http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

CÁC BÀI THƠ CHỌC CƯỜI (TT LẦN 2)

A NHỚ HÀM RĂNG KHỈ CƯỜI

May 4, 2014 at 9:28pm 
 

 

Người về người nhớ ta chăng
ta về ta nhớ hàm răng khỉ cười
khỉ kia thì cũng như người
nhe răng cười mãi đười ươi họ hàng !

triệu người trong cõi trần gian
tỷ người trong cõi địa đàng như nhau
vui buồn lẫn lộn tình trao
khi vui muốn khóc xôn xao lại cười !

nhăn răng như khỉ người ơi
người thời xinh đẹp kẻ thời tèm nhem
người thời giống khỉ bèm nhèm
kẻ thời đẹp quá người thèm kẻ mê !

nhăn răng thì lắm kẻ mê
nhìn ai khao khát thành dê râu xồm
người thì đầu cổ chôm bôm
mô đel kiểu mới vì chôm nước ngoài

mắt nhìn cũng lé điếc tai
ta giờ giống khỉ cười hoài không thôi
thế gian trông thật tức cười
làm trò điên dại khùng ơi là khùng !

người ta giớ quá điên khùng
nên tôi ngồi viết thơ khùng thơ điên
tôi khùng nhưng lại chẳng điên
nên tôi ngồi viết thơ điên người cười !

người về người nhớ ta chăng
ta về ta nhớ nhăn răng ta cười
người cười giống khỉ ai ơi
ta cười cũng giống đười ươi đó mà !

khỉ trong rừng đó không xa
cười vui mãi mãi đến già không thôi
người cười cũng giống khỉ thôi
khỉ kia tương tợ như người đời nay..!

khỉ kia vui nhộn cười hoài
ta buồn ta cũng cười dai không dừng
khỉ kia mi ở trong rừng
nếu vui hãy đến vui cùng với ta !

ta cười với khỉ vậy mà
bởi người giống khỉ không xa chút nào
khỉ rừng nhào lộn lao xao
khi còn trêu chọc cọp nào tức chơi !

nên ta giống khỉ ta cười
cười vui sống thọ không thù oán ai
ta yêu tất cả ai ai
vì tình nhân loại giống loài như nhau !
 


BẠN HÃY CLICK CHUỘT LÊN GOOGLE HÀNG CHỮ " KHỈ ĐÁNH VỚI HAI CỌP" BẠN SẼ CÓ MỘT PHEN CƯỜI BỂ BỤNG , KHỈ XÁCH LỔ TAY CỌP , NẮM ĐUÔI CỌP MÀ CỌP KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC NÊN TỨC ĐIÊN LÊN . CTVL RẤT YÊU THÍCH KHỈ !
 
 

CÓ TIỀN LÀ ĐỂ MUA TIÊN


 
BI HÀI KỊCH THẾ GIAN

Thời nay ai cũng mê tiền
mê tiền mê bạc mua tiên cho nhiều
để mà mặc sức tình yêu
đi đây đi đó dập dìu lê thê

bưởi tình bưởi bự người mê
thị trường tình dục tràn trề phơi ra
trở về thời cũ xưa xa
ở thời nguyên thủy người ta ở truồng

ở truồng tỷ phú hay thương
nên khoe bưởi bự cho hương nực nồng
chân dài khoe ngực khoe mông
để mà cám dổ đàn ông ngập trời

đàn ông run rẩy mê tơi
những nàng bưởi bự quá trời cao sang
mấy Ngài tham quá là tham
vợ nhà để đó đi ham vợ ngoài !

vợ ngoài mới mẻ loai choai
tuổi em mười tám làm ai đắm lòng
vợ nhà thì đã già còng
nên chê vợ xấu không mong lại gần !

nên đi tìm cõi thiên đàng
thị trường siêu thị ngập tràn bưởi to
để mà ăn bưởi cho no
bưởi thời nay đó quan to chết người !

tung tiền tung bạc quá trời
vênh vang tự đắc ăn chơi quá chừng
tiền vô như nước nên mừng
có tiền thì có vợ cưng thiếu gì !

nên ai mà chẳng say mê
mê tiền mê bạc làm dê râu xồm
tiền xài như nước bia ôm
thỏa cơn dục vọng cho hơn mọi người

tình tiền tù tội ai ơi
biết khôn thì khỏi đi đời nhà ma
coi chừng đếm lịch đó mà
công ty phá sản cửa nhà sạch trơn !

lời tôi nói thật chớ hờn
thiên thu tại ngoại còn hơn ở tù
bởi vì cái tội mê ngu
nhiều tay phá sản đi tù vì đây !

cho nên tôi thấy thương ai
mà khuyên ít tiếng thài lài cho vui
nghe tui thì chẳng ngậm ngùi
sống cho trong sạch làm người thanh cao

khõi lo đau khổ về sau
vì lòng dâm dục hận sầu ngàn năm
ăn năn đi nhé Phật Đàng
tiền làm từ thiện phước ngàn đức cao

giúp cho người bớt khổ sầu
sau cùng ta sẽ bay cao cõi trời
lấy tâm từ ái cứu người
cứu người Phật cứu về Trời mai sau......
 

NGÀY NÀO TA CŨNG LĂNG XĂNG (THƠ HÀI)



Ngày nào ta cũng lăng xăng
Ngày nào ta cũng hết xăng kiếm tiền
Kiếm tiền là để mua tiên
Có tiền là để cười duyên với bồ
Có tiền cái miệng hay hô
Hay la hay ó xô bồ ta đây
Rằng ta ở chốn trần ai
Anh hùng môt cõi xứ nầy ai hơn
Có tiền vổ ngực xưng tên
Rằng ta ông Cớm kẻ hèn phải ghê
Kẻ nào cũng mọc râu dê
Râu xồm thấy gớm be he nhất đời
Bia ôm nhảy nhót tơi bời
Ăn chơi quốc tế  chơi bời một cây
Mỗi em thì một hai cây
Ở không hốt bạc ngày ngày thiếu chi
Có tiền đặng mọc cây si
Bưởi to bưởi bự thiếu gì ai ơi
Người thì mua bán chợ trời
Giá cao siêu thị trời ơi hột xoàng
Mấy ông tỷ phú kênh kang
Đem vàng đem bạc cho nàng để yêu
Ai là hương sắc yêu kiều
Lên voi giây lác là siêu sao liền
Có tiền có thể mua tiên
Không tiền ngồi khóc như điên cỏi trần
Đau thương hạnh phúc trần gian
Cũng vì hai chữ bạc vàng mà thôi
Anh hùng hào kiệt trong đời
Tượng dài sắc đẹp ai ơi cõi nầy !


RÙA ƠI MÀY CÓ BIẾT YÊU ( THƠ CHỌC CƯỜI CHO VUI CẢM TÁC HÌNH TRANH NGƯỜI ĐẸP LOAN MAI THÚY CỦA DOM DOM


 
Rùa ơi mày có biết yêu ? 
Sao mày tìm vú nàng kiều của ta 
Trời ơi nhan sắc đậm đà 
Khiến cho ai đó cùng ta ghen hờn 
Mày yêu ta phải ghen tuôn 
Vì mày đến trước tao buồn mất ai 
Tình như chiếc lá mơ phai 
Cho nên ta đó còn say nụ hồng 
Em ơi đừng có lấy chồng 
Để cho anh ẩm anh bồng anh yêu 
Trời sanh em quá mỹ miều 
Cho ta ngây ngất dáng kiều của em 
Người ơi yêu lắm trái tim 
Ta yêu yêu cái êm êm của nàng 
Tình là ước vọng trần gian 
Để ta nằm ngũ mơ màng bên ai 
Tình yêu nào cũng ngất ngây 
Tình yêu nào cũng đắm say đó mà 
Trời sanh em tợ tiên nga 
Để cho ta ngắm ta mà ngẩn ngơ ! 


(Thơ tếu cho vui mong người đẹp Dom Dom đừng buồn 
vì anh ghen với còn rùa khi nó tiến dần đến người đẹp trong tranh đó ) 

(Để thư giản cuối tuần sau khi bạn làm việc mệt mõi nhé !

SỐNG LÂU ĐỂ YÊU TRÁI BƯỞI TÌNH (BÀI THƠ CHỌC CƯỜI VĨ ĐẠI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI CHO MỌI NGƯỜI SỐNG LÂU NHA)


 
  •  
  • Ăn gì cho anh ăn với coi
    Nếu không cho nhé chẳng thèm chơi
    Em ăn dữ quá nên là mập
    Ở giá nghe em chẳng có người !

    Chẳng ai thèm cưới em đâu nghen
    Vì mập cho nên phải nhịn thèm
    Chẳng dám yêu em vì họ sợ
    Đêm về đè họ bép bèm bem

    Em hãy là ăn ít ít thôi
    Lưng ong thắt đáy mới mê người
    Chỉ lo vòng một cao lên nhé
    Thì người mê mẫn thế mà thôi !

     Vòng ba đích bự mấy anh dê
    Từ trẻ đến già ai cũng mê
    Mê tít thò lò em có biết
    Tám mươi tuổi lẻ cũng còn dê

     Đàn ông là thế ông là thê
    Đến sắp đi đời cũng cũng mê
    Ông nào ông nấy đều như thế
    Lúc mà gần chết cũng đê mê !

    Tôi sợ đàn ông sợ quá tay
    Già rồi gần chết cũng mê say
    Mê người trái bưởi to như núi
    Mê kẻ đít to để miệt mài !

    Tôi luôn cầu chúc cho mọi người
    Sông lâu sống thọ để yêu đời
    Cũng vì trái bưởi mà ham sống
    Sống để yêu thương trái bưởi người ! 
  •  
  • (viết bên nhà Kim Thai khi thấy cô nàng háo ăn quá tay)
  •  
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét