http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

ƯỚC GÌ (THƠ VUI)

    ƯỚC GÌ (THƠ VUI )
    ƯỚC GÌ TA CÓ TRĂM NGƯỜI 
    ĐỂ TA YÊU HẾT TRĂM NGƯỜI TA YÊU !
    ỨOC GÌ TA CÓ NGÀN NGƯỜI 
    ĐỂ TA YÊU HẾT NGÀN NGƯỜI TA YÊU !
    ƯỚC GÌ CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU
    BÊN AI HẠNH PHÚC QUẠNH HIU KHÔNG CÒN
    ƯỚC GÌ TA Ở TRÊN NON
    SỐNG LÂU NHƯ NÚI MÃI CÒN YÊU NHAU
    ƯỚC GÌ SỐNG MÃI NHƯ SAO
    NHƯ TRĂNG VỚI NƯỚC NHƯ CẦU SÔNG SEIN (BÊN PHÁP )
    ƯỚC GÌ SỐNG MÃI BÊN EM
    ĐỂ TA HÔN MÃI MÔI MỀM GIAI NHÂN
    EM LÀ NGÀ NGỌC CHÂU TRÂN
    LÀ VIÊN NGỌC QUÝ NGÀN NĂM YÊU HOÀI
    YÊU VÌ SUỐI TÓC MÂY BAY
    YÊU VÌ ÁNH MẮT NGẤT NGÂY ĐẮM LÒNG
    CHO EM TRIỆU TRIỆU BÔNG HỒNG
    ĐỂ TA HÔN MÃI NỤ HỒNG ĐANG XUÂN
    SẮC HƯƠNG AI ĐÓ TUYỆT TRẦN
    TA CÒN YÊU MÃI NGÀN NĂM BÊN NÀNG
    TA VAN XIN VỚI THỜI GIAN
    ĐỪNG CHO NHAN SẮC PHAI TÀN EM ƠI
    ĐỂ ĐÊM TA MÃI YÊU NGƯỜI
    NGÀY TA NGẮM ĐÓA HOA TRỜI XINH TƯƠI
    CẦU CHO SẮC ĐẸP RẠNG NGỜI 
    VẪN CÒN ĐẸP MÃI MUÔN ĐỜI KHÔNG PHAI ! (LÚC 20 TUỔI)
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...
    THƠ TẶNG EM GÁI NGUYỄN KIÊU DUNG (THƠ CẤM CƯỜI )
    ĂN GÌ EM MẬP QUÁ CHỪNG 
    ĐỂ CHO ANH ĐÓ KHÔNG BƯNG NỖI NÀNG
    EM ĐI ĐÂU ĐÓ LANG THANG 
    CHO ANH ĐI VỚI CÔ NÀNG VUI GHÊ 
    EM BỰ MÀ CHẲNG AI CHÊ 
    CHO ÔNG XÃ ĐÓ PHẢI MÊ SUỐT ĐỜI 
    TÔI ĐÂY CÒN THẤY MÊ TƠI 
    TIẾC GÌ EM ĐÃ CÓ NGƯỜI NÊN THÔI
    LỜI VÀNG ANH VIẾT CƯỜI CHƠI 
    CHO AI AI ĐÓ PHẢI NGỒI NGHĨ SUY 
    ANH CHÀNG THI SĨ CÂY SI 
    THẤY AI CŨNG THÍCH AI THÌ CŨNG MƠ 
    NHỜ MƠ NÊN MỚI CÓ THƠ 
    VIẾT CHO AI ĐÓ NGỒI MƠ VỚI TÌNH ! 
    TRỜI SANH TRÊN KHẮP HÀNH TINH
    ĐÀN ÔNG AI CŨNG SI TÌNH KHI YÊU 
    BỞI VÌ MÊ CÁI YÊU KIỀU 
    YÊU VÌ YÊU CÁI MỸ MIỀU TRỜI CHO 
    KHÔNG YÊU NGỒI ĐÓ BUỒN SO 
    CÒN YÊU VUI LẮM NÊN HO TỐI NGÀY 
    THỜI GIAN NHƯ THỂ TÊN BAY 
    KHÔNG YÊU TÀN CỖI SAU NÀY HẾT YÊU ! 
    THẾ NÊN AI CŨNG YÊU YÊU 
    ĐỂ KHI ĐẾN TUỔI XẾ CHIỀU BUỒN TÊNH
    (ANH VIẾT TẶNG EM GÁI NGUYỄN KIÊU DUNG ĐỂ LẢM KỸ NIỆM NHÉ )
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...

    News Feed

    TẶNG THÁI TÂM (THƠ TÌNH TRIẾT HỌC XÃ HỘI,THƠ CẤM CƯỜI )
    YÊU HOÀI MỆT QUÁ ANH ƠI
    NÊN GIỜ TÔI NGHĨ XÃ HƠI ANH À !
    TÔI NGHÈO ĂN MẮM VỚI CÀ 
    CHO NÊN AI CÓ THƯƠNG TA BAO GIỜ
    TA LÀ THI SĨ LÀM THƠ 
    CHO NÊN CHẲNG CÓ AI MƠ KHÔNG TIỀN
    KHÔNG TIỀN THÌ CHẲNG MUA TIÊN
    CHO NÊN NGỒI ĐÓ TÔI ĐIÊN TỚI GIÀ
    NGÀY NAY PHẢI CÓ ĐÔ LA
    CÁC FANS NGƯỜI ĐẸP MỚI LÀ THẤY MÊ
    ĐÀN ÔNG THÌ CÓ BỊNH DÊ 
    ĐÀN BÀ THÌ CÓ BỊNH MÊ CỦA TIỀN
    KHÔNG TIỀN LÀ ĐÓ CHẾT DUYÊN
    TÌNH THỜI NGUYÊN TỬ CHỈ TIỀN MÀ THÔI
    CHO NÊN NGẪM NGHĨ TỨC CƯỜI
    ĐẠI GIA THẦN TƯỢNG CỦA NGƯỜI ĐỜI NAY
    THÁI TÂM ANH NGHĨ SAO ĐÂY
    CÒN TÔI ĐÂY NHÉ TÔI NẦY NGHĨ YÊU
    ĐỜI NAY SẮC ĐẸP MỸ MIỀU
    ANH ƠI CÓ BIẾT LÀ CHIÊU GIẾT NGƯỜI
    NÊN TÔI GIỜ NGHĨ XÃ HƠI
    KHÔNG YÊU AI NỮA CHO ĐỜI BÌNH YÊN !
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...
    THẾ GIỚI NGÀY NAY MUA BÁN TÌNH YÊU
    (TÂM LÝ TRIẾT HỌC XÃ HỘI HIỆN ĐẠI =CONTEMPORARY SOCIAL PHILOSOPHY )
    NGÀY NAY THẾ GIỚI LOẠN RỒI
    NÊN TÌNH ĐEM BÁN CHỢ TRỜI AI MUA
    CÓ TIỀN CÓ CỦA THI ĐUA
    CHÂN DÀI DÁNG NGỌC MẮT TƠ MƠ HUYỀN
    MUỐN YÊU THÌ PHẢI CÓ TIỀN
    NHÀ CAO CỬA RỘNG CÓ TIÊN MẤY HỒI
    BƯỞI TO ĐEM BÁN CHỢ TRỜI 
    HOA KHÔI NGƯỜI MẪU AI ƠI THIẾU GÌ
    CÓ TIỀN LÀ CUỘC LÂM LY
    LÊN XE XUỐNG NGỰA THIẾU GÌ NGƯỜI YÊU
    CÓ TIỀN AI CŨNG NÓI YÊU
    KHÔNG TIỀN NGỒI ĐÓ BUỒN HIU MỘT MÌNH
    NGÀY NAY XÃ HỘI THÚI ÌNH
    KHẮP TRÊN THẾ GIỚI BÁN MÌNH ĐỂ ĂN
    KINH DOANH THÂN XÁC GIÀU SANG
    TIỀN MUÔN BẠC VẠN NGẬP TRÀN XÁC THÂN
    VILA TRĂM TỶ RẠNG NGẦN
    DÀNH CHO NGƯỜI ĐẸP CÁC NÀNG CHUYÊN GIA
    CÔNG TY CHUYÊN BÁN THỊT DA
    NGHE AI CŨNG NỖI DA GÀ NGƯỜI ƠI
    NỮA SAU TỘI LỖI TÀY TRỜI 
    RỚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI KHÔNG RA
    SỐNG LÀM VỢ KHẮP NGƯỜI TA
    HẠI THAY THÁC XUỐNG LÀM MA KHÔNG CHỒNG !
    (HAI CÂU CHÓT CỦA ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU)
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...

    GIÓ BAY CÒN TÓC EM BAY

    Gió bay còn tóc em bay
    Còn bay bay mãi trên cây lá vàng
    Lá xanh nơi cõi địa đàng
    Một thời lá trở thành vàng hắc hiu
    Lá bay theo ngọn gió chiều
    Theo chim ngàn cánh như diều lên mây
    Tình xưa còn ở nơi đây
    Giờ đây chẳng biết xuân nầy ở đâu
    Mưa rơi từng giọt mưa sầu
    Thôi đừng mưa nữa cho đau lòng nầy
    Nắng ơi ngập cả trời mây
    Cho thơ ấm áp tình say đất trời
    Nắng lên cho đất rạng ngời
    Cho trời rựng sáng cho đời ngát hương
    Lòng tin yêu cõi Thiên Đường
    Gió ơi gió hởi ngàn phương trở về
    Để tình còn mãi lê thê
    Lời ru hoang dã trăng thề ngân nga
    Đêm nay nhìn ánh trăng sa
    Ngàn sao chiếu sáng san hà giá băng
    Tình còn sáng mãi muôn trăng
    Em đừng tuyệt vọng Phật Đàng phước ban
    Chúc cho em đó bình an
    Bình minh lại đến trần gian cõi nầy !
    (Cho Hà Trần 15 phút )
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...

    TA ĐI MỘT BUỔI CHIỀU VÀNG
    Ta đi một buổi chiều vàng
    Ta về trong cõi mây ngàn suối reo
    Đường mưa nước chảy trong veo
    Nước trong như thể mắt mèo ai ơi
    Ta đi ngày tháng rong chơi
    Nước mây man mác lên đồi mình ta
    Chiều hôm thỏ lặn ác tà
    Mây chiều vàng ánh muôn hoa sắc hồng
    Nước còn trôi mãi bềnh bồng
    Mây còn bay mãi trên không ngàn đời
    Xa xa ngàn cánh chim trời
    Chim kêu ríu rít chim ơi lạnh lùng
    Nước mây giờ quá mịt mùng
    Thả hồn theo gió mênh mông một chiều
    Nhớ thời xa ấy tuổi yêu
    Giờ không còn nữa nên chiều bâng khuâng
    Ánh chiều đi xuống dần dần
    Không gian mù mịt hoa tàn lá bay
    Còn nghe trong cõi hồn say
    Một thời tuổi dại ngất ngây bên nàng !
    (Cho Denis Papin )
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...

    News Feed

    CÒN MÊ ANH NÓI YÊU YÊU (TẶNG TRẦN THÁI TÂM)
    Còn mê anh nói yêu yêu
    Vì còn say đắm dáng kiều của ai
    Còn say mái tóc buông dài
    Của ai ai đó làm ngây ngất lòng
    Gió chiều bát ngát mênh mông
    Còn mơ ai đó bềnh bồng trong mơ
    Trăng mơ cùng với trăng chờ
    Để anh say đắm mắt mơ nhung huyền !
    Mê nàng nhan sắc như tiên
    Mê ai đôi mắt đen huyền như mơ !
    Nên anh ngồi chuốc bài thơ
    Tình anh nghiêng ngửa thẫn thờ vì yêu !
    Bởi ai ai quá mỹ miều
    Ai mê dáng ngọc yêu kiều mắt nai
    Còn yêu anh maĩ còn say
    Làm sao về cõi Bông Lai Phật Đà
    Tinh là gì thế hở ta
    Thế nhân mãi miết đến già chưa thôi !
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...
    THƠ LÀ ĐẤY MUÔN LỜI RU CỦA GIÓ
    Thơ là đấy muôn lời ru của gió
    Mơ cung trăng hồn thơ thẩn ta bay
    Để tìm về trên vạn cõi Bồng Lai
    Thơ cất cánh tung bay về cõi mộng
    Ta như thể cánh đại bàng mở rộng
    Một chiều mơ vung vải áng thơ yêu
    Thơ là trăng là mây gió yêu kiều
    Thơ là đất thơ là trời rạng rỡ
    Là thi sĩ để hồn ta muôn thuở
    Ôm cung trăng tình dang dở ta đau
    Chất thành sầu muôn kiếp vạn nghìn sau
    Thơ chất ngất sầu cao trời vạn đại
    Là thi sĩ để hồn thơ mãi mãi
    Luôn mãi là sáng mãi với muôn trăng 
    Để đêm ta nằm ngủ dưới cung Hằng 
    Rồi ngất lịm những vần thơ lai láng 
    Xin cho ta cửa thiên đường rực sáng
    Để hồn ta ấp ủ bóng thơ yêu 
    Người biết chăng trong ánh sáng buổi chiều
    Sẽ hiển hiện em một nàng tiên nữ 
    Thơ còn đó muôn ngàn đời vạn thủa
    Thơ là thơ ta mãi cứ là ta
    Cõi hồng trần thơ mãi cứ tuôn ra
    Cho người nói thơ tình là bất tử !
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...
    KIẾP NHÂN SINH
    Nhân sinh một kiếp con người 
    Sống trong biển khổ người ơi đủ điều
    Nên ta phải biết thương yêu
    Cùng nhau san sẻ là điều tốt tươi
    Giúp người đói khổ ai ơi
    Tấm lòng từ ái Phật Trời độ cho
    Sống trong sạch sống thơm tho
    Là lời Phật dạy nhớ cho để lòng
    Đời là biển khổ mênh mông
    Biết lo tu niệm sổ hồng ghi danh !
    Tu nhân tích đức trời dành
    Để sau hết kiếp Tây Phang Phật Đà
    Cầu cho thế giới gần xa
    Cầu cho trăm họ Di Đà được lên
    Mỗi người là một Tòa Sen
    Phật ban phước lớn cho miền trần gian
    Sau ta về cõi Phật Đàng
    Ai ai cũng được mình vàng xinh tươi
    Ta vui như thể khỉ cười
    Cầu cho tất cả muôn người lo tu !
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...

    TA ƠI BUỒN LẮM TA BUỒN
    Ta ơi buồn lắm ta buồn
    Nên ta ngồi đó thả hồn lên mây
    Thơ còn bay mãi trên cây
    Nên thơ đổ xuống tràn đầy như mưa !
    Tình đời chua chát chát chua
    Chua cay mặn lạt hơn thua tiếng đời !
    Bạn bè tình nghĩa xa lơi
    Bà con ruột thịt ối thôi ra gì !
    Chỉ lo ăn ngủ mập ì
    Nên là ngu muội biết chi nghĩa tình
    Chết rồi thì cũng thúi ình
    Lòng không nhân nghĩa nên tình cũng phai
    Trăm năm trong cõi trần ai
    Sống vô nhân đạo chết hoài tử sinh
    Luân hồi sanh tử trầm luân
    Lên lên xuống xuống chết chìm ngàn năm
    Mãi đi theo kiếp luân trầm
    Xoay vòng luân chuyển muôn ngàn năm sau
    Sẽ là mãi mãi khổ đau
    Nếu không thức tỉnh quay đầu lo tu !
    Giàu sang cũng khóc hu hu 
    Rớt vô địa ngục ở tù ngàn năm.........!
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...

    News Feed

    LUÂN TRẦM LÀ KIẾP TỬ SINH

    Luân trầm là kiếp tử sinh
    Nhân gian cứ mãi chết chìm ngàn năm
    Ngàn năm hay đó triệu năm
    Lên lên xuống xuống theo vòng khổ đau
    Trăm năm một kiếp ưu sầu
    Chỉ là một kiếp xanh xao úa tàn
    Dù cho ai đó hồng nhan
    Chim sa cá lặn cũng tàn như hoa
    Dù cho nhan sắc mặn mà
    Ai rồi cũng thế phải xa cõi trần
    Luật trời sáu nẻo trầm luân
    Luân hồi sanh tử xoay vòng thiên thu
    Muốn ra khỏi cảnh ngục tù
    Ở trong lục đạo phải lo tu hiền
    Thoát vòng khổ lụy triền miên
    A Di Đà Phật Ao Sen trở về 
    Cõi trần phải dứt cơn mê
    Trăm năm ta phải đi về Tây Phương
    Để không còn nữa đau thương
    Trần gian nhiều quá đoạn trường ai ơi !
    Đau thương vì một chữ "Đời"
    Cộng thêm hai chữ "Tình Ơi" lỡ làng
    Ráng tu về cõi Phật Đàng
    Để không còn khổ trần gian kiếp người !
    Nam mô Bổn sư Thích Ca Mưu Ni Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật 
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Like · Comment · 
    TÔI YÊU TRỜI ĐẤT THIÊN NHIÊN (HỌA THƠ HÀ TRẦN)
    TÔI CHẲNG CÒN YÊU CHẲNG BẬN LÒNG
    CHỈ YÊU TRỜI ĐẤT GIÓ MÊNH MÔNG
    YÊU TRĂNG YÊU NƯỚC YÊU HOA NỞ 
    YÊU VỚI NÀNG THƠ NHỚ VỚI MONG !
    TÔI CHỈ LÀ YÊU CÓ THẾ THÔI
    MÙA XUÂN TƯƠI THẮM CỦA LÒNG TÔI
    YÊU MÂY YÊU GIÓ CHIỀU SƯƠNG LẠNH
    TRONG KHOẢNG BAO LA CỦA ĐẤT TRỜI !
    TÔI CHỈ LÀ YÊU NHỮNG BUỔI CHIỀU
    HỒ THU TRONG VẮT NƯỚC TRONG VEO
    TỪNG ĐOÀN CÁ LỘI ĐUA TRONG NƯỚC
    LẤP LÁNH LUNG LINH TỢ MẮT MÈO !
    TÔI CHỈ LÀ TÔI YÊU GIÓ MÂY
    YÊU VƯỜN HOA TRÁI LÁ MƠ SAY
    YÊU HÀNG TƠ LIỂU BÊN BỜ DẬU
    YÊU BÓNG HOÀNG HÔN PHỦ NGẬP ĐẦY !
    TÔI CHỈ LÀ TÔI YÊU LÁ HOA
    MƯA THU CÒN ĐỌNG ÁNH TRĂNG TÀ
    ĐÊM TÀN LÁ RỦ MỜ SƯƠNG NHẠT
    KHI ÁNH BÌNH MINH PHỦ MÁI NHÀ !
    TÔI CHỈ LÀ YÊU HƯƠNG LÁ XANH
    YÊU ĐÀN CÒ TRẮNG NHẢY LOANH QUANH
    VÀ YÊU KHÓM TRÚC THEO CHIỀU GIÓ
    YÊU NẮNG THIÊN THANH NGẬP LÁ CÀNH !
    TÔI YÊU TRỜI ĐẤT ĐẸP LÀM SAO
    KHÍ ÁNH BÌNH MINH TỎA SẮC MÀU
    BÊN KHÓM MAI VÀNG ĐUA NỞ NHỤY
    TÔI NẰM MƠ MỘNG VỚI CHIÊM BAO...!
    Like · Comment · 
    EM LÀ CÔNG CHÚA CỦA LÒNG TÔI

    Em là công chúa của lòng tôi
    Tôi chỉ là yêu có thế thôi
    Lửa cháy rồi em tình đã cháy
    Ngàn năm ta nguyện mãi yêu người !
    Em là trăng sáng của lòng anh
    Là cả vườn mơ ướp mộng lành
    Là ánh sao trời luôn lấp lánh
    Là vườn ân ái của đêm thanh !
    Em là sao sáng của trời mây
    Là ánh bình minh ôi ngất ngây
    Là đóa hoa hồng ôi quá đẹp
    Là vườn Thượng Uyển cõi trần ai !
    Em là vườn mộng của tình yêu
    Của gió cùng mây ngập ánh chiều
    Của bóng hoàng hôn vừa chợp tắt
    Những đêm lành lạnh gió hiu hiu..!
    Em là mây nước của trời cao
    Của ánh bình minh sắc đỏ ao
    Là đóa hoa tình luôn bất tử
    Cho người mơ mộng với chiêm bao !
    Em là ánh sáng của đời ta 
    Ta đã yêu người quá thiết tha
    Đêm mộng ngày mơ ta chẳng ngủ
    Bởi vì say đắm một loài hoa !
    Em là công chúa của lòng tôi
    Ta đã yêu rồi ai đó ơi
    Lửa cháy rồi em tình đã cháy
    Ngàn năm ta nguyện mãi bên người !
    Like · Comment · 
    • Kim Thai likes this.
    • Baoloc Maurice
      Write a comment...
    TA LÀ GIÓ LÀ MÂY TRỜI LÃNG TỬ

    Ta là gió là mây trời lãng tử
    Hồn ta ru em ngũ mãi ngàn năm
    Ta yêu em người mặt ngọc trăng rằm
    Vì em biết ta là chàng thi sĩ 
    Ta yêu em vườn hoa yêu hoàn mỹ
    Vườn tình yêu bát ngát một màu tươi
    Ta yêu em trong ánh mắt em cười
    Vì ta thấy bóng hình ta trong đó !
    Ta yêu em cánh hoa hồng rực rỡ
    Em là hoa tình ái để anh yêu
    Tình yêu ơi bừng cháy mãi muôn chiều
    Ta say đắm môi tình yêu đỏ mộng
    Em là đấy là trời cao gió lộng
    Là cánh buồm bay bổng khắp trời mây
    Em là trăng là nước với ngàn cây
    Em xanh lá mắt xanh tình dịu vợi
    Em còn đó ánh bình minh chiếu rọi
    Cả hồn ta thơ thẩn đắm say yêu 
    Yêu là gì ai cũng ngất ngây yêu
    Không có nó trần gian nầy tận diệt !
    (Mình rất thích Masterpiece nầy CTVL xin tặng 
    bài thơ tình bất hủ nầy cho toàn thể nhân 
    loại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét