http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

QUANG CẢNH CÕI TÂY PHƯƠNG

Đêm nay nằm mộng ta mơ
Mơ về trên cõi ngàn thơ đất trời
Ta ơi chẳng nói nên lời
Chỉ nghe gió thoảng chơi vơi núi rừng
Hồn ta bay bổng lưng chừng
Ta bay với gió theo cùng với mây
Mơ về trên cõi Bồng Lai
Để ta diện kiến Phật Ngài trên cao
Cầu cho tất cả mai sau
Tâm thành niệm Phật để vào Tây Phương
Phật Đài thơm ngát mùi hương
Đền vàng bảy báu Phật Đường bao la
Chim muôn của Phật hát ca
Rất là đẹp mắt la đà quanh đây
Nhạc trời ngây ngất hồn ai
Hoa thơm ngào ngạt Bồng Lai cõi trời
Phong quang cõi Phật sáng ngời
Thành vàng điện ngọc ai ơi đắm lòng
Trời trong mây sáng màu hồng
Ai ai nấy nấy cũng đồng như nhau
Tuyệt vời muôn sắc muôn màu
Vô cùng rực rỡ thanh tao cõi này
Đằng vân lướt gió theo mây
Năm năm tháng tháng ngày ngày vui chơi
An vui hạnh phúc đời đời
Không còn sanh tử luân hồi thế gian..! 
Ai ai cũng được mình vàng
Kim thân giống Phật sáng choang rực trời
Ráng tu về đó ai ơi
Để mình sống mãi muôn đời ngàn sau...
Gấp tu là sẽ đươc vao
Tay Phuong dat Phat noi nao suong hon !
!

(7/11/2014)   

(Noi coi Tây Phuong có chim phép của Pht quanh nam hat ca và giãng đạo cho chúng sanh
nghe vì chúng sanh từ ba ngàn thê gii Pht rươc v đây đông vô s k vì vậy, Pht giãng kinh không xuể nên Ngài làm phép hóa sanh những loài chim rât đep để làm tăng thêm vẻ mỹ quan của cõi trời Cực Lạc và giãng đạo cho các chư tiên nghe quanh năm suốt tháng )                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét