http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

TRĂNG THÁNG BẢY

TRĂNG THÁNG BẢY

 

Trăng tình tháng bảy thu còn đọng
những sợi thơ buồn gió lắt lay
ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
áo mùa thu mộng lá thu bay !

Trăng ơi ! trăng hởi trăng mười tám
trăng của tình yêu ôi ngất ngây
ta đắm say rồi em có biết
hồn ta ngơ ngẩn một chiều say...!

một chiều say đắm mộng thần tiên
ta đã yêu rồi yêu đảo điên
khi đến cùng ai trong lặng lẽ
cho ta giây phút mộng êm đềm !

rồi trăng với nước trôi lờ lững
muôn áng thơ buồn như lá rơi
như lá vàng rơi vào bất tận
buồn ơi buồn lắm một mình tôi !

một mình tôi đó ngắm trăng say
ôi lá thu rơi mãi ngập đầy
ngập cả hồn ta và với cả
một trời thu lạnh khói sương phai..!

Trăng ơi trăng hởi lạnh hồn thơ
lạnh lắm ai ơi buổi đợi chờ
và trăng và nước buồn muôn thuở
trong hồn thi sĩ một chiều mơ !

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét