http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

CÁ ƠI MÀY CÓ KHỔ ĐAU VÌ TÌNH YÊU


Cá ơi mày có biết yêu
Yêu như ta đó yêu nhiều nên đau
Tình yêu là một khối sầu
Mà người nhân thế đau đầu vì yêu !
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Chim kêu ai đó đìu hiu lạnh lùng
Cô đơn nằm ngủ trong mùng
Tình yêu giờ đã ngàn trùng biển khơi
Người ơi là cánh hoa đời
Hoa yêu là cánh chim trời đã xa
Nàng về xa tít ngàn xa
Để ta ngồi ngắm trăng tà ta đau
Đời ta là một khối sầu
Chất mây thành núi bay cao mịt mùng
Tình giờ như cõi hư không
Để mưa để nắng theo dòng đại dương
Để cho trăm nhớ ngàn thương
Sầu dâng trăm lệ thiên đường mưa bay
Để ai còn nhớ thương ai
Cho ta ngồi đó khóc hoài ngàn năm
Cá ơi mày có thương thầm
Chim ơi mày có lâm râm giọt buồn 
Trời còn đẫm lệ mưa tuôn
Thế gian còn mãi khóc thương với tình ! 

(20 phút xktt  28/8/2014)

1 nhận xét:

  1. Cá vui trong bể vẫy chào
    luôn luôn duyên dáng lúc nào cũng yêu
    Còn ta khao khát liêu xiêu
    Đếm xem có được bao nhiêu cho đời !
    Chào anh Bảo Lộc !!

    Trả lờiXóa