http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

ĐỜI BẠC NHƯ VÔI

Đêm nay buồn lắm bạn đời ơi
Rượu uống mềm môi rượu vẫn cười
Thế sự nhân tình ai giả dối
Trăm năm cũng hết thế mà thôi !

Đời thường bạc bẽo tợ như vôi
Như thể mưa bay gió bụi đời
Như thể hoàng hôn khi hết nắng 
Giúp người người bạc thế thì thôi !

Còn bạc còn tiền còn đệ t
Hết cơm hết gạo hết ông tôi (Nguyễn bnh Khiêm)
Người bạc như tiền tiền với bạc
Bạc tiền nó đến cũng đi thôi !

Thôi hết rồi ai hết rồi ai
Hết tiền hết bạn cũng phôi phai
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp (Ng bỉnh Khiêm)
Nhìn xem lá đổ tưởng chim bay !

Đời là thế đấy thường đen bạc
Bạc nghĩa ân tình cuộc bể dâu
Đời đáng chán bạc tình vô nghĩa
Uống thêm chén nữa để quên sầu !

Đêm nay buồn lắm bạn đời ơi
Ta chán ai ơi chán sự đời       
Sđời quá chán không tình nghĩa
Nhân tình nhân nghĩa bạc như vôi !               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét