http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

TÌNH YÊU LÀ GỐC KHỔ ĐAU

THƠ HƯƠNG PHỐ

Thơ hay anh tặng bạn bè
Viết đầy trang blog cuối hè,thu sang
Mộng mơ anh xếp lá vàng
Cho thơ lã lướt theo ngàn gió thu......


Cung Trầm Vũ Lang họa thơ của Nhà thơ Thi hào Hương Phố


GIÓ MÙA THU ĐẾN


Mùa thu có lá vi vu
lá mùa thu ấy tít mù bay sang
tay tôi ngồi nhặt lá vàng
lá bay tràn ngập không gian mỗi chiều

tình nàng như gió hiu hiu
gió thu mát lạnh những chiều bên em
tình em đẹp nhất trái tim
hoa tình yêu nở êm êm giấc nồng

tặng em ngàn triệu bông hồng
cho tình ta đó bềnh bồng trên mây
cho hồn theo gió mây bay
ôm em trong buổi chiều say nắng vàng

tay nâng niu đấy cô nàng
ngỡ ta vào cõi thiên đàng bên em
để anh hôn cả trái tim
ru anh ngan giấc êm đềm mơ hoa

yêu em đôi má nõn nà
làn da trắng mỏng mặn mà sắc hương
tình là ngọn gió bốn phương
dìu em vào cõi thiên đường đêm nay !

(10 phut họa thơ Hương Phố )




TÌNH YÊU LÀ GỐC KHỔ ĐAU


Tình yêu là gốc khổ đau
mà sao chẳng biết người nào cũng mê !
nhiều ông lại mọc râu dê
ông nào cũng thế chẳng mê gái già

toàn mê cá lặn chim sa
chỉ mê bồ trẻ, vợ già thì chê
cho nên ông đã bỏ bê
kiếm thêm bồ nhí tràn trề yêu thương

để tìm kiếm cõi thiên đường
ở nơi trần thế du dương với tình
kiếm người trẻ đẹp lại xinh
đem về cất kỷ của mình ai ơi !

trăm năm ngắn ngủi một đời
trầm ngâm suy nghĩ kiêm lời tình yêu
yêu sao cho thật là nhiều
tan nhà nát cửa cũng yêu đó mà !

miễn là nhan sắc như hoa
trong tay người đẹp để mà vui say
tình yêu hiện đại hôm nay
tình trên thế lực tiền tài ai ơi !

tiền là sức mạnh trong đời
tiền là tất cả cuộc đời của ta
tiền là huyết mạch đó mà
nếu ta có Bác đời ta huy hoàng !

có tiền thì sẽ có nàng
trăm nàng cũng có, ngàn nàng cũng xong
ai ơi muốn có vàng ròng
thì là hãy kiếm anh chồng cho sang !

chồng sang thì sẽ chắc ăn
một chồng mười vợ là sang nhất đời
miễn là có được tiền thôi
chồng chung cũng được ai cười mặc ai !

có tiền mặc sức tiêu xài
dù làm vợ lẻ của ai không cần
miễn là tiền bạc rần rần
lên xe xuống ngựa bạc vàng thiếu chi !



CHUYỆN ĐỜI NHÂN GIAN


Buồn buồn ngồi viết thơ chơi
viết thơ tình đó cho đời ngâm nga
ngẫm ra trong kiếp người ta
trăm ngàn chuyện khổ nhất là tình yêu

khổ vì mê muội bóng kiều
thuyền ân bể ái mà tiêu cửa nhà
tình gần tôi nói chuyện xa
chuyện ông hàng xóm lấy bà kế bên

để rồi sanh một cô tiên
lớn lên nhan sắc diễm huyền như hoa
gọi là cá lặn chim sa
lấy anh chàng Mỹ nhà ta rất giàu

về quê tiếng Mỹ thao thao
đô la nhóc túi em nào chi ra
nào là nuôi mẹ nuôi cha
nuôi ông hàng xóm cạnh nhà kế bên (cha ruột cô ta )

vợ nhà lấy bậy cũng hên
đẻ ta tiên nữ làm nên cữa nhà
trọn tình hiếu đạo trong nhà
cũng còn hiếu thảo với cha ngoài đường

tình nhờ lấy bậy thêm hương
vợ nhà chia sớt tình thương xóm giềng
vậy mà sanh được cô tiên
lấy chồng tỷ phú xóm giềng nhờ cô

thế gian nhiều chuyện hay ho
khó mà đoán được tình hờ ra sao
sanh Tiên rồi được làm giàu
xóm giềng vui vẻ đón chào tiên nga

nhập cư bên Mỹ về nhà
thăm cha thăm mẹ thăm Ba xóm giềng
người người quý trọng cô Tiên
chỉ vì hai chữ bạc tiền mà thôi !

trong nhà đầy nhóc tiếng cười
bà con cô bác xóm riềng đều khen
bởi vì cô đẹp như tiên
làm bà tỷ phú bạc tiền thiếu chi !

chẳng ai chê một chút gì
người bưng kẻ bợ bời vì Đô La....!
đó là cái thói người ta
giàu sang trọng vọng tôn là hùng anh

nếu ai sắc nước nghiêng thành
tiền rừng bạc biển sẽ thành đế vương
thì đời chẳng thiếu người thương
thế gian thành cõi thiên đường trần ai !


(chuyện xảy ra có thật ở quê tôi Vĩnh Trinh,Thót Nốt Cần Thơ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét