http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

THƠ CỦA HỌA SĨ THI SĨ MAURICE KIÊU !

Maurice Kieu is with Dien Hoang and 31 others.
TRẮC BẰNG CHO NGUỜI XA XĂM
...
Em chẳng đi hết phong ba
Bởi rất thực em sợ ngày ướt áo 
Em nửa đuờng lo gió bão
Đeo đuờng dài
anh rạc cánh chim bay
Em thôi nhớ những vòng tay
Nồng nàn ấm ban mai đầy hy vọng
Anh còn nụ cuời trong mộng
Thắp lại lòng nắng ấm buổi tầm xuân
Tình yêu
tay trắng tay không
Dòng mực tím chỉ ngóng trông sầu muuộn
Anh hiểu tình ta đã nhuộm
Một mầu vàng giống lá cuốn theo thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét