http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

TRỞ VỀ CÕI TRỜI CỰC LẠC

TRỜ VỀ CÕI TRỜI CỰC LẠC

Ta đi trong nắng trong mây
Ta đi trong gió ngàn cây lá rừng
Ta đi trời đất bâng khuâng
Ngàn lau biên biếc mây ngàn gió reo
Ta đi rừng núi cheo leo
Trời xanh xanh biếc ta trèo lên non
Ta còn một tấm lòng son
Tình ta còn mãi thơ còn thiên thu
Ta đi trong ánh sương mù
Mùa thu còn đó mịt mờ chân mây
Ta đi khi lá rụng đầy 
Lá còn rơi mãi lá bay ngàn đời
Núi non giờ quá xa vời
Rừng xanh biển động đất trời bao la
Ta đi ngàn dải Thiên Hà
Cõi trên cao đó tình xa gió ngàn
Biển đời sóng vỗ tràn lan
San hô rong biển nước tràn mây trôi
Nào ai có hiểu tình tôi
Mênh mông đứng giữa đất trời ngao du
Rừng mưa còn đọng lá thu
Cho ta ôm mãi giấc mơ tuyệt vời
Ta đi đi giữa đất trời
Ta đi giữa chốn không người bình yên
Cầu cho thế giới triên miên
Mãi là hạnh phúc như miền Thiên Thai...
Cõi trần là cõi Bồng Lai
Đến thời Di Lạc muôn ngày an vui
Cầu cho ai đó cùng tôi
A Di Đà Phật khắp nơi nguyện cầu
Cầu cho thế giới muôn màu
Rừng xanh nước biếc thanh tao thái hòa
Cầu cho ai đó cùng ta
Cùng nhau hát khúc hoan ca thái bình
Cầu cho vườn nở hoa xinh
Cầu cho tất cả hành trình Tây Phương
Cầu cho tất cả Phật Đường
Luân hồi sanh tử không còn khổ đau
Cầu cho đời đẹp như sao
Cầu cho cùng khắp đến Ao Liên Trì(ao sen báu)
Cầu cho đời bớt chữ si
Trở về đất Phật không gì cản ngăn
Cầu cho tất cả Tây Phang
Trở về nơi cõi Phật Đàng tương lai !


Chủ Nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2014

TRĂNG TÌNH CHƯA VỠ

Trăng còn đó trăng mơ tình lớ lửng
Trăng còn đây chưa vở mảnh tình tan
Giữa vườn hoa ta ngồi ngắm trăng vàng
Gom gió núi mây ngàn về bất tận
Hồn ta đó ngao du trời phiêu lãng
Thả thơ bay về vạn cõi trời mây
Tình yêu ơi muôn kiếp mãi còn say
Ta ngây ngất bên ai người yêu dấu
Tình yêu đó muôn đời ai hiểu thấu
Để hồn thơ muôn kiếp mãi đi hoang
Người biết chăng ta một trái tim vàng
Nên ta cứ mơ màng về bến mộng
Tình là thế cõi thiên đàng sự sống
Là vườn hoa thơm ngát cõi trần gian
Là thiên thu là đấy cõi thiên đàng
Cho tất cả mê man tìm khoái lạc
Lời yêu thương ru hồn ta ngọt mật
Mật tình yêu tràn ngập ở trên môi
Để ta yêu say đắm ở trong đời
Hồn bay bổng chơi vơi triều cảm giác
Rồi cứ thế mỗi chiều về man mác
Bay theo mây về tận cõi trời cao
Linh hồn ta như thể vạn vì sao
Ta bất tỉnh bên nhau vườn ân ái
Tình là thế như vườn hoa sinh thái
Ru hồn ta bến mộng của tình yêu
Người biết chăng trong mây gió buổi chiều
Ta chất ngất trong vườn yêu hoa nở
Tình là thế muôn nghìn đời vạn thuở
Là muôn trăng tình không vỡ không tan
Ta ôm nhau say đắm dưới trăng vàng
Quên tất cả thời gian cùng vạn vật
Tình là thế cõi thiên đàng bánh mật
Ai không mê mật ngọt của trần gian
Ai yêu rồi cũng đắm đuối thở than
Trăng còn đó ru ta về cõi mộng...!

Bài thơ nầy mình viết theo trường phái Tượng Trưng (Symbolism) Lãng Mạn (Romanticism) 
Siêu Thực (Supernaturalism) và Siêu Hình học
(Métaphysics)



Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2014

BI HÀI KỊCH TRẦN GIAN

Hoa hồng thường hay có gai
Những loài gai nhọn đâm ai chết người
Làm cho kẻ khóc người cười
Tiêu tan sự nghiệp đi đời nhà ma
Ở nhà vợ khóc vợ la
Nhà tan cửa nát bởi Ba ngu đần
Rồi thì thiếu nợ thiếu nần
Xang bang xấc bấc tra chân vào còng
Cái đường danh lợi cong cong
Lên voi xuống chó HÀM SỐ VÒNG ai ơi !
Khi thì cực đại tới trời
Rồi thì xuống thắp tả tơi điêu tàn
Bởi vì mê sắc hồng nhan
Chim sa cá lặn điêu tàn thân ai
Đau thương nhức nhối hình hài
Thói đời điên đảo mê say bưởi tình
Bởi vì chán vợ của mình
Đi tìm của lạ nhân tình trẻ trung
Hoa khôi sắc đẹp lạnh lùng (quá đẹp)
Với cùng người mẫu ngàn trùng thiếu chi
Kiếm cô bồ nhí lâm ly
Ngực to đít bự eo thì lưng ong
Bưởi xinh cao thẳng bềnh bồng
Đó là cái bệnh đàn ông
Dịch tình yêu đó rất đông trên đời
Khắp trên hoàng vũ ngập trời
Chạy theo sắc đẹp mê tơi xác hồn
Chỉ vì có một bờ mông
Chỉ vì trái bưởi bềnh bồng xinh tươi
Bưởi to là bưởi giết người
Biết bao kẻ chết trong đời vì mê
Đàn ông thường có bệnh dê
Đàn bà thường có bệnh mê của tiền
Có tiền để được mua tiên
Trong thời hiện đại chỉ tiền mà thôi
Thế gian nữa khóc nữa cười
Tình thời nguyên tử xe hơi nhà lầu
Nhà cao cửa rộng thanh tao
Thế gian chỉ trọng nhà giàu mà thôi
Nên ngày tận thế tới rồi
Bởi vì thế giới loài người rối ren
Đời là canh bạc ma men
Tranh danh đoạt lợi đua chen giết người
Quỷ ma tràn ngập trong đời
Giết người cướp của ai ơi ngập tràn
Thiếu gì kẻ ngược người ngang
Đời nay lắm kẻ bạo tàn thiếu chi
Trần gian là một cơn mê
Trăm năm hết kiếp đi về đít không !
Ai mê trái bưởi bềnh bồng
Mua dâm bán tiết bàn chông ngục đàng
Những người làm chuyện ác gian
Tà dâm trộm cướp điêu tàn đời ai
Chỉ vì có một chữ say
Hoang dâm vô độ có ngày ra tro
Bây giờ phách lối la to
Chừng xuống địa ngục nằm co kêu trời !
Nghĩ rằng chẳng có Ông Trời
Chờ xem khi hết kiếp người sẽ hay
Phước tiêu họa đến kiếp nầy
Trả liền lập tức không ai nào ngờ
Đời cho ta đó dại khờ
Chờ xem ta có dại khờ hay không !
Ác lai ác báo não lòng
Người làm chuyện ác khắp trong cõi đời
Chỉ là một chữ tiền thôi
Đô La đầy túi thì cười ngã nghiêng
Hết cười tới khóc triền miên
Khắp trong thế giới chùa chiền cũng mê
Mê tiền mê bạc và mê
Mê danh mê lợi tràn trề thế gian
Ai rồi cũng có ngày tàn
Trăm năm hết kiếp ngục đàng chờ ai
Luật trời một mãi không sai
Ai vay tội ác trần ai trả liền
Ai không mê bạc mê tiền
Ăn năn giác ngộ Phật Tiên sau này
Di Đà sáu chữ hằng ngày
Để sau hết kiếp Phật Đài Tây Phương !
Ngôi cao ở cõi Phật Đường
Tòa sen ngàn lá Phật thương con hiền !
Niệm Phật là để gieo duyên
Để sau Phật rước con hiền về Tây ! (Tây Phương)
Xa rời cái cõi trần ai
Luân hồi sanh tử cõi này đau thương
Đời là cõi khổ vô thường
Chỉ là cái cõi đoạn trường tử sinh !
Nghĩ ra thì phải giật mình
Trăm năm ai cũng chết xình mà thôi
Ấy là cái kiếp con người
Xác thân giả tạm ai ơi nhớ dùm 
Đời thương gieo ác tùm lum
Tội thay thác xuống gông cùm kiếp sau !
Mịt mùng ở dưới hang sâu
Ai làm chuyện ác phải sầu ngàn năm !








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét