http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

MỘT THỜI ĐỂ YÊU

DÙ AI AI CŨNG KHÓC THAN
RỒI AI AI CŨNG MÊ MAN VỚI TÌNH


Đêm qua mình nằm mơ thấy đang làm thơ mà hồn mình cảm thấy say đắm nồng nàn nên ngồi dậy nhớ lai và viết những dòng thơ này mong đem lại niềm vui cho mọi người.


CÓ ÂM DƯƠNG CÓ VỢ CHỒNG


Có âm dương có vợ chồng
dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê
chữ tình lại với chữ mê
cũng là một nghĩa tràn trề yêu thương !

Chữ tình với chữ yêu đương
thế gian là thế lẻ thường ai ơi
tình yêu ôi cũng rất vui
dù là có khổ ngọt bùi thương đau

có vui thì phải có sầu
là hai thái cực rất sâu ấy mà
tình gần rồi lại hóa xa
tình xa rồi lại khiến ta lại gần !

vui vui rồi lai buồn buồn
tình là như thế hay thường khổ đau
khổ đau rồi cũng thương nhau
dù tình là một khối sầu trần gian !

dù cho đau khổ ngập tràn
thì ta ta cũng mê man với tình
tình là vạn đóa hoa xinh
rất đầy hương sắc cho mình đắm say !

Tình ơi ! - hai chữ ngất ngây
khi vui hạnh phúc, khi đầy đau thương
tình là tràn ngập mùi hương
mà người nhân thế ta thường mê ly.....!


1/7/2013








TÌNH YÊU LÀ GIỌT SƯƠNG SA


Tình yêu là giọt sương sa
giọt sương buổi sớm la đà trên cây
tình là ánh nắng ban mai
người còn yêu mãi tình say ngập tràn !

để ta ngồi đó mơ màng
nhớ ai ta mộng bàng hoàng với thơ
hồn ta là vạn trời mơ
nhớ ai ta nhớ bây giờ ta yêu !

nhớ ai vóc dáng yêu kiều
hình dung yểu điệu cho nhiều đắm say
tình yêu là ngất là ngây
nụ hôn ấm áp tràn đầy trên môi !

tình là ánh sáng mặt trời
muôn đời nghìn kiếp loài người yêu nhau
dù ngàn năm trước năm sau
năm nào cũng thế năm nào cũng yêu !

loài người còn mãi cơn yêu
dưới sông cá lội cũng yêu nhau cùng
ngàn xa mây nước muôn trùng
dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê ! ( thơ xưa )

Nguyên văn là:

Có âm dương có vợ chồng
dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê ! ( thơ xưa )



EM NHƯ TRÁI CHÍN TRÊN CÀNH


Em như trái chín trên cành
tình em ngọt mật mộng lành em mơ
tình em còn đó lững lờ
anh nào có biết em mơ chàng nào !

đừng mơ ai nhé anh đau
hãy mơ Bảo Lộc tràn trào thơ ca
em là cá lặn chim sa
hoa tình mới nở đậm đà sắc hương !

làm cho anh nhớ anh thương
nhớ em anh nhớ nên thường mộng mơ
biết bao giờ đến bao giờ
gió yêu thổi đến cho thơ mặn nồng !

uống đi em ! chén rượu hồng
rượu vu quy đó tình nồng gối chăn
trời ơi ta qua yêu nàng
rượu vu qui đó thu sang ngập lòng !

cho em ngàn triệu bông hồng
cho em ngàn nụ hôn nồng tình yêu
tình là ngọn gió hiu hiu
cho ta say đắm những chiều bên nhau !




MỘT THỜI ĐỂ YÊU


Thơ vung dải một chiều thu lá rụng
lá thu buồn đợi nắng ấm hồn thơ
gió mênh mông làm lạc ánh sao mờ
đêm Bảo Lộc cao nguyên sầu lạnh giá

gió ơi hởi lòng ta buồn quá sá
mùa thu sang tình ngập ánh thu vàng
hoa đã tàn lá úa lúc thu sang
sương lành lạnh hồn tan vào cõi mộng

nhớ em lắm một chiều mưa gió lộng
để cho mưa lồng lộng bốn phương trời
hởi người tình muôn thuở của lòng tôi
ta mãi nhớ một thời ta yêu dấu !

tình là thế cõi trần gian diễm ảo
nên ta ôm sầu muộn kiếp lang thang
trong cơn mơ tình lẻ bóng đêm vàng
hoa ngọc thạch điêu tàn đời cát bụi...!

ôi tình yêu cả một đời thui thủi
một mình ta lặng lẽ dưới trăng mờ
nhớ thương người một thuở tuổi còn thơ
nay ta viết trang sử tình bất tử

cung yêu thương chỉ ngàn năm một thuở
ta u buồn ôm vạn áng thơ ca
chỉ vì tình em đó một loài hoa
mà ta chết vì ai thời tuổi dại !

ta vẫn nhớ thời vàng son mãi mãi
cung đàn yêu còn lại mãnh tình ca
để hồn ta như thể ánh sao sa
ta chết lặng dưới trăng ngà ngây ngất !

tình là thế lời tình yêu ngọt mật
cho lòng ta ngây ngất bởi vì yêu
trong cơn mơ cùng trăng gió buổi chiều
ta lặng lẽ nhớ tình xưa say đắm

em hởi em nụ hôn tình rất đậm
hương còn say cho mãi tận ngàn sau
dù cho hoa và lá có thay màu
ta sẽ mãi chôn sâu trời kỹ niệm...!

(15 phút họa thơ Hương Phố)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét