Ta đau lắm một thời xa tuổi nhớ
Một thời xanh tuổi tình ái qua nhanh
Như chim con ta còn hót trên cành
Đời đẹp quá tuổi mùa xuân lá biếc
Ta yêu lắm tuổi thiên thần xanh miết
Như hoa xuân muôn sắc cõi trần gian
Trái tim ta là đó cõi thiên đàng
Thời hoa nở ôi mùa xuân đẹp quá
Tuổi tình yêu tuổi mùa xuân lá mạ
Tóc xanh non đôi mắt cũng màu xanh
Chim líu lo chim hót mãi trên cành
Đời đẹp quá tinh anh còn rạng rỡ
Rồi thế đấy tuổi vàng son một thuở
Nay đã tàn còn chi nữa đâu em
Chỉ còn đây anh còn một trái tim
Tim đau đớn trái tim đầy máu lệ
Đời là thế em ơi là thế thế
Tình là buồn muôn thuở bởi xa nhau
Để bây giờ cho đến tận ngàn sao
Ta chợt nhớ chợt đau và chợt khóc
Còn đâu nữa hởi ai kia ngà ngọc
Cho ta đau muôn ngàn kiếp đi hoang
Ta mãi đi trong máu lệ điêu tàn
Ôi buồn lắm hởi hồng nhan tri kỷ !
Một thời xanh tuổi tình ái qua nhanh
Như chim con ta còn hót trên cành
Đời đẹp quá tuổi mùa xuân lá biếc
Ta yêu lắm tuổi thiên thần xanh miết
Như hoa xuân muôn sắc cõi trần gian
Trái tim ta là đó cõi thiên đàng
Thời hoa nở ôi mùa xuân đẹp quá
Tuổi tình yêu tuổi mùa xuân lá mạ
Tóc xanh non đôi mắt cũng màu xanh
Chim líu lo chim hót mãi trên cành
Đời đẹp quá tinh anh còn rạng rỡ
Rồi thế đấy tuổi vàng son một thuở
Nay đã tàn còn chi nữa đâu em
Chỉ còn đây anh còn một trái tim
Tim đau đớn trái tim đầy máu lệ
Đời là thế em ơi là thế thế
Tình là buồn muôn thuở bởi xa nhau
Để bây giờ cho đến tận ngàn sao
Ta chợt nhớ chợt đau và chợt khóc
Còn đâu nữa hởi ai kia ngà ngọc
Cho ta đau muôn ngàn kiếp đi hoang
Ta mãi đi trong máu lệ điêu tàn
Ôi buồn lắm hởi hồng nhan tri kỷ !
MÊNH MÔNG TRỜI ĐẤT MÊNH MÔNG
Người đi để lại mấy dòng thơ đau
Thơ đau cùng với thơ sầu
Tình xưa nghiêng ngửa như màu lá phai
Tình ơi không cánh mà bay
Cho ta nằm ngủ nhớ ai ta buồn
Trời còn giăng lệ mưa tuồn
Thơ như suối đổ trên nguồn vì mưa
Thơ ngơ thơ ngẩn thơ chờ
Ai lau dùm lệ tình mơ chẳng còn
Tình xưa giờ đã héo hon
Hoa xưa giờ đã hao mòn phôi pha
Tình yêu trong kiếp người ta
Yêu nhau một thuở tình xa lệ tràn
Đêm nay nhìn ánh trăng tàn
Ta bay với gió mơ màng với trăng
Tình ta như thể cung đàn
Mê ly tình khúc nhạc vàng du ca
Ta đi khắp nẻo sơn hà
Tình xa diệu vợi bao la hải hồ..!
Đàn giờ lạc phím cung tơ
Theo mây với gió bây giờ mưa bay
Rồi hoa nào cũng tàn phai
Chỉ là ảo tưởng trần ai kiếp đời..!
Tình xưa ơi ! Người yêu ơi !
Chỉ là một thuở xa rời bến yêu.....
Để ta ngồi ngắm mây chiều
Như chim ngàn cánh như diều bay qua...
Tình xưa giờ đã bay xa...............................

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét