http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

LAI LÁNG TÌNH THƠ !

Lai láng tình thơ mơ bóng em
xuân ơi trẻ mãi ở bên rèm
vàng rung chiếc lá thu còn nhạt
Ôi ! bóng ân tình như bóng đêm !

mà bóng tình yêu như trái tim
để anh âu yếm trái tim em
thu ơi lạnh lắm sương còn đọng
trong mãnh hồn thơ thật yếu mềm...

rồi thơ cứ mãi chảy trong ta
như thề mùa xuân muôn lá hoa
ối lá tình yêu trong chiều gió lộng
nghe hồn bay bổng bóng chiều sa !

chiều tuôn tuôn lệ ở từng không
lạnh lắm hồn ta lạnh cả lòng
mây nước trôi êm miền viễn xứ
sầu còn thoang thoảng gió mênh mông.....

mênh mông một khoảng trời nhung nhớ
mà chạnh lòng ai cho nhớ nhung
hởi ơi trời đất còn muôn thuở
cho cõi lòng ta : thương, nhớ mong..! (10 phút xktt )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét