http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

THƠ SAY.

http://files.myopera.com/haddu/blog/734278_1209621157.jpg
Thơ tình thơ mãi còn say
Rượu tình còn mãi muôn ngày bên nhau
Rượu thơm như trái hoa đào
Của ai ai đó hôm nào mình mê

Yêu ai quên cả đường về
Cũng mê vò rượu tràn trề của ai
Càng mê cái hội ve chay
Ta càng tri kỷ tình này trăm năm

Rượu đi hết nỗi ta nằm
Rượu say tình chết trăng rằm cũng say
Thơ nào thơ cũng say say
Ôi ! tình Thi Hữu muôn ngày nào quên

Tình nào để nhớ để quên
Đặng Hoàng Bảo Lộc triền miên với đời
Say đi cho sập cả trời
ta vui với gió ta cười với thơ

Chiều nay ngồi đó ta mơ
Bên chay rượu cạn nhả thơ cho đời !
Viết thơ là để cho người
Viết thơ là để cho đời ngâm nga

Chỉ là một kiếp người ta
Trăm năm là mấy nên ta lại buồn !

(10 phút cho Đặng Hoàng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét