấm êm..tình nồng._____________________________________________Kẻ đến sauCỏ hoang tình buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét