Còn yêu em tóc mây dài
Tóc theo gió thổi mây bay ngàn trùng
Còn yêu em đến vô cùng
Còn yêu em lắm môi hồng đáng yêu !
Còn yêu em dáng yêu kiều
Tóc mây gió thổi những chiều mưa bay
Còn yêu vườn lá mơ phai
Còn yêu đôi mắt của ai mơ huyền
Yêu em má lúm đồng tiền
Nhìn em nhìn mãi cũng ghiền vì yêu
Mơ em có những buổi chiều
Để yêu vẻ đẹp mỹ miều như hoa
Em là cá lặn chim sa
Nhớ em anh nhớ để mà tương tư !
Chiều nay ngồi đó anh mơ
Mơ tình yêu đến anh chờ để hôn !
Bóng em còn đó trong hồn
Mưa thu lạnh giá ta buồn mình ta
Yêu em trong cõi tình xa
Em ơi em hởi em mà ở đâu ! (lúc 19 tuổi)
Tóc theo gió thổi mây bay ngàn trùng
Còn yêu em đến vô cùng
Còn yêu em lắm môi hồng đáng yêu !
Còn yêu em dáng yêu kiều
Tóc mây gió thổi những chiều mưa bay
Còn yêu vườn lá mơ phai
Còn yêu đôi mắt của ai mơ huyền
Yêu em má lúm đồng tiền
Nhìn em nhìn mãi cũng ghiền vì yêu
Mơ em có những buổi chiều
Để yêu vẻ đẹp mỹ miều như hoa
Em là cá lặn chim sa
Nhớ em anh nhớ để mà tương tư !
Chiều nay ngồi đó anh mơ
Mơ tình yêu đến anh chờ để hôn !
Bóng em còn đó trong hồn
Mưa thu lạnh giá ta buồn mình ta
Yêu em trong cõi tình xa
Em ơi em hởi em mà ở đâu ! (lúc 19 tuổi)
Nắng thu cho lá thu gầy
Gió thu cho lá thu bay ngàn trùng
Trời thu giông tố mịt mùng
Mưa thu còn mãi trùng trùng biển khơi
Mưa dưới đất mưa trên trời
Mưa ơi lạnh quá nhớ người tôi yêu !
Nước mây man mác về chiều
Sông trăng còn đó lạnh nhiều như mưa
Tay tôi nắm lấy lòng thơ
Giải tung như lụa ngập bờ sông trăng
Thuyền ai đậu bến sông Hàn
Cho Trăng lạnh lẽo thênh thang biển trời
Còn đây một khúc tình tôi
Để tôi đứng đó nhìn trời bao la
Buồn ai nhan sắc chiều tà
Thuở nào đẹp quá để ta mê hồn
Nắng sầu cho ngập chiều hôm
Ước gì ai đó ru hồn nên thơ
Để ta ngồi đó ta mơ
Ôm người trong mộng để chờ ta hôn !
Trời chiều bãng lãng hoàng hôn
Em ru ta ngủ ru hồn ta bay
Tình trong mộng tình còn say
Còn yêu trong giấc mộng đầy trên môi !
Còn yêu em một nụ cười
Làm ta say đắm em rồi ta yêu..! (15 mins)
Long xuyên 26/12/2015
Gió thu cho lá thu bay ngàn trùng
Trời thu giông tố mịt mùng
Mưa thu còn mãi trùng trùng biển khơi
Mưa dưới đất mưa trên trời
Mưa ơi lạnh quá nhớ người tôi yêu !
Nước mây man mác về chiều
Sông trăng còn đó lạnh nhiều như mưa
Tay tôi nắm lấy lòng thơ
Giải tung như lụa ngập bờ sông trăng
Thuyền ai đậu bến sông Hàn
Cho Trăng lạnh lẽo thênh thang biển trời
Còn đây một khúc tình tôi
Để tôi đứng đó nhìn trời bao la
Buồn ai nhan sắc chiều tà
Thuở nào đẹp quá để ta mê hồn
Nắng sầu cho ngập chiều hôm
Ước gì ai đó ru hồn nên thơ
Để ta ngồi đó ta mơ
Ôm người trong mộng để chờ ta hôn !
Trời chiều bãng lãng hoàng hôn
Em ru ta ngủ ru hồn ta bay
Tình trong mộng tình còn say
Còn yêu trong giấc mộng đầy trên môi !
Còn yêu em một nụ cười
Làm ta say đắm em rồi ta yêu..! (15 mins)
Long xuyên 26/12/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét