http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

SI TÌNH !

TA ĐÃ SI TÌNH BỞI BỞI AI

Ta đã si tình bởi bởi ai
để tình ôm gối mộng thiên thai
mà ta trót đã ôm hình bóng
Trong trái tim vàng ta đắm say

ta đắm say rồi bởi bởi yêu
thế nên sợ lắm cảnh cô liêu
buồn ơi ! vạn nỗi sầu tê tái
ta khóc ai ơi mỗi buổi chiều...!

ta đã yêu vì ta đã say
say tình chăn gối mộng thiên thai
ví ta có phép mầu siêu hạng
gom hết giai nhân thế giới nầy...

ta sẽ đem về để để yêu
để cưng và nựng mãi muôn chiều
tình ta tràn ngập như mây nước
trong cõi hồn ta khao khát yêu...!

ta khát khao và bốc lửa yêu
tim ta bừng cháy biết bao chiều
trong hồn yêu dấu bay lờ lững
trong cảnh chiều hôm vắng tịch liêu...!

trời ơi nhân thế mãi đang yêu
đắm với tình yêu ngập bóng chiều
khi ánh chiều hôm dần một tắt
sao ta ngồi đó lại buồn hiu....!

thôi thi ta cũng quyết yêu ai
ôm mộng sầu riêng mộng rất dài
mộng của ngàn năm muôn thuở trước
trời sanh ta đó để yêu ai.....................!

ta sẽ yêu hoài mãi mãi yêu
hồn ta thơ thẩn nhớ đăm chiêu
ta đi trong cõi tình loan lỡ
để tìm hơi ấm của tình yêu..................!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét