http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Lời bình bạn bè bốn phương

PHÙ SA VÀ TRÍ MINH NGÔ BÌNH THƠ BẢO LỘC

PHUSA 

"BẢO LỘC LÀ VỊ ĐẠI THI HÀO HIỆN NAY, CẢ THẾ GIỚI KÍNH NỂ"
TÌNH ĐÃ XA RỒI (THƠ CUNG TRẦM VŨ LANG )
Lá xanh thu đã đỗi màu
tình ta giờ đã xanh xao héo tàn
gió thu rụng lá thu vàng
lòng ta còn vẫn mơ màng đến ai
chiều nay nhìn lá thu bay
nhớ trăng nhớ nước ngàn mây xa vời
trời ơi nhìn áng mây trôi
nhớ ai ai nhớ tơi bời lòng ta
nhớ người dáng ngọc kiêu xa
em ơi em hởi tinh xa dặm ngàn
hởi ơi trời đất thênh thang
một chiều xa vắng mơ màng trong mơ.....!
Ngô Trí Minh vừa bình luận về bài viết của bạn LIÊN KHÚC 71 NHỮNG NỖI ĐAU SÂU LẮNG CỦA TÌNH YÊU trên Yahoo! Blog.
ÔI! Thơ anh tuôn trào như nước chẩy ri rào em sao mà đọc hết được?
Thơ anh từ đít đến đầu
Từ mông lên ngực, đâu đâu cũng tình
Từ cô nàng trẻ đẹp xinh,
Đến U mấy mấy cũng tình- rất thơ
Hỏi anh đêm đã có chưa
Cười cười anh bảo cũng chưa có dì
Làm về mệt mỏi li bì
Mơ mơ lại thấy toàn di xinh tươi
Mông tròn, bưởi bự, thơm môi...
Bao nhiêu chẳng mết, anh tôi thiệt TÀI !
Vui nhiều anh nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét