http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

CÁC BÀI THƠ CHỌC CƯỜI (TT LẦN 1)

KHÓC CƯỜI VÌ TRÁI BƯỞI (BI HÀI KỊCH TRẦN GIAN)


Sống vì trái bưởi xinh tươi
Sống là để sống yêu người tiên nga
Yêu người cá lặn chim sa
Yêu người nhan sắc mặn mà đáng yêu
Yêu người vẻ đẹp yêu kiều
Yêu người cái vẻ mỹ miều xinh xinh
Đó là hai chữ ái tình
Chữ yêu chữ nhớ cho mình buồn tênh
Sao ta cứ mãi mình ênh
Chẳng ai yêu hết gập ghềnh đời ta
Cũng vì nhan sắc mặn mà 
Của nàng kiều nữ làm ta si tình
Ta buồn ta cứ làm thinh
Nhìn ai yêu bưởi thấy mình lẻ loi
Nên ta buồn viết thơ cười
Khi vui muốn khóc để rồi lại đau
Cũng vì số mạng biết sao
Phải sao chịu vậy trời trao phận mình
Đời này những kẻ quang vinh
Thì là những kẻ ái tình đầy rương
Thiếu gì người nhớ người thương
Người thì ôm ấp người vương vấn tình !
Thôi thì phận bạc của mình
Làm chàng thi sĩ nên mình cô đơn !
Đêm đêm mình thả thơ buồn
Cho thơ bay mãi như luồng gió bay
Ai ơi trên thế gian nầy
Đô la tỷ phú thì say bưởi tình
Còn ai nghèo khổ lặng thinh
Đêm đêm nằm khóc phận mình cô đơn
Chẳng ai yêu nữa sạch trơn
Online lên mạng cho buồn tiêu tan
Tuổi thơ giờ đã điêu tàn
Như trăng đã lặng tình tan lá sầu
Là buồn lá mãi bay cao
Nghe nao nao lắm lao xao rã rời
Tình xưa giờ đã ly bôi
Còn ai ai đó yêu người đắm say
Người xưa có cánh người bay
Còn ta ngồi viết thơ dài trăm năm !
Thôi ta ngồi rút ruột tằm
Để mà trả nợ kiếp tằm ăn dâu !

(Bi hài kịch khóc cười trần gian cho thế nhân 
suy tư nhân khi rảnh rỗi nhé)

THƠ CƯỜI CHO BỂ BỤNG


 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Ú NÚ Ù NU ( CHUBBY)

THƠ HÀI ĐỂ CƯỜI CHÚT CHƠI

( hôm nay mình làm để tử TRẦN TẾ XƯƠNG )


Eo ơi ! có đẹp đẻ gì
chi là mập ú nằm lỳ đó thôi
đừng ham mơ mộng ai ơi
nàng về nàng ngủ trời ơi nàng đè

Mập là giết chết cơn mê
còn gì ơi hởi tràn trề tình yêu !
thôi thời ở giá cô liêu
còn hơn vợ mập phải nhiều âu lo

ngực thì như bụng đều to
mong tròn đít bự nằm co tối ngày
mập thường làm biếng hơn ai
ăn hoài ăn mãi tối ngày ai ơi

mập thường "quác quác" kêu trời
uống ăn dử tợn mọi người đều ghê
chồng mà mập quá cũng chê
vợ mà mập quá mà mê nỗi gì

thấy nàng ta khóc hi hi
yêu nàng là biết cái chi ái tình
vợ mập là vợ để dành
dọn nhà dọn cửa sắc hành nấu cơm

đầu bù tóc rối chôm bôm
cưới vể thôi để nấu cơm mỗi ngày
trời sinh số phận ai ai
bởi tu kiếp trước kiếp nầy giai nhân

làm cho các đức lang quân
chết lên chêt xuống cô nàng của ta
chim sa cá lặn đó mà
chớ còn mập ú ai là mê đâu

mình vàng vóc ngọc thanh tao
lưng ong mảnh khảnh ai nào không mê !



Thơ Choc cười

TRÂU GIÀ GẬM CỎ NON


Trâu già mà gậm cỏ non
sướng ơi là sướng ai còn hơn ai
chỉ là sợ cái dao phai
nó bay bất tử vợ hai bay đầu

ta nào lấy vợ ai đâu
lấy thêm bồ nhí làm hầu sướng thân
vợ mình nó đẹp mình cưng
chớ đừng giở thói muốn bưng vợ người !

đó là tội lỗi thói đời
tham lam là bệnh của người trần gian
ở nhà đã có một nàng
lại còn muốn có mười nàng xinh xinh !

hể ai để hở thi rinh
vợ người quá đẹp nên mình thấy mê
mê tơi quên cả đường về
mê vì hoa nở tràn trề của em

đó là hai đóa hoa tim
anh hùng quân tử chết chìm vì yêu
đàn ông coi vậy yếu siều
thấy ai mà đẹp hồn tiêu khỏi đầu !

đàn ông mê sắc thanh tao
đàn bà ham của tiền cao nhà lầu
tình yêu nào có gì đâu
nhà ta có Bác ngập đầu mới vui

có ai mà đến mê tui
bởi làm thi sĩ nên tui không tiền
đời là danh vọng bạc tiền
có tiền có của là tiên thiếu gì !

tô son trác phấn để chi
dụ đàn ông đó ai nào biết không
chết mê chết mệt môi hồng
còn mê lồng ngực phập phòng của em

tình là thế đó đó em
đàn ông là thế luôn thèm cỏ non...
cỏ non con mắt cũng mòn
chết lên chết xuống vì còn bịnh dê....!


HOA HỒNG NÀO CŨNG CÓ GAI (TÁC PHẨM KHÔI HÀI VĨ ĐẠI ĐỐI VỚI MÌNH)


PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Những loài có sắc có hương
Là loài hoa nhọn hay thường có gai
Hoa nào xinh gái tình say
Anh hùng quân tử cũng hay chết xình
Hoa nào càng đẹp càng xinh
Thì loài hoa đó quang vinh vô cùng
Mấy chàng tỷ phú truy lùng
Tuôn ra bạc tỷ để chung một giường
Rồi khi hết bạc xình ương
Vô tù ra khám rất thường vì mê
Mê ai bưởi bự tràn trề
Mê người đít bự và mê bưởi vàng
Kim cương vàng bạc hột xoàn
Để mua trái bưởi của nàng giá cao
Hoa khôi người mẫu giàu mau
Chỉ cần một phút làm giàu ai ơi
Lên làm công chúa mấy hồi
Vinh quang sắc đẹp lên ngôi nữ hoàng
Đó là cái cõi thiên đàng
Cho người hương sắc trần gian cõi nầy
Ai ai thì cũng mê say
Các nàng kiều nữ ngất ngây trong lòng
Mê từ vòng ngực bờ mông
Rồi mê dáng vẻ lưng ong chân dài !
Long lanh mắt biếc tình say
Chỉ nhìn một cái ngất ngây anh hùng
Mê bờ môi mọng để hun
Mê ai mái tóc đen mun tuyệt vời
Mê ai gương mặt sáng ngời
Mê vì mái tóc mây trời gió bay
Cho hồn ai đó theo mây
Theo mây theo gió mơ ngày mơ đêm
Mơ vì say đắm trái tim
Tình kia bốc lửa nên chìm trong mơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Mấy ai thoát khỏi đôi bờ vai thon
Ngắm em con mắt cũng mòn
Chết mê chết mệt eo thon diễm tình
Trăm năm vì một chữ tình
Bao người đã chết đời mình vì yêu
Chỉ vì sắc đẹp yêu kiều
Anh hùng quân tử cũng tiêu cuộc đời..! 

(Tâm lý xã hội thời đương đại)


TIÊN NGA GÍANG THẾ BÊN HỒ


 
Nàng là tiên nữ giáng trần
Ngồi bên bờ suối mây ngàn gió reo
Hồ xuân in bóng trong veo
Bóng trăng lơ lững trên đèo xa xa
Hoàng hôn nhuộm ánh nắng tà
Phủ lên mái tóc tiên nga tuyệt vời
Trời xanh mây nước chơi vơi
Bức tranh tuyệt đẹp của trời ban cho
Đàn ta gẫy khúc cung tơ
Chim muôn ca khúc thẫn thờ vì ai
Dáng tiên rực rỡ hình hài
Là hoa tình ái hương say đắm lòng
Giữa trời mây nước mênh mông
Gió trăng giờ đã bềnh bồng như mơ
Sông trăng tình lạnh hững hờ
Bến tình ta đợi bến chờ ta mong
Tình xuân ngập cả muôn lòng
Cho ta đứng đó để hồn bay cao
Trong hồ cá lội lao xao
Chim sa cá lặn ào ào suối reo
Nước trong như thể mắt mèo
In hình ai đó mỹ miều hơn hoa
Tiên nga nhan sắc mặn mà
cho ta đứng ngắm hồn sa cõi tình
Trời chiều mây nước thênh thênh
Vườn hoa xuân trổ mông mênh một trời
Hoa xuân như đã tươi cười
Cùng nhau chào đón một người Tiên Nga...!

(Thơ CTVL minh họa hình cảnh Tiên nữ bên bờ hồ của anh Ng Trọng)



MỘT YÊU HAI NHỚ BA BUỒN

Một yêu hai nhớ ba buồn
Bởi yêu nên nhớ tình tuôn lệ nhòa
Nàng loài hoa quí kiêu xa
Nên ta đứng đó trong mà ngẩn ngơ
Thơ giờ thơ đã thành thơ
Đàn ta ta gẫy tình mơ gió ngàn
Mưa thu giờ đã tràn lan
Đàn rung phim ngọc tay vàng ngân nga
Đêm nay ta ngắm trăng ngà
nhớ ai ta nhớ ta mà tương tư...!



NHỚ EM

Nhớ em này chớ nhớ ai
Nhớ đôi mắt phượng mài ngài xinh xinh
Ai cho ta nếm bưởi tình
Để ta cảm thấy lòng mình trẻ trung
Ước gì ta ngủ chung mùng
Để ta quên hết lạnh lùng cô đơn
Mai này đã đến mùa đông
Có em sưởi ấm hương nồng tình ta
Náng là cá lặn chim sa
Cho anh Hồn Núi dù già cũng ham
Cho anh hôn cái nồng nàn
Để anh chết điếng trên nàng tiên nga
Trời ơi da thịt nõn nà
Ta yêu yêu cái mặn mà trời cho
Ta si vì quá thơm tho
Ta yêu vì trái bưởi to của nàng
Trời ơi tình đã ngập tràn
Tim ta bốc cháy thên thang một trời
Người ơi ta đã yêu người
Như mây yêu nước như trời yêu hoa
Trời sanh ai đẹp nõn nà
Đẹp chi ngưởi hởi ta mà ngẩn ngơ !

QUA ĐÈO NGANG (CTVL HỌA THƠ BÀ HUYỆN THANH QUAN)


 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chẳng thấy thấy roi da
Lom khom bị quất ôi đau quá
Và lại trời ơi một lão già
Ta đến tìm em mà chẳng gặp
Lừng xừng bị lãnh mấy roi da
Quay lưng tính chạy mà không kịp
Một môi tình đau em với ta !
 
 

BUỒN BUỒN TA NÓI TÀO LAO (TÂM LÝ XÃ HỘI )


 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Buồn buồn ta nói tào lao
Nói cho người đó xúm nhau cùng cười
Ai ơi ta thích đười ươi 
Còn ai có thích khỉ cười hay không
Ai mà thích khỉ chơi ngông
Khỉ thì vui lắm bạn lòng ai ơi
Ta cùng nhau xúm lại cười 
Cười vui sống thọ trong đời trăm năm
Đời người nếu được ngàn năm
Để ta ngồi rút ruột tằm làm thơ
Thơ tình thơ ngẩn thơ ngơ
Thơ bay trong nắng thơ chờ trong trăng
Đêm nay cùng ánh sao băng
Ta bay lên tận Cung Hằng xem mưa
Trời ơi thơ tợ như thơ
Thơ tuôn thơ chảy hồn mơ thiên đàng
Đêm thu nhìn lá thu vàng
Để ta nhìn ánh trăng tàn gió reo
Hồ thu xanh nước trong veo
Nước xanh leo lẻo mắt mèo ai ơi
Để ta nhìn mắt ai cười
Đi trong nắng sớm lúc trời bình minh
Nghe thu mình lại với mình
Đố em ta hỏi ái tình là chi 
Ôi tình yêu rất lâm ly
Chữ tình thì rất mê ly đó mà !
Ai sanh trong kiếp người ta
Ai không tình ái mau già biết không?
Tình là điệp khúc ngàn năm
Nên ai trong cõi trần gian cũng tình
Đời không tình ái chết xình
Trăm năm ngồi khóc sao mình lẻ loi
Không tình yêu không khỉ cười
Ta buồn chết sớm vì đời quạnh hiu !
Có tình yêu mỗi buổi chiều
Ta vui như khỉ mỗi chiều bên ai
Cười vui là để sống dai
Sống vui sống thọ để say với tình ! 

(Tác phẩm tâm lý xã hội con người) 
Ông Bà mình nói " Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" 


CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ CHƠI



CÒN GẶP NHAU THI TA CỨ CHƠI
CHƠI CHO XẬP ĐẤT ĐỂ VỀ TRỜI
VÌ NƠI TRÁI ĐẤT KHÔNG CÒN CHỖ
CHO NHÀ THƠ QUẬY ĐỂ MÀ CHƠI !

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ VUI
VUI TÌNH VUI NGHĨA BẠN MÌNH ƠI
RỒI VUI RỒI KHÓC BÊN LY RƯỢU
VÌ BỞI NGƯỜI YÊU BỎ HẾT RỒI..!

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ SAY
SAY CHO THẾ GIỚI XẬP ĐÊM NẦY
SAY CHO TRỜI ĐẤT THÀNH NGHIÊNG NGỬA
TẬN THẾ ĐẾN RỒI AI CÓ HAY..!

CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ LA
HÃY CÙNG NHAU UỐNG RƯỢU NGHE TA
BỞI VÌ TẬN THẾ NGHE BUỒN LẮM
TA MUỐN SỐNG HOÀI ĐỂ HÁT CA.!


CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ SAY

Còn gặp nhau thì ta cứ say
Say cho trái đất cứ lăn quay
Say như Ông Tản Đà xưa đó
Say nhất trần gian thế sự nầy !

Còn gặp nhau thì ta cứ chơi
Chơi cho sập đất để về trời
Vì nơi trái đất không còn chỗ
Ta sẽ lên trời mặc sức chơi !

Còn gặp nhau thì ta cứ vui
Chén anh chén bác đến phiên tôi
Rượu tình rượu nghĩa ta cùng uống
Say cho quên hết chuyện trong đời !

Đời dù đau khổ chớ nên than
Hãy uống cho vơi chén rượu cần
Rượu xứ Nam Phi hay rượu Mỹ
Để ta quên hết chuyện trần gian !

Anh một ly nè tôi một ly
Uống uống đi anh nghĩ ngợi gì
Đời đáng yêu hay là đáng chán
Nỗi đau còn đó quá lâm ly !

Rượu tình rượu nghĩa bạn thơ chơi
Có nghĩa là vui với để cười
Ba bốn ly nè tôi múc sẵn
Uống cho say nhé để quên đời !

Chiều nay ta uống rượu Tây Nguyên
Để nghe trong gió chút hương nguyền
Ta thề sống mãi trong trời đất
Để làm thi sĩ viết thơ điên !


TÔI LÀM THƠ KHỈ AI Ơi  (TÂM LÝ XÃ HỘI CON NGƯỜI)


 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Tôi làm thơ khỉ ai ơi
Viết cho người khóc kẻ cười cho vui
Đau thương giờ quá rã rời
Tình ơi tình hởi kiếp người ly tan
Tri âm tri kỷ bạn vàng
Tìm đâu cho thấy trần gian cõi đời
Đời ơi đời khóc thương đời
Người ơi người khóc thương người khổ đau
Khổ đau mặc kệ khổ đau
Thôi thì ta cũng yêu nhau nồng nàn
Sướng ơi là sướng có nàng
Sướng ơi là sướng có chàng kế bên
Tình yêu như nước dâng lên
Như hoa mới nở bên thềm xuân lai
Tình yêu trong cõi hồn say
Say trăng say nước say ai tuyệt vời
Say người người cũng say tôi
Yêu là thế đấy trong đời nhân sinh
Trời ơi hai chữ ái tình
Nếu ai mất nó là mình điên điên
Mất chồng mất vợ khùng điên
Không chồng không vợ thì điên tới già
Ta ơi tình quá cao xa
Gió yêu thổi đến ai mà biết đâu
Tình yêu thì quá cao sâu
Chữ vui hạnh phúc chữ sầu là mi
Tình buồn ly biệt biệt ly
Trăm năm mất nó sầu bi lệ tràn
Người ơi trong cõi trần gian
Đắng cay cũng lắm lệ tràn cũng cao
Ai ơi yêu gấp yêu mau
Trăm năm ngắn lắm buồn đau một mình
Đời là hai chữ ái tình
Rất là trọng đại cho mình yên thân
Quạnh hiu trong kiếp phong trần
Cô đơn ủ rủ phai tàn kiếp hoa ! 

(15 phút xktt và không chỉnh sửa)


AI HUN TRÁI BƯỞI THÌ HUN (THƠ BỂ BỤNG)

May 30, 2014 at 11:12pm 
 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back

Ai hun trái bưởi thì hun
Còn tôi buồn lắm lạnh lùng mình tôi
Tôi đi khắp cả cuộc đời
Rán tìm trái bưởi của người tôi yêu
Tìm hoài chẳng thấy ai yêu
Nên tôi buồn quá mỗi chiều làm thơ
Thơ tình tôi viết tôi mơ
Mơ hoài trái bưởi tôi chờ ngàn năm
Tôi đi khắp cõi trần gian
Tìm hoài chẳng thấy một nàng để yêu
Bưởi ai đem bán chợ chiều
Mua em về để mình yêu khi buồn
Buồn vì ta mãi cô đơn
Nên ta ngồi khóc cho buồn tiêu tan
Thị trường bưởi bự ngập tràn
Giá cao mắc quá hột xoàng đô la
Buồn ơi buồn lắm mình ta
Muốn ăn bưởi bự nên là khổ đau !
Bưởi to chỉ để người giàu
Còn ta thầy giáo tìm đâu ra tiền
Các nàng đi bán thân tiên
Để mà kiếm bạc kiếm tiền đô la
Bán thân cá lặn chim sa
Hôt vàng hốt bạc để là vinh quang !
Lên ngôi công chúa nữ hoàng
Làm bà tỷ phú trần gian mấy hồi !
Thế gian nghĩ cũng nực cười
Kinh doanh thân xác đổi đời rất nhanh !
 

BƯỞI EM TO ĐẸP QUÁ TRỜI (THƠ HÀI MINH HỌA HÌNH ĐOM ĐOM)


 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Bưởi em to thật quá trời
Cho anh nhìn thấy anh thời ngẩn ngơ
Biết bao giờ đến bao giờ
Làm sao gặp được người mơ của lòng
Em là một đóa hoa hồng
Hoa yêu biết nói hương nồng ngất ngây
Nàng ơi ta đắm ta say
Say vì trái bưởi của ai tuyệt vời
Yêu em yêu lắm em ơi
Bởi em sắc nước hương trời tiên nga
Nàng là cá lặn chim sa
Sắc hương em đó mặn mà biết bao
Lửa tình anh cháy đỏ ao
Trên thân ngà ngọc hôm nào anh yêu
Dáng em ôi quá yêu kiều
Tóc em phơi phới nắng chiều trôi qua
Hoàng hôn sắc đỏ ánh tà
Chiếu lên thân thể ngọc ngà của em
Hoa tình lãng mạng trên tim
Cho ta đứng đó ta chìm trong mơ
Mắt tình xanh biếc ngây thơ
Mong sao chiều đến để chờ cơn yêu
Xuân đi hoa nở thật nhiều
Rồi hè phượng nờ mỹ miều hơn hoa
Em là hoa của tình ta
Lưới yêu em bủa ta sa ái tình !
Nay em bắt được cá kình
Còn anh vớ được bưởi xinh vô cùng
Từ đây anh hết lạnh lùng
Đêm đêm ta sẽ vô mùng với em
Mùng ta sẽ rách tèm nhèm
Bởi yêu quá mức mùng mền ta tơi
Anh nay có trái bưởi rồi
Mà anh chiêm ngưỡng hoa tươi của nàng
Tình yêu nay đã ngập tràn
Môi yêu hôn mãi trên nàng lâm ly
Lim dim nàng chẳng biết gì
Chỉ nghe em nói "Em thì ngất ngây"
Ai yêu mà chẳng đắm say
Tình yêu là thế ngập đầy trên môi
Chỉ mê chiếc áo da người
Hương thơm trái bưởi tuyệt vời của em !

(Thơ tếu thư giản cho quên hết mọi sự căng thẳng vì công việc bạn nhé )
 

CÓ TIỀN CÓ THỂ MUA TIÊN (THƠ VUI)

May 30, 2014 at 9:36am 
 
PublicFriendsOnly MeCustomClose FriendsHo Chi Minh City, Vietnam AreaGo Back
Có tiền có thể mua tiên
Không tiền ngồi đó từ điên tới khùng
Lổ tai nghe thấy lùng bùng
Mắt mờ tai điếc như khùng như điên !
Đời là bể khổ triền miên
Nếu không có được đồng tiền trong tay !
Làm sao có Bưởi ngất ngây
Như là tỷ phú mê say Bưởi Vàng !
Người yêu có tới hàng ngàn
Cô này cô khác trăm ngàn thiếu chi
Cao ngôi địa vị tình si
Ăn trên ngồi trước thiếu gì giai nhân !
Đó là định luật trần gian
Đời là thế thế hột xoàng kim cương

Có tiền sẽ có yêu thương
Không tiền có chết xình ương mặc lòng !
Giàu sang mới có Bưởi Hồng
Để là có được tình nồng đêm đêm !
Tình đâu còn ở trái tim
Đô la nhóc túi thì tìm dễ thôi !
Tình tiền địa vị cao ngôi
Việc gì chẳng có khi ngồi trên cao !
Ngực to vú bự ngôi sao
Các cô Kiều Nữ Tự Hào là đây !
Ngực to Bưởi Bự đây nầy
Các nàng tung lưới bắt ngay cá kình ( Cá lớn ám chỉ các Ông Tỷ Phú đó}
Chỉ cần hai trái bưởi xinh
Nghiêng thành đổ nước là mình vinh quang
Lên ngôi nhờ trái bưởi vàng
Lên Đài Danh Vọng các nàng reo vui
Bưởi tình ai thấy cũng đui
Còn tôi thi sĩ ngậm ngùi làm thơ
Đêm nằm tôi ngũ tôi mơ
Mơ ngày tận thế tôi chờ nơi đây !  

( Đây là Tuyệt Phẩm Bất Hủ của mình đó ! Cười lên đi cho đời vui nhé Các bạn yêu quý của mình )

TÔI LÀ GỐC KHỈ AI ƠI (Đêm buồn nhớ Cha cùng Mẹ)

June 21, 2014 at 11:55pm 
 

Tôi là gốc khỉ ai ơi
Nên tôi chỉ thích khỉ cười cho vui
Đời đau nên phải ngậm ngùi
Nên tôi có khỉ để chơi đỡ buồn
Khỉ ơi từ lúc ở truồng
Lên năm lên bảy Mẹ thương mình nè
Mẹ đi mua khỉ đem về
Tôi cùng chú khỉ làm hề giỡn chơi
Nhăn răng cùng khỉ tôi cười
Trời ơi vui quá trong thời bé con
Giờ đây Mẹ đã không còn
Nhớ thương Mẹ quá nên con khóc hoài
Tình yêu của Mẹ tròn đầy
Mẹ ơi Mẹ hởi ngồi đây nhớ người !
Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi
Mẹ đâu còn nữa trong đời với con
Buồn ơi ơi thật là buồn
Đêm đêm nhớ Mẹ tình tuôn lệ nhòa
Mẹ ơi giờ đã cách xa
Nhớ thương Cha Mẹ chan hòa lệ rơi
Con giờ ở lại trong đời
Nhớ thương Cha Mẹ ơn trời biển sâu
Bao giờ gặp Mẹ trên cao
Tây Phương Cực Lạc hết sầu Mẹ ơi
Nay con còn nhớ khỉ cười
Thuở còn bé nhỏ bên đời Mẹ Cha
Tháng ngày thắm thoát trôi qua
Cha ơi Mẹ hởi giờ xa dặm ngàn....!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét