http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

CÒN YÊU HAY HẾT YÊU.

http://static.proguide.vn/image/2013/1/4/500_het-yeu-em-roi.jpg
Còn yêu còn ở bên nhau
Hết yêu buồn lắm ai nào nấy đi
Tình là giọt lệ lưu ly
Đường chia đôi ngã sầu bi lệ tràn

Tình nào sum hợp cũng tan
Đêm nay ngồi ngắm hoa tàn lá rơi
Đôi người đôi ngã đôi đời
Người đi vạn dặm một trời đau thương

Khi yêu là cõi thiên đường
Hết yêu là cõi đoạn trường ai ơi
Người đi bỏ lại mình tôi
Đêm tôi buồn ngắm mây trời bao la

Lỡ sanh trong kiếp người ta
Tu là cội phúc tình là dây oan ( Nguyễn Du )
Đêm nay ngồi nhớ đến nàng
Ngắm trăng ngắm nước mơ màng nhớ xưa !

Còn đâu nữa những chiều mơ
Để ta ngồi đó thẫn thờ nhớ em
Em như chiếc lá thu mềm
Lá còn rơi mãi êm đềm bay qua...

Tình giờ nay giờ đã chia xa
Em ơi em hởi phôi pha hết rồi
Đau thương còn mãi trong đời
Cho ta ngồi đó nhớ người xưa xa......!

Kỹ niệm 10/8/2013 Ngày trở lai FACEBOOK 


1 nhận xét:

  1. Chào thầy!
    Hân hạnh được gặp thầy ,
    em tên:trần anh việt ở Bình Phước ,đã liên lạc với thầy qua di động hôm qua
    do em online bằng đt nên vào blogger chậm quá ,để em nt ở facebook
    Chúc thầy nhiều sức khỏe,gặp nhiều may mắn

    Trả lờiXóa