http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

TẶNG TUYẾN ĐIÊN KỸ NIỆM




Bạn điên cùng với ta điên
bên nhau chén rượu tình ghiền ta say
ta say cho đất lăn quay
đất trời nghiêng ngửa tình nầy bạn thơ
trời ơi tôi mãi tôn thờ
bạn thơ tôi cũng làm thơ cho đời
cho người người đọc mê chơi
ngâm nga đôi chén rượu đời cho vui
 tình anh em mãi ngọt bùi
như mây buổi sớm như trời giá băng
Tuyến Điên ơi có mơ màng
Có yêu ai đó một nàng trong mơ...! 





ĐÔNG VỪA MỚI ĐẾN AI ƠI 

Đông vừa mới đến ai ơi
thu đi biền biệt không lời nói năng
sương thu còn mãi tràn lan
tình thu còn đó nồng nàn biết bao
gió thu thoang thoảng rì rào
nghe mùa đông đến trên cao lạnh lùng
buồn ơi buồn hởi ta buồn
ta đi trong nắng hoàng hôn úa tàn
trời chiều bãng lãng thênh thang
nghe thu còn đọng suối ngàn trên non
thu ơi thu hởi gọi hồn
cho ta thơ thẩn thơ buồn bay bay
người về trong nắng tình say
ta về trong cõi ngàn cây núi rừng
gió đông từ cõi lạnh lùng
đông ơi đông hởi đến cùng với ta
tình yêu ơi hởi đã xa
đã đi đi mãi phôi pha nỗi buồn
tình ơi tình quá u buồn
hởi ơi người đã muôn phương mất rồi...!




THÔI ĐÔNG ĐỪNG ĐẾN ĐÔNG ƠI


Thôi đông đừng đến đông ơi
đến chi lạnh giá cho người rét run
cho tôi lạnh phải vô mùng
buồn ơi buồn lắm mình tôi lạnh lùng
ai ơi có muốn tình chung
thì ai ai đó vô mùng với ta
để hôn người đẹp như hoa
thơm ơi thơm quá như là hoa tiên !
yêu người yêu lắm ta điên
nhớ người nhớ lắm ta ghiền bên ai
hãy đi một đoạn đường dài
ta người chung thủy cùng ai trọn đời
yêu người yêu lắm đôi môi
thơm mùi hoa chúa giữa trời nên thơ
ai ơi tình chớ hững hờ
để cho ta đó làm thơ lại buồn !
rồi thơ cứ mãi tuôn tuôn
tình em đẹp quá trong vườn hoa yêu
nụ đào xuân quá mỹ miều
cho ta chết cứng những chiều bên em !
tình là gì để ta thèm
để ta ngây ngất bên em suốt đời
chiều nay hồn vía chơi vơi
khi mùa đông đến ai ơi lạnh lùng....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét