http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

THƠ VỚI TRĂNG !

Trăng của hồn thơ thơ với trăng 
Ngàn năm Tiên Nữ ngự cung Hằng 
Thơ là yêu đó tình muôn thuở 
Thơ mãi bay đi khắp địa đàng !

Thơ nghĩa là trăng trăng với thơ 
Ngàn năm thi sĩ mộng cùng mơ 
Thơ là chiếc lá thu vàng úa 
Chỉ là mộng mỵ với mơ mơ..!

Thơ nghĩa là thương nhớ một người 
Nụ hôn nồng thắm ở trong đời 
Là tình tri kỷ muôn ngàn kiếp 
Là ánh bình minh chiếu rạng ngời !

Thơ nghĩa là yêu với với thương 
Ngàn năm nhân thế chuyện tơ vương 
Ngàn năm một khối tình băng tuyết 
Trong cõi đau thương quá đoạn trường !

Trong ánh bình minh của khói sương 
Của hồn thu thảo gió muôn phương 
Của mây cùng nước trời vô tận 
Thơ mãi bay đi khắp địa đường ! (địa đàng)

Thơ nghĩa là trăng với muộn màng 
Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng vàng 
Mà hồn rên xiết thu vàng úa 
Ta để thơ bay khắp địa đàng.............!

2/10/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét