http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

TA LÀ THI SĨ CỦA MÙA THU !

 Ta là thi sĩ của mùa thu 

của nắng cùng mưa gió mịt mù

 mây nước muôn trùng sương khói phủ 

hoàng hôn cô tịch đón đêm thu...

ta là thi sĩ của tình yêu
 của mưa và nắng lạnh muôn chiều 
hồn ta là cõi trời băng tuyết 
những đêm lành lạnh gió hiu hiu...(đoạn này phá luật )
ta là thi sĩ của trời cao 
của ánh chiêu dương , suối rạt rào 
của lá cây rừng rung lá đổ 
của mùa thu động với trăng sao !
ta là thi sĩ của rừng xanh 
của ánh trăng khuya ngập lá cành
 ôm bóng mây trôi về cõi mộng 
hồn ta thơ thẩn mộng đêm thanh !

ta là thi sĩ của muôn sao 
chiếu rọi hồn ta vạn sắc màu 
thơ nhớ thơ nhung chiều nắng đẹp 
trong rừng cây lá gió lao xao...!

ta là thi sĩ của tình thương
 thương khắp nhân gian cõi địa đường
 ôi đóa hoa tình luôn mãi nở
 trong hồn ta đó gió muôn phương !

7 nhận xét:

  1. Em sang thăm anh nè , chúc mừng anh có nhà mới nha !

    Trả lờiXóa
  2. Oh ! I am so happy to move out to my new home ! I sincerely thank
    you very very much for your support , Huynh Hoa, my pet younger sister
    I wish you always to have happy days and a brilliantly successful life with a splendid future waiting for you forwards ! I can say certainly that you will be sheeny in a extremely bright future ! You are my most wonderful friend that I have never met before and during my life, it's very hard to seek anybody as you ! Thank you for your kindness to help me so once more ! I do hope our friendship will surpass with space and
    time and will last long forever...in life ! I will never forget your noble heart and even Anton Nguyen Hong Thu to have helped me so much likewise !

    Trả lờiXóa
  3. Chú bảo HH copi ảnh avata của chú dán sang chú ạ!Nhất chú rùi đấy anh bảo HH lập blogspot cho mà HH không làm cho chán thật!Anh chúc chú ngày mới vui chú nhé ĐẠI THI HÀO thời nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Đại Ca rất nhiều đó ! Chucanh luôn có người đẹp vây quanh chàng thi sĩ đa tình và có số đào hoa hơn cả Tổng Thống Mỹ Barrack Obama !

      Xóa
    2. LỜI TÌNH ANH GỞI CHO EM

      YÊU DẤU GỞI CHO SHADOW

      Lời tình anh gởi cho em
      để nghe nhịp đập trái tim ái tình
      tim tình ai đó xinh xinh
      cho anh mơ mộng cho mình đắm say

      cho hồn thơ mãi ngất ngây
      như trăng với nước như say bóng tình
      yêu em đôi má tròn xinh
      yêu em đôi mắt lung linh mơ huyền

      yêu em má lúm đồng tiền
      yêu làn môi mộng có duyên vô cùng
      anh mơ ngàn nụ hôn nồng
      tóc tiên lỏa xỏa bềnh bồng gió bay

      anh yêu lồng ngực vun đầy
      cho anh ngây ngất bên này anh mơ...!
      tình yêu giờ đã thành thơ
      yêu em yêu lắm trên bờ môi yêu

      bởi ai nhan sắc mỹ miều
      làm cho anh đó mỗi chiều nhớ nhung
      nhớ thương đàn lẻ tơ chùng
      nhớ mây nhớ nước mênh mông một trời

      ngươi ơi ta đã yêu người
      yêu trăng yêu gió yêu trời bao la
      yêu em là một loài hoa
      hoa yêu biết nói mặn mà sắc hương

      bên em là cõi thiên đường
      như vườn hoa thắm thơm hương tuyệt vời....(10 phút xktt cho Shadow )

      THƯA CÁC BẠN !

      Vì blog yahoo Hồng Kông hay bị lỗi mất bài hoài nên mình chán , nên mình mới vừa mở Blogspot : baolocmaurice.blogspot.com là blog đặc biệt

      chi là thơ tinh lãng mạng cho bạn bè say thơ chơi ! Ai còn cô đơn xem thơ Cung Trầm Vũ Lang sẽ yêu liền mà ! Website : baolocmaurice.net ( khoảng 8.000

      bài thơ tình lãng mạng nhất trên thế giới làm say đắm lòng cho những kẻ đã yêu, đang yêu và sẽ yêu...)

      Ngoài ra blog thơ Phật Pháp : baoloctc.blogspot.com // và Facebook : Bao Loc Maurice >

      MÌNH SẼ CÓ CÁCH MỞ CỬA CHO BẠN BÈ DỄ VÔ COM THƠ , CUNG TRẦM VŨ LANG HY VỌN SẼ LUÔN LUÔN ĐEM ĐẾN NIỀM VUI CHO BÈ BẠN ĐÊ MỌI NGƯỜI SẼ SỐNG LÂU HƠN NẾU HAY ĐẾN ĐỂ ĐỌC THƠ TÌNH LÃNG MẠNG CỦA MÌNH !

      CHÚC MỌI NGƯỜI PHƯỚC NHƯ ĐÔNG HẢI THỌ NHƯ NÚI HY MÃ LẠP SƠN ĐÓ NHÁ !

      SÀI GÒN 28/5/2013

      YÊU MAU ĐI TÌNH CHỈ LÀ MỘT THUỞ

      VÌ THỜI GIAN VÙN VỤT TỢ TÊN BAY

      CHẲNG CÒN GÌ SAU HẾT Ở NGÀY MAI

      RỒI TẤT CẢ ĐIÊU TÀN TAN MẤT HẾT ! ! !

      CHO THẢO NHI - DÒNG SÔNG NHỎ

      Em dòng sông nhỏ còn đây
      cho anh nhớ mãi nhớ hoài không quên
      để anh còn nhớ trái tim
      tim tình yêu đó ru êm giấc nồng

      yêu em lồng ngực phập phồng
      yêu em yêu lắm bờ mông tuyệt vời
      em người yêu dấu tôi ơi
      làm sao quên được nụ cười có duyên

      anh yêu đôi mắt mơ huyền
      yêu làn môi đẹp huyên thuyên nói cười
      em là thần tượng của tôi
      ước mong tôi mãi bên người để hôn

      tình yêu ơi ! mãi gọi hồn
      cho ta nhung nhớ thon thon dáng kiều
      tròi ơi nhan sắc mỹ miều
      của ai ai đó mỗi chiều tôi mơ...!

      tôi si tình đến dại khờ
      muốn cùng em đó ngập bờ thương yêu
      trời ơi tôi nhớ làm siêu
      cho nên tôi có những chiều nhớ em

      tôi còn mê cả trái tim
      mùi hương kỳ diệu êm đềm trên môi
      tôi say vì một nụ cười
      tóc tiên lỏa xỏa mây trời gió bay.......!

      tóc còn bay mãi theo mây
      tôi còn yêu mãi hình hài tiên nga
      tôi hôn trên má môi ngà
      đắm say trên tóc trên da của nàng...

      chiều nay buồn lắm lang thang
      chấp đôi cánh nhỏ tìm nàng để yêu......!


      (10 phút cho Thảo Nhi 28/5/2013)


      HOA TÌNH YÊU


      Nàng là đấy hoa tình yêu bât diệt
      nàng là thơ thần tượng của lòng ta
      nàng là hoa tình ái rât kiêu xa
      ta đứng ngắm loài hoa tình bất tử


      nàng là thế để tình yêu muôn thuở
      nàng là trăng ta ngắm ánh trăng mơ
      để muôn đời ta cứ mãi làm thơ
      ta chêt cứng trên môi tình điên đảo


      yêu là thế là điên cuồng diểm ảo
      bay theo trăng hồn ngơ ngẩn muôn trăng
      bởi chữ tình say đắm cõi trần gian
      ta chết cứng bên nàng khi ân ái


      tình là thế là cung đàn mãi mãi
      ôi thiên thu say đắm cõi lòng ta
      ta yêu nàng vì nhan sắc kiêu xa
      nàng là thế hoa tình yêu lãng mạng


      xin cho ta một tâm hồn khai sáng
      cử thiên đường ấp ũ mộng mơ yeu
      người biết chăng tình ái rất cao siêu
      vì em đó thần tình yêu bât tử !


      (15 phút cho Hoa Phù Du 26/5/2013)

      Xóa
  4. KHI BUỒN TA UỐNG RƯỢU CHƠI

    Khi buồn ta uống rượu chơi
    gặp nhau hãy uống ai ơi đở buồn
    chữ tình chữ nợ còn vương
    uống đi bạn nhé cho buồn tan đi !

    tôi mời anh uống một ly
    uống mau đi nhé không thì hết trơn
    uống cho sạch nhẳn cơn buồn
    cho ta quên hết chuỵen buồn đời ta !

    tình yêu như ánh sao sa
    đến mau như chớp đi là thật nhanh
    tình yêu như thể lá xanh
    hoa tàn lá úa mộng lành vở tan...

    hoa nào hoa chẳng phai tàn
    tình yêu nào chẳng ly tan bọt bèo
    tình đầu như nước trong veo
    giọt sương buổi sớm tan theo nắng hồng !

    ai ai rồi cũng lấy chồng
    ai rồi cũng uống rượu hồng vu quy
    tình yêu nào cũng chia ly
    trăm năm hết kiếp còn gì ai ơi !

    đau thương tràn ngập trong đời
    cõi vô thường đó kiếp người rã tan
    tuổi thơ ôm ấp mộng vàng
    tình tan tan hợp lệ tràn trên mi !

    đời là một cõi sầu bi
    tình yêu nào cũng biệt ly lạnh lùng
    vui trong giây phút trùng phùng
    gặp nhau rồi để sau cùng khổ đau !

    uống đi bạn nhé quên sầu
    trần gian nhiều lắm thương đau bẽ bàng...!
    tình như chiếc lá bay ngang
    đời là cõi trọ địa đàng ai ơi....!!!



    CÒN GẶP NHAU THI TA CỨ CHƠI ( bài 1)

    Còn gặp nhau thì ta cứ chơi
    chơi cho sập đất để về trời
    vì nơi trái đất không còn chổ
    ta sẽ lên trời kiếm chỗ chơi...!

    chơi cho lừng lẫy thế gian nầy
    ta hãy cùng nhau nâng chén say
    say cho thế giới tan thành bụi
    say chén nhân tình mau đổi thay ! (đoạn này phá luật)

    tình đời thay đổi thật là ghê
    thế sự trầm luân thật não nề
    nghéo khó sang giàu như chớp mắt
    tình người bạc bẽo đến ê chề !

    thôi thì quên hết chuyện đời nay
    nâng chén rượu nồng ta mãi say
    rượu đến môi mềm ta cạn chén
    uống đi bất kể chuyện ngày mai !

    còn gặp nhau thì ta cứ vui
    chén anh chén bác đến phiên tôi
    rượu tình rượu nghĩa ta cùng uống
    uống để cho quên hết chuyện đời....!



    CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ CHƠI ( bài 2 )

    Còn gặp nhau thì ta cứ chơi

    chơi cho sập đất để về trời

    vì nơi trần thế không còn chỗ

    ta sẽ lên trời uống rượu chơi !

    Lên trời ta uống rượu Quỳnh Tương

    lại với đào tiên sống thọ trường

    rượu của thần tiên là rượu quý

    rượu trường sanh ây ngập mùi hương !

    ta sẽ lên trời uống rượu chơi

    ta sẽ cùng ai uống rượu trời

    rượu sống ngàn năm và vạn kiếp

    không như trần thế khổ muôn đời !

    còn gặp nhau thì ta cứ chơi

    để cùng vui vẻ bạn đời ơi !

    nâng ly cạn chén mình vui nhé

    vui để cho quên hết sự đời...!

    rượu tình rượu nghĩa uống cho vui

    uống để lòng ta bớt ngậm ngùi

    nhân thế ngày nay ta quá chán

    loài người độc ác quá ghê thôi !

    cho nên mượn rượu để quên sầu

    sanh tử trần gian quá khổ đau

    ví phải đời người ta sống mãi

    đời vui hạnh phúc biết là bao !

    Trả lờiXóa