http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

BUỒN BUỒN TA LẠI BUỒN BUỒN

Buồn buồn ta lại buồn buồn
Theo mây với gió để hồn thơ bay
Tình còn thấm rượu còn say
Mà tình nay đã phôi phai hết rồi
Tình xưa giờ đã đổi ngôi
Để ta ngồi đó ta cười với trăng
Trăng mơ trăng đã nói rằng
Hởi chàng thi sĩ thênh thang biển tình
Yêu chi rồi cũng một mình
Chỉ là đau khổ với tình mà thôi
Ta cười đời bạc như vôi
Trách ai ai đó phụ lời thề xưa !
Buồn buồn ta lại làm thơ
Cho thơ tràn ngập bến bờ tang thương
Cho mây về cõi Phật Đường
Kiếp sau thôi nhé Phật Đường ta lên !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét