http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

NGÀN NĂM ĐAU THƯƠNG (Trăng thu tt)


NGÀN NĂM ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU


Ngàn năm đau khổ bởi vì yêu
nghe xót xa đau những buổi chiều
trong đáy lòng ta ngàn mối hận
lòng nghe buồn lắm biết bao nhiêu !

tình là một cõi sầu tê tái
là lệ trần gian ngập phố phường
là cả muôn đời ta khổ ải
chỉ vì ai đó lệ sầu vương..!

yêu thương một thuở rồi đôi ngã
đôi ngã đường tình vạn kiếp đau
từ đấy nghe lòng đau tợ cắt
rồi ta hai đứa phải xa nhau....!

yêu làm chi thế để rồi đây
trong cõi đời đau gió bụi này
mà kiếp con người luôn khổ hải
buồn ơi buồn lăm lúc chia tay...!

tình là cay đắng cõi trần gian
mà kiếp sầu thương ta phải mang
ôi cõi phong trần ta đã lỡ
đau thương nhiều lắm lệ tuôn tràn..!

nghe đớn đau lòng ta nhớ ai
còn yêu còn khổ đến muôn ngày
mà không thương nhớ là không được
bởi nợ tình yêu, nợ trả vay !

thôi thế thì thôi ta cứ yêu
dù cho lệ đẫm lúc mưa chiều
mà em hình bóng không phai nhạt
vì bởi lòng ta đã trót yêu....!



NGÀN NĂM ĐAU THƯƠNG


Ngàn năm tình đã tan thành khói
như lá thu tàn phất phới bay
như thể sóng xô triều biển động
ôm mùa thu lạnh lá thu phai...!

Ngàn năm em hởi ta sầu muộn
như thể thu vàng lất phất bay
ta nhớ mà thương tình đã lỡ
khói mùa thu dậy gió thu lay....!

Ngàn năm ôm mối tình xưa cũ
trong đáy tim ta ngập những sầu
rồi đấy đường tình ai nấy bước
cô đơn nằm ngũ lệ thương đau !

Ngàn năm ơi hởi chuyện tình yêu
chuyện của nhân gian khóc cũng nhiều
đời lắm đau buồn cay đắng quá
ai ai rồi cũng khổ vì yêu...!

Đau thương một khối tình dang dở
một khối tình sầu vạn kiếp đau
ta khóc trời ơi ta mãi khóc
sử tình lệ đẫm lúc xa nhau...!

Rồi mây rồi gió với đau thương
ôm mối tơ lòng ta vấn vương
trong giấc mơ xưa hình bóng cũ
đau thương nhiều lắm cõi vô thường..!

tình tan tan hợp cõi trần gian
như bóng chim kia lạc cuối đàn
như thể ngàn mây cùng gió thoảng
bèo trôi sóng vổ lúc sang ngang !

Tình là thế đấy là như thế
là cõi hoang tàn bao xót xa
ôi cõi trần gian luôn đẫm lệ
ta khóc tình ta ta khóc ta !

ÔI CÕI TRẦN GIAN LUÔN ĐẪM LỆ
TA KHÓC CHO NGƯỜI TA KHÓC TA..!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét