NÀNG LÀ TIÊN NỮ TÔI MƠ
NGÀN NĂM TÔI VẪN ĐỢI CHỜ TIÊN NGA
NHÌN EM NHAN SẮC MẶN MÀ
DÁNG EM KIỀU DIỄM THƯỚT THA TUYỆT VỜI
EM LÀ TIÊN NỮ TRÊN TRỜI
LÀ TIÊN GIÁNG THẾ CHO NGƯỜI TƯƠNG TƯ !
TRỜI ƠI TÔI NHỚ TÔI MƠ
TÔI LÀ THI SĨ THÀNH THƠ MẤT RỒI
EM LÀ HOÀNG HẬU KHÔNG NGÔI
CHO TÔI NGỒI ĐÓ NGẮM TRỜI MƯA BAY
CHIỀU NAY TÔI NHỚ THƯƠNG AI
THƯƠNG BÀN TAY NGỌC NGÓN DÀI NHƯ TIÊN
NÀNG ƠI TÔI ĐÃ MUỐN ĐIÊN
BỞI YÊU EM QUÁ NÊN GHIỀN NGẮM EM
NGÀN NĂM TÔI MÃI ĐI TÌM
NÀNG LÀ THẦN TƯỢNG NỮ HOÀNG TÔI MƠ
ĐÀN TÔI TÔI KÉO DẤY TƠ
NÊN TÔI NGỒI VIẾT BÀI THƠ SI TÌNH !
TUỔI THIÊN ĐƯỜNG
Trăng mười sáu trăng tình yêu tuổi mộng
Trăng u buồn trăng xỏa tóc mây bay
Trăng mộng mơ trăng tình ái ngất ngây
Tình thật đẹp tuổi vàng son một thuở
Nàng là đấy loài hoa thơm rực rỡ
Tuổi thiên thần hoa nở ngát hương thơm
Bao luyến lưu đắm đuối ở trong hồn
Còn lưu lại trong lòng chàng thi sĩ
Yêu là nhớ là thương là mộng mỵ
Cõi thiên đường ta mọc cánh tung bay
Là đam mê là chất ngất đắm say
Là tất cả mộng mơ thời tuổi dại
Tình đã chín nên tình yêu kết trái
Ôi thời gian ngừng lại chớ qua mau
Để hồn thơ còn mãi tận ngàn sau
Và bút tích muôn màu tô vẻ đẹp
Tuổi mùa xuân qua mau như giấc điệp
Cho ta ngồi khóc nhớ lại thời qua
Nhớ một thời ai vẻ đẹp kiêu xa
Làm rung động trái tim tình bốc cháy
Tình là thế trần gian còn mãi mãi
Khúc tình ca vang động cả trần gian
Ai biết chăng ai trong một trái tim vàng !
Ta mãi viết muôn lời thơ bất tử ! (20 mins )
NGÀN NĂM TÔI VẪN ĐỢI CHỜ TIÊN NGA
NHÌN EM NHAN SẮC MẶN MÀ
DÁNG EM KIỀU DIỄM THƯỚT THA TUYỆT VỜI
EM LÀ TIÊN NỮ TRÊN TRỜI
LÀ TIÊN GIÁNG THẾ CHO NGƯỜI TƯƠNG TƯ !
TRỜI ƠI TÔI NHỚ TÔI MƠ
TÔI LÀ THI SĨ THÀNH THƠ MẤT RỒI
EM LÀ HOÀNG HẬU KHÔNG NGÔI
CHO TÔI NGỒI ĐÓ NGẮM TRỜI MƯA BAY
CHIỀU NAY TÔI NHỚ THƯƠNG AI
THƯƠNG BÀN TAY NGỌC NGÓN DÀI NHƯ TIÊN
NÀNG ƠI TÔI ĐÃ MUỐN ĐIÊN
BỞI YÊU EM QUÁ NÊN GHIỀN NGẮM EM
NGÀN NĂM TÔI MÃI ĐI TÌM
NÀNG LÀ THẦN TƯỢNG NỮ HOÀNG TÔI MƠ
ĐÀN TÔI TÔI KÉO DẤY TƠ
NÊN TÔI NGỒI VIẾT BÀI THƠ SI TÌNH !
TUỔI THIÊN ĐƯỜNG
Trăng mười sáu trăng tình yêu tuổi mộng
Trăng u buồn trăng xỏa tóc mây bay
Trăng mộng mơ trăng tình ái ngất ngây
Tình thật đẹp tuổi vàng son một thuở
Nàng là đấy loài hoa thơm rực rỡ
Tuổi thiên thần hoa nở ngát hương thơm
Bao luyến lưu đắm đuối ở trong hồn
Còn lưu lại trong lòng chàng thi sĩ
Yêu là nhớ là thương là mộng mỵ
Cõi thiên đường ta mọc cánh tung bay
Là đam mê là chất ngất đắm say
Là tất cả mộng mơ thời tuổi dại
Tình đã chín nên tình yêu kết trái
Ôi thời gian ngừng lại chớ qua mau
Để hồn thơ còn mãi tận ngàn sau
Và bút tích muôn màu tô vẻ đẹp
Tuổi mùa xuân qua mau như giấc điệp
Cho ta ngồi khóc nhớ lại thời qua
Nhớ một thời ai vẻ đẹp kiêu xa
Làm rung động trái tim tình bốc cháy
Tình là thế trần gian còn mãi mãi
Khúc tình ca vang động cả trần gian
Ai biết chăng ai trong một trái tim vàng !
Ta mãi viết muôn lời thơ bất tử ! (20 mins )
Tại sao vậy ?
Trả lờiXóa