http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

BẾN MỘNG CỦA TÌNH YÊU !

QUÊN HẾT NÀNG ƠI MỘT BUỔI CHIỀU

Quên hết nàng ơi một buổi chiều
để về bến mộng của tình yêu
bến của ngàn năm đời kiếp kiếp
để ta ôm ấp để mình yêu...........!

quên hết nàng ơi quên để yêu
làm sao nhớ được lúc ta yêu
làm sao mà biết tình trong gió
cho nhớ thương về mộng bến yêu..!

quên hết nàng ơi quên để say
say tình ân ái ở trên mây
rồi hồn lớ lững bay theo gió
theo khói sương tình trong nắng mai...

quên hết nàng ơi trên thế gian
quên bao sầu muộn của trần gian
dù ngàn đau khổ trên trần thế
dù đã yêu em có muộng màng..!

nhớ làm chi nữa chuyện đau thương
mà để lòng sầu thêm vấn vương
đời có em rồi là có cả
bên em tình ái ngập mùi hương...!

ta sẽ dìu em lên thảm hoa
để tình bay bổng tợ trăng sa
hồn ta quấn quít bên nhau nhé
ta sẽ hôn nhau mãi đậm đà.......!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét