http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

THƠ TÌNH VẨN VƠ !

CHỈ LÀ MỘNG MỴ VỚI MƠ THÔI

Chỉ là mộng mỵ với mơ thôi
chỉ mộng và mơ có thế thôi
để nhớ trời ơi in gối chiếc
nhớ người yêu dấu của lòng tôi..!

Chỉ là thế thế yêu là thế

yêu để một thời xa cách nhau

yêu để bi thương và khổ hận
trong hồn ân ái vạn niềm đau..!

bởi yêu là khổ ta đau khổ
nên cỏi lòng ta ngập những sầu
ôm mối tơ vương giờ để hận
tình ơi là thế tựa chiêm bao...

chỉ là mộng mỵ với mơ hoang
trong cỏi đau thương cỏi địa đàng
ôi cỏi trần gian nhiều khổ lụy
đắng cay đời lắm bụi thời gian...

chỉ là mộng mỵ hởi ai ơi
yêu để lòng đau có thế thôi
để nhớ người ơi muôn thế kỷ

làm sao quên được ở trong đời...!

SAY TÌNH BẠN THƠ

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
say tình say nghĩa mãi là say
say thơ tình ái say bè bạn
say với tình yêu ta ngất ngây...!

thôi thì ta đó hãy vui say
say chốn trần gian ta đắm say
say rượu Tây Nguyên say lúy túy (tiếng Bắc )
say quên đau khổ thế gian này...!

bạn cùng tôi đó cứ vui say
say bụi hồng trần ta cứ say
rượu đến môi tình ta sẽ nhấp
chung vui bè bạn mãi là say.....

tình nào cao quý hơn tình bạn
nơi cỏi trần gian lắm bụi hồng
uống hủ rượu cần ta đắm đuối
hồn thơ xa vắng một chiều đông...!

một chiều đông lạnh sầu tan biến
ta thả hồn thơ ngập cả trời
ngập cả đồng hoang rừng núi thẳm

quên hết khổ đau của kiếp người...! (10 phút )



MỘT KIẾP ĐỜI ĐAU TA CỐ QUÊN

Một kiếp đời đau ta cố quên
nhớ chi cho mãi lắm ưu phiền

mà người yêu dấu tình xưa cũ
theo gió mưa chiều trong lãng quên

quên quên quên hết chuyện tình yêu
chuyện của ngàn xưa những buổi chiều
thôi nhớ chi lòng đau tợ cắt
một thời thơ mộng biết bao nhiêu....!

đã yêu một thuở tình nhung nhớ
nay bụi thời gian xóa mịt mờ
quên hết trời ơi thời dĩ vãng
đã qua và hết chuyện tình thơ...!

đời ơi là thế bụi thời gian

một kiếp phong trần trót phải mang
ta khóc người ơi đời gió bụi
nghe hồn du mục kiếp lang thang....

đường mây vạn kiếp ai hờ hững
như khói sương tàn vạn kiếp đau
mà bụi hồng trần nay đã lấp
trong hồn thơ đó vạn niềm đau....!

ôi trái tim ta đời giá lạnh
như mùa thu buốt sắp qua đông
mà cỏi hồn ta đời bất hạnh

cho thơ tình ái ngập muôn lòng....! (12 phút )


THÔI THẾ THÌ TA TA HÃY SAY

Thôi thế thì ta ta hãy say
rượu cần ta uống để cho say
để quên cho hết tình xưa cũ
trong trái tim ta đã ngập đầy....

đã ngập đầy đau với ước mong
giống như mưa gió ngập đầy sông

mà hồn băng lạnh như sương tuyết
như khói như mây lạnh cả lòng...

ta nay một cỏi hồn băng giá
như thể là sương với gió mưa
như thể hoàng hôn le lói nắng
trong hồn thơ thẩn một chiều mơ...

giấc mơ tình ái nay tàn úa
như lá thu vàng ở cuối đông
mà hồn yêu dấu còn ngơ ngẩn
như khói sương bay lạc mấy dòng....

đời ta là thế tựa mây bay
ôi bụi thời gian đã ngập đầy
như nước mùa thu sương lạnh giá
như trời không nắng khói sương phai.....

thôi thế thì ta ta cứ say
cứ buồn cứ khóc gió mây bay
cứ đem một khoảng trời thơ mộng

ta thả hồn thơ theo gió bay......( 15 phút )


HỒN THƠ NGƠ NGẨN CỎI MUÔN TRĂNG


Hồn thơ ngơ ngẩn cỏi muôn trăng
cỏi của tình yêu ,cỏi giá băng

như thể mùa thu ôi buốt giá
như mùa đông lạnh một chiều hoang..

chiều hoang vây kín hồn phiêu bạc
như khói sương chiều lạnh trái tim
lạnh cả hồn thơ sương khói phủ
và mây và khói, nắng trôi êm......

ta ơi ! một cỏi đời du mục
theo gió mây chiều cất cánh bay
bay tự ngàn xa rồi biến mất
như lá thu vàng gió cuốn bay....

gió bay hờ hững muôn ngàn lối
tỏa khắp trời cao bạt suối ngàn
ai biết chăng ai đời lãng tử
hồn ta thơ thẩn cỏi trần gian....

cỏi trần gian đó cỏi thương đau
nên để hồn thơ bay ngất cao
trong nỗi đau thương cùng tuyệt vọng
yêu thương rồi đấy cũng xa nhau.....!

thôi thì ta hãy uống cho say
quên hết trần gian thế sự nầy
rượu đến ta cùng nhau hãy nhấp
nâng ly đi nhé để mình say.......( 15 phút )


Cung trầm vũ Lang họa thơ Gấu Trúc

Mong đời ta có bên nhau
tình ơi ta đợi cùng nhau nồng nàn
ta yêu Gấu Trúc cô nàng
ta hôn say đắm dịu dàng môi em
để rồi sát cánh đêm đêm
em ru ta ngủ tình mềm trên môi...!

để cùng em đó và tôi
ta hôn nhau mãi bên đời ấm êm
tình ơi giấc mộng êm đềm
ta nằm say chết trên tim của nàng
tình yêu là giấc mơ vàng
bên nhau là cỏi thiên đàng ta ru

em là cả một trời mơ
em là cả một bài thơ tuyệt vời
nàng ơi ta mãi bên người
ta hôn say đắm môi cười giai nhân
ta đi cho trọn đường trần
tay trong tay nắm địa đàng bên nhau

bây giờ và mãi ngàn sau
tình ta còn mãi ngày nào ta yêu
rừng mưa còn ngập muôn chiều
thì tình ta đó cũng nhiều như mưa
thơ tình ta viết ta mơ
em ơi chớ có hững hờ tình ta (10 phút )


 TẶNG NÀNG GẤU TRÚC

 Hôn em ngây ngất bởi vì yêu
bởi nhớ và mơ mộng rất nhiều
mơ đóa môi hồng em mới nở
vườn em thơm phức ngọt môi yêu !

bởi yêu là thế đấy em yêu
yêu nghĩa là mê với chữ yêu
yêu nghĩa là ôm và đắm đuối
làn môi mọng ướt của người yêu!

ta đã yêu nàng yêu ngất ngây
bởi hồn ta đó mộng mơ say
vì môi tình ái ta say đắm
ngọt lịm môi mềm ta với ai...!

ta đã si tình em biết không
nhớ nhung còn đọng ở trong lòng
mà tình ta đó say như chết
bên em say đắm nụ hôn nồng...!

rồi yêu rồi đắm cỏi hồn yêu
ta sát bên nhau những buổi chiều
ôm ấp môi kề môi đăm đuối
nghe hồn bay bổng bởi vì yêu..!

trời ơi tình ái tuyệt làm sao
như thể ngàn xanh dưới nắng đào
khi ánh bình minh vừa ló dạng
làm cho ngây ngất lúc bên nhau..! (12 phút )
.



THƠ GẤU TRÚC GỞI BẢO LỘC

Trong mắt em cả một trời sâu thẳm
Rực ân tình và bao nỗi xót xa
Ta lặng nhìn con tim bỗng mù loà
Hồn trống vắng ngại gì cơn gió nổi

Ta gặp đây sau bao năm rong ruổi
Vết thương đời hằn nặng cả đôi nơi
Ta nhìn nhau mắt ướt lệ rã rời
Đôi ngựa chứng đồng hoang đồi cỏ uá

Ta vẫn thế chưa bao giờ chọn lựa
Mãi yêu em chẳng hiểu tại vì sao!
Thưở tóc xanh giờ đã nhuốm hai màu
Vẫn như thế và còn hơn thế nữa

Đêm vắng lặng gởi về em nỗi nhớ
Ngày dài thêm nhịp thở cũng buồn tênh
Chiều dần buông đôi chim nhỏ hợp quần
Tiếng gọi bạn nghe sao buồn da diết

Cuộc tình lỡ trăm năm ta vẫn biết
Sao trong lòng trĩu nặng giọt sầu thương
Mưa ở đâu về phủ kín phố phường
Làm giá lạnh cả hồn ta hoang phế


QUÁ TUYỆT 3 CÚP VÀNG CHO NỮ SĨ TÀI HOA GẤU TRÚC

TẶNG EM NGÔI NHÀ TÌNH YÊU

Cám ơn em đến để thăm anh
lá mùa thu đó đã thôi xanh
anh giống thu vàng nay ế độ
còn em đẹp lắm tuổi xuân xanh..!

có yêu không nhỉ có yêu yêu
ôm mộng vàng son lứa tuổi yêu
tuổi của em tôi thì quá đẹp
còn tôi ế độ tuổi trăng chiều..!

trăng của tình yêu tôi nhớ nhung
nhớ em nhiều lắm lạnh trong lòng
mà hồn thơ đó nay như đã
xa cách muôn trùng cho nhớ mong...!

nhớ thương ai đó nhớ môi hồng
nhớ lắm trời ơi ai biết không
nhớ nụ hoa hồng ta đắm đuối
nhớ mùa xuân mộng gió mênh mông..! ( 10 phút cho bé Ngôi Nhà Tình Yêu )


TẶNG BẠN TUYẾN ĐIÊN


Đừng điên bạn nhé để tôi điên
để một mình tôi ứa lụy phiền
tôi đã yêu nhiều nên tuyệt vọng
đời tôi giờ đó kể như điên...!

tôi đã điên vì tôi đã đau
tình tôi vàng võ với xanh xao
mà người trong mộng nào đâu biết
trong trái tim tôi ngập những sầu...!

khối sầu nhân thế ngập trần gian
trong cỏi đau thương chốn địa đàng
cỏi của sầu thương và bất tận
tình yêu thôi hết mộng mơ hoang...

tôi chỉ là tôi, thơ với tôi
chỉ là mơ tưởng mông mơ thôi
chỉ là suốt kiếp ôm hình bóng
trong cỏi hoang tàn tôi với tôi...! ( 8 phút cho Tuyến Điên )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét