Nỗi đau lớn nhất trần gian
là không tính ái lỡ làng trăm năm
không con lặng lẽ âm thầm
không chồng không vợ ta nằm ta điên
nên nay ngồi viết thơ điên
khuyên người nhân thế hết điên lấy chồng
có chồng như thể mang gông
còn ai có vợ mang còng vào chân
tuy còng mà được sướng thân
tuy gông mà được đến gần để yêu
còn hơn phải sống cô liêu
đơn thân độc mã lệ nhiều như mưa..!!!
HAY KHÔNG CÁC BẠN ?
HÃY ĐỌC VA HỌC THUỘC LÒNG BÀI NẦY SẼ CƯỜI CHO ĐẾN 100 NĂM VA SỐNG LÂU LÀ MỌI NGƯỜI PHẢI CÁM ƠN CTVL ĐÓ !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét