http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

TÌNH ĐÃ CHÍN XIN NGƯỜI THÔI HÃY HÁI

TÌNH ĐÃ CHÍN XIN NGƯỜI THÔI HÃY HÁI


Tình đã chín xin người thôi hãy hái
cho hồn ta say đắm mãi muôn trăng
ôm em yêu hôn má thắm môi nàng
nào ai biết hương tình yêu tuyệt dịu !

ôi tình yêu là cung đàn muôn điệu
để hồn thơ ngơ ngẩn trước muôn hoa
tinh là say là đắm cái mặn mà
tình là chết từ muôn trăng thế kỹ

ôi yêu thương cả một trời mộng mỵ
để hồn ta chết điếng ở bên ai
tình yêu ơi là đấy cõi lòng say
cả thế giới chết trong tay người đẹp !

tình là đấy là ru nông giấc điệp
để tim ta rung rẫy bởi vì yêu
tình là ngây là ngất cả muôn chiều
ta đã chết bởi tình yêu bất tử !

tinh là đấy cả muôn đời vạn thuở
tình là trăng soi sáng cả hồn ta
tình là mây muôn sắc gió mưa sa
là chết cứng bên người ta yêu dấu !

tình là gì mấy ai người thấu đáo
tình là cuồng say đắm ở bên hoa
nàng là trăng là gió của lòng ta
ta đã chết vì ngọc ngà kho báu !

tình là thế như vườn hoa ngọc thảo
cho trần gian muôn kiếp cũng yêu ai
là hôn mê là đắm với cùng say
ta chất ngất hôn ai rồi bất tỉnh !

có phải chăng tình yêu là căn bệnh
bệnh trần gian ai cũng chết vì yêu
ôi thiên thu tình mãi thiết tha nhiều
nên thi sĩ tôn em làm thần tượng

nàng là gió là mây tình ngất ngưởng
nàng là trăng ta uống ánh trăng mơ
sắc hương nàng ôi tráng lệ như thơ
nên ta đó bên nàng và chết đuối !

hãy yêu mau tuổi thiên đường nông nỗi
chỉ một thời thôi nhé cũng bay qua
chỉ là buồn vì một kiếp người ta
ta đau lắm vì kiếp đời ngắn ngủi......!

hãy yêu đi chở để lòng thui thủi
bụi trần gian phủ lấp cả đời ta
cõi vô thường ôi một thuở bay qua
ta chợt khóc nhớ tình xa đầy máu lệ !

tình là thế ai ơi là thế thế
chỉ một thời như gió thổi tên bay
chỉ là yêu không cần biết ngày mai
ta chết cứng bên ai tinh bất tử.......! (thế gian còn mãi yêu....triệu ngàn năm sau )

18/7/2013 với tác phẩm mà mình ưng ý nhất cả một đời làm thơ của Vũ Lang


 CHỮ TÌNH YÊU QUÁ CAO SIÊU


Chữ tình yêu quá cao siêu
đố ai định nghĩa tình yêu đó mà
tinh là bài hát thiết tha
mà tình yêu cũng bài ca thật buồn !

tình là tiết điệu du dương
nằm trong định luật vô thường ai ơi
khi vui tình ấy hay cười
khi buồn tình khóc ai ơi não nề !

tình là khúc hát lê thê
tình đôi khi cũng tràn trề khổ đau
chữ tình nhức nhối làm sao
bao nhiêu hạnh phúc là bao nhiêu sầu !

tình là bài hát thương đau
du dương réo rắc thảm sầu thê lương
khi yêu là cõi thiên đường
hết yêu là cõi tang thương bẽ bàng !

tình là sóng biển tràng giang
tình la bảo tố mây ngàn phủ che
tình yêu là một cơn mê
dù đau thương mấy cũng si với tình !

không yêu thì khổ một mình
mà yêu thì khổ hai mình ai ơi..! !
tình cao cao lắm tận trời
du yêu có khổ làm người cũng yêu !

không ai chịu cảnh cô liêu
nếu mà ở giá lại nhiều âu lo
cô đơn đời phải co ro
một dời hiu quạnh nắm co kêu trời !

nên yêu là đó có lời
còn không là lổ suốt đời lang thang
sanh ra trong cõi trần gian
chữ tình là nợ phải mang thế mà !

nợ xưa phải trả đó mà
đầu thai lên xuống để mà trả vay
tình là kiếp khổ trần ai
đời là sinh tử hoài hoài ai ơi !

tình là tiếng khóc tiếng cười
mà người nhân thế ai rồi cũng yêu
nghĩ suy cùng tận cho nhiều
yêu thì cũng khổ mà yêu cũng lời ! (right?)


TÌNH THÌ CŨNG SƯỚNG AI ƠI

tình thì cũng sướng ai ơi
dù yêu có khổ làm người phải lo
tình là mê tít thò lò
mê ai tiên nữ để mò đêm đêm !

tinh là mê cái êm êm
tình là mê cái dịu mềm của ai
tình yêu là cõi lòng say
cho ta đắm đuôi muôn ngày không quên

tình yêu là đó đôi tim
hai hòa làm một để tìm hương yêu
để ôm hôn hít muôn chiều
và say mê nụ hồng điều của ai !

tình yêu là đắm là say
là yêu nhau cả đêm ngày đắm mê
tinh ơi còn mãi lê thê
như cơn suối đổ tràn trề yêu thương !

tinh là ngọn gió ngàn phương
dù tình là cõi vô thường khổ đau
từ xa xưa đến ngàn sau
ai không say đắm dạt dào vì yêu !

dù yêu khổ biết bao nhiêu
mà dù có khổ rất nhiều chẳng sao
yêu dù có khổ có đau
yêu cho bớt nỗi u sầu lẻ loi !

trời sanh ra kiếp con người
yêu dù có khổ nhưng lời có con
tuổi xuân rồi cũng hao mòn
tuổi già ta cũng sớm hôm được nhờ !

tình yêu đâu chỉ là mơ
không yêu là đó dại khờ ai hay ?
tình là thực tế trần ai
tinh là mái ấm muôn ngày yên vui !

nên yêu là đấy thế thôi
không yêu là khổ khóc cười mình ta
rồi khi ta đến tuổi già
cô đơn gậm nhấm đời ta vạn sầu !


(xin tặng cho những ai ngu dại chủ trương ở giá )





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét