http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ HOA TÍM

EM LÀ HỒNG NGỌC BIỂN ĐÔNG

Cánh hoa xinh đẹp vô cùng
Sao em nở để lạnh lùng kiếp hoa
Trai tài gái sắc ấy mà
Một đôi tương hợp tình ta rạng ngần
Ta đi trong cõi phong trần
Ta về trong cõi thiên đàng muôn hoa
Ngàn sao lấp lành thiên Hà
Ngắm trăng trăng lặn tình sa cõi tình
Trăng yêu là đó của mình 
Trăng tình trăng tự thênh thênh biển trời
Mình mùng mây nước ngàn khơi
Phải đây là chỗ đất trời gặp nhau
Em là một cánh hoa đào
Cho anh ngồi nhớ anh nào nhớ nhung
Em là một cánh hoa lòng
Hoa yêu biết nói hoa hồng ngẩn ngơ
Chiều nay có gió lơ thơ
Có mây nhè nhẹ chiều mơ ánh vàng
Em loài hoa quý cao sang
Cho anh nằm ngủ mơ màng nhớ em
Chiều nay có gió êm êm
Gió ru lời gió cho đêm mặn nồng
Em là hồng ngọc biển đông
Tặng em ngàn triệu bông hồng tình yêu
Mênh mông lá đổ mây chiều
Gió tung cánh gió cánh diều bay bay
Gởi hồn theo gió mây bay
Ta yêu nhiều lắm những ngày bên em ! ( Họa thơ Hoa Tím}
(Sài Gòn 8/9/2014)

THƠ HOA TÍM

Vần thơ cho anh,
Cung Thầm Vũ Lang yêu dấu của em…


Cánh hoa rực thắm rung rinh
Lại thêm khe khẽ nụ xinh em cười
Tình ơi anh quá ngút ngời
Cho thu rạng rỡ vời vời em trao…

Một trời ngan ngát muôn sao
Lòng em rộn rã ước ao bên người
Đẹp thay đi giữa cuộc đời
Mênh mang hạnh phúc em thời có anh…

Vững vàng chí ngút trời xanh
Đường thu vút nắng long lanh em cùng
Anh ơi khí phách anh hùng
Vần thơ sóng dậy nghìn trùng trao anh…

  1. Ôi,
    Một vần thơ về trăng thu
    thật là trào dâng hoa lệ quá anh ạ…

    Một vầng trăng ở rất xa
    Nghìn thu dằng dặc ngân nga ngát lòng
    Mênh mang cho vút hương nồng
    Ôi nàng tiên ấy phiêu bồng về đây…

    Cánh thơ trào cứ ngây ngây
    Trăng thu quyện với thơ say ngút ngàn
    Yêu ơi yêu đến vô vàn
    Nghìn thu một thuở ơi nàng tiên ơi…

    Khẽ cười ơ sáng nghìn khơi
    Khẽ cười rung mãi không thôi lòng này
    Trào dâng hạnh phúc ngập đầy
    Vầng trăng vời vợi ơ này bên ta…

    Hoa tím thật là hạnh phúc vô cùng,
    Cám ơn anh muôn ngần, chúc anh cũng thật vui anh nhé !!!
    Trả lời
     
     
  2. Vầng trăng bát ngát hương hoa
    Thiên thu vạn thuở tình ta với nàng
    Đêm nay ta ngắm trăng vàng
    Ngồi bên ai đó trăng tan cuối đèo
    Hồ thu có nước trong veo
    In hình tiên nữ hắt hiu gió lùa
    Dưới sông tình cá lội đua
    Trên trời có bóng mây đưa giữa lừng
    Chim bay ngàn cánh tưng bừng
    Tung mây lướt gió trùng dương nắng chiều
    Còn đây một cõi hồn yêu
    Để là mong đợi những chiều bên ai
    Hồn ta thơ thẩn chiều say
    Thơ đi với gió tình bay giữa trời
    Thả hồn trong cõi chơi vơi
    Để thương để nhớ đến người mình yêu
    Lòng ta tơ tưởng bóng kiều
    Nhớ ai ta nhớ một chiều hoa rơi
    Còn em một đóa hương đời
    Cho ta ngơ ngẩn giữa trời yêu thương
    Tình còn nhớ mộng còn vương
    Ta mơ về cõi Thiên Đường bên em ! (CTVL họa thơ Hoa Tím)
    (Sài Gòn 8/9/2014)

NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA THU LÃNG MẠN VÀ THƠ MỘNG

TRĂNG NHẬP HỒN THƠ

 

 
Trăng nhập hồn thơ yêu ngẩn ngơ
Tình say đắm đuối buổi mong chờ
Em là mây nước hồn sông núi
Lá ánh sao trời vạn ý thơ........!

Trăng của ngàn hoa muôn sắc hương
Ngàn sao lấp lánh cõi thiên đường
Rồi sương rồi giá hồn thu lạnh
Ta ngắm mây trời gió bốn phương !

Trăng nghĩa là trăng của lạnh lùng
Cả trời mây nước quá mênh mông
Rồi trăng cũng sẽ phai như lá
Khi lá thu chiều đón gió đông.......!

Trăng ngẩn ngơ tình mây nước trôi
Thu còn đọng lại mảnh hồn tôi
Đêm nay ta thả thơ tình ái
Thơ mãi là thơ với cuộc đời...!

Trăng nghĩa là trăng với lá vàng
Bến tình yêu ấy gió trăng tan
Là mây là nước trời xanh xám
Trong cảnh tiêu sơ ngập lá vàng...!

 

 

TRĂNG NGẨN NGƠ TÌNH THƠ NGẤT NGÂY

 
Trăng ngẩn ngơ tình thơ ngất ngây
Mùa thu còn đọng dáng em gầy 
Lá thu vàng úa trên tàng lá
Thơ đã ru hồn em đắm say...!

Thơ đã ru hồn ta dưới trăng
Ngàn năm thơ thẩn mộng mơ hoang
Rồi mùa thu chết ngàn năm trước
Bao giấc mơ hoa mộng đã tàn...

Trăng xuyến xao hồn thơ nhớ nhung
Đêm thu buồn lắm lạnh vô cùng
Ta ngồi đếm lá mùa thu úa
Sương giá đêm nay quá lạnh lùng !

Trăng để hồn thơ mây nước trôi 
Ta ngồi trong gió ngắm sương rơi
Sương còn rơi mãi trong cùng khắp
Trong cả hồn thơ với cuộc đời........

Thơ của hồn ta thơ của ta
Lơ thơ tơ liểu ánh trăng tà
Mà ngàn năm trước thơ còn mãi
Trong cõi trần gian lệ xót xa !

Thơ của trời mây gió bốn phương
Thơ bay ngàn nẻo cõi thiên đường
Thơ tình yêu đó muôn ngàn kiếp
Trong cõi hôn mê rất lạ thường !

Thơ nghĩa là thơ thơ dưới trăng
Ngàn năm thơ thẩn bến sông Hằng
Thơ còn bay mãi trong sương giá
Trong giấc mơ yêu cõi địa đàng...!

Trăng nhập hồn thơ nhập hồn thơ
Biển trời thu giá bóng trăng mơ
Trăng ơi trăng hởi thu còn đọng
Trong bóng mây sa cảnh lặng lờ..!

Trăng ngập đường trăng ngập đường trăng
Mùa thu còn mãi lá thu vàng
Thu ơi đánh thức hồn ta dậy
Ta thả thơ bay khắp địa đàng.....!

Rồi mây rồi nước một chiều say
Trăm áng thơ tình ta ngất ngây
Ru giấc tình mơ trong bóng nguyệt
Hồn thơ ngơ ngẩn gió mây bay.........!

(Tác phẩm về trăng mùa thu mình rất ưng ý !)
Xin em Hoa Tím có ý kiến  về bài thơ này nhá em) 
 
 

NHỚ AI ( CHO HOA TÍM )

 
Nhớ ai ta nhớ lạnh lùng
Tóc xanh mắt biếc môi hồng nở hoa
Ý chiều ngây ngất kiêu xa
Nhớ ơi là nhớ ta mà buồn tênh !
Đâu còn giọt nắng bồng bềnh
Ngồi trong sương gió bồng bềnh trong mơ
Rồi thơ thơ thẩn thành thơ
Bóng chiều buông xuống muôn tơ ánh vàng
Hồn ta lạnh buốt thênh thang
Ta bay với gió mây ngàn bao la
Lơ thơ cành lá mơ hoa
Ta ơi trông đợi tình xa lại gần
Nhớ nhung ai đó cung đàn
Còn nghe văng vẳng tiếng nàng trong mơ 
Tình yêu ơi chớ hững hờ
Chim chiều mõi cánh thẫn thờ gió bay
Ta mơ em đó đêm này
Để ta tìm đến đắm say bên nàng !

Sài Gòn 5/9/2014 (Tác phẩm anh vừa ý đó 
Hoa tím ạ ! Em lưu giữ kỹ niệm nầy nhá em )

CHIỀU ƠI ƠI HỞI ƠI CHIỀU (CHO HOA TÍM)

 
Chiều ơi ! Ơi hởi ơi chiều!
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau
Thơ ơi ruột thắt gan bào 
Nhớ thương ai đó xanh xao cả lòng
Nhớ loài Hoa Tím bềnh bồng
Mưa tuôn gió thổi bên sông nắng chiều
Gió nào gió của tình yêu
Gió theo lối gió mây chiều theo mây
Gió nào rụng cả vườn cây
Gió tung tóc rối theo mây ngàn trùng
Gió nào mưa bảo tương phùn
Cho ta lạnh lẽo ta cùng gió bay
Gió ơi cho tóc em dài
Mưa thu cho tóc em bay mịt mù
Gió nào gió của tình thơ
Cho ta nhớ nhớ mắt mơ tình nồng !
Gió đu đưa gió chưa chồng
Gió từ đâu đến mênh mông gió chiều
Chiều ơi chim vịt kêu chiều
Chim ơi chim hởi dáng kiều tiểu thơ!
Nhớ ơi tình nhớ thẫn thờ
Như chim ngàn cánh mịt mờ chân mây
Gió ơi cho tóc em dài
Gió còn bay mãi bay hoài ngàn năm...
 
 

NHỚ AI TA NHỚ TA MƠ ( CHO HOA TIM

 
Nhớ ai ta nhớ ta mơ
Nhớ ai ta nhớ bây giờ nhớ ai
Nhớ loài Hoa Tím trên cây 
Hoa đang nở nhụy hoa đầy sắc hương
Hoa nào mình nhớ mình thương
Hoa nào mình vấn mình vương cả lòng
Hoa nào gió thổi bềnh bồng
Chiều ơi ơi gió mênh mông cõi buồn
Bởi yêu nên nhớ mùi hương
Bởi say tình ái nên thường khổ đau
Tình nào năm trước năm sau
Ngàn năm thuở trước bên cầu tơ vương
Trời sanh hoa đẹp lạ thường
Để cho ta đó ta buồn nhớ ai
Tình còn đậm đắm hương say
Môi tình yêu ấy còn đầy trên môi
Đêm mơ mình thấy em cười
Hôn lên đôi ma của người mình yêu
Đắm say hương sắc diễm kiều
Dáng ai tha thướt mỹ miều biết bao !
Mắt ai sáng tợ muôn sao
Tình như mưa nắng cây cao giữa trời
Mịt mùng mây nước ngàn khơi
Ta nay làm cánh chim trời bên em
Chiều nay trăng nước êm đềm
Ngắm trăng trăng lặn bóng đêm nhạt nhòa
Chỉ còn nơi cõi lòng ta
Là loài hoa tím em là của anh
Nhìn em đôi mắt long lanh
Đôi môi cười mỉm mộng lành em trao
Mắt em rực ánh hoa đào
Vườn xuân nở nhụy tràn trào sắc hương
Tình yêu là nhớ là thương
Là mơ là mộng nên thường nhớ nhung...
Hởi ơi trời đất lạnh lùng
Ta đây người đó bềnh bồng trong mơ......!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét