http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

RỒI MƯA RỒI NẮNG

MƯA ƠI MƯA HỞI TRẦN GIAN
MƯA CÒN MƯA MÃI MƯA TÀN LÁ BAY
VÌ MƯA LẠNH LẼO LÂU NGÀY
NẮNG NAY LẠI ĐẾN NẮNG SAY VỚI TÌNH
NẮNG LÊN TỪ LÚC BÌNH MINH
SƯƠNG CÒN ĐỌNG LẠI TRÊN CÀNH LÁ MƠ
TÌNH NÀO TÌNH CHẲNG MƠ MƠ
BƯỚM NÀO BƯỚM CHẲNG GIĂNG TƠ ÁI TÌNH
HOA CÒN ĐẸP BƯỚM CÒN XINH
HOA RUNG CÁNH BƯỚM CHO MÌNH NGẨN NGƠ
CHO AI NHUNG NHỚ ĐỢI CHỜ
BƯỚM ƠI BƯƠM HỞI KÉO TƠ XONG RỒI
TƠ DUYÊN MỘT KIẾP CON NGƯỜI
ONG TƠ BÀ NGUYỆT XÂY ĐỜI LỨA ĐÔI
TÌNH YÊU LÀ THẾ AI ƠI
KHI VUI MUỐN KHÓC KHI CƯỜI LẠI ĐAU
TÌNH YÊU AI BIẾT VÌ SAO
TƠ DUYÊN TRỜI ĐỊNH AI NÀO BIẾT CHĂNG
CHO AI AI ĐÓ MƠ MÀNG
NHỚ TRĂNG NHỚ NƯỚC NHỚ NÀNG MÌNH YÊU ! (10 PHÚT)
ĐỜI LÀ ẢO TƯỞNG
TÔI SỢ THỜI GIAN SỢ THỜI GIAN
SỢ LẮM AI ƠI SỢ LÁ VÀNG
SỢ TUỔI MÙA THU PHAI SẮC THẮM
RỒI MÙA THU ÚA LÚC ĐÔNG SANG !
TRỜI ƠI TÔI CHÁN CÕI TRẦN GIAN
CHÁN LẮM NGƯỜI ƠI CÕI ĐỊA ĐÀNG
TÔI SỢ THỜI GIAN QUA RẤT CHÓNG
CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG VỚI MƠ HOANG !
TỒI ĐÃ SANH RA Ở CUỘC ĐỜI
ĐAU THƯƠNG NHIỀU QUÁ NGẬP LÒNG TÔI
HỢP TAN TAN HỢP ĐỜI ĐAU KHỔ
ÔI CÕI PHÙ DU MỘT KIẾP NGƯỜI ! (5 PHÚT 

Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2014

SÓNG BIỂN

GIÓ BIỂN TRỜI ƠI QUÁ LẠNH LÙNG
GIÓ CÒN LÔI SÓNG QUÁ MÊNH MÔNG
RỪNG XANH LÁ BIẾC CÒN MÊ GIÓ
GIÓ ĐỂ LÒNG TA NHỚ VỚI MONG !
CHIỀU NAY BÈO DẠT GIÓ MÂY TRÔI
SÓNG BIỂN TRẦN GIAN LẠNH QUÁ RỒI
LẠNH CẢ HỒN TA VÀ VỚI CẢ
CHO MƯA VỀ ĐẾN Ở BÊN ĐỜI !
MƯA ĐỂ HỒN TA MƯA VỚI TA
NGHÌN THU CÒN RỦ ÁNH TRĂNG TÀ
THU ƠI ĐÁNH THỨC HỒN THƠ DẬY
TRONG CÕI HOANG TÀN LỆ XÓT XA !
RỒI GIÔNG GIÓ ĐẾN MỘT CHIỀU SAY
TA NGĂM HOÀNG HÔN MƯA LÁ BAY
LÁ CỦA HỒN TA VÀ BẤT TẬN
LÀM CHO BIỂN SÓNG LÚC VƠI ĐẦY !
GIÓ LÀM BIỂN ĐỘNG CÕI TRẦN GIAN
RỒI BIỂN GÀO LÊN GIÓ THỞ THAN
BIỂN SÓNG MUÔN TRÙNG LUÔN DẬY SÓNG
NGHE HỒN THƠ THẨN LÚC THU SANG !
TRỜI ƠI ƠI GIÓ ƠI LÀ GIÓ GIÓ
NGẬP ĐẦY SÔNG BIỂN THÉT GÀO 
TRỜI LÀM GIÔNG TỐ MUÔN NGÀN THUỞ
GIÓ MÃI CÒN LÔI SÓNG BIỂN TRÀO !
CHIỀU THU BUỒN LĂM NGẮM MÂY TRÔI
TA THẢ HỒN THƠ NGẬP KHẮP TRỜI
SÓNG BIỂN ĐIÊN CUỒNG KHI GIÓ GỌI
GIÓ LÀM RUNG ĐỘNG TRÁI TIM TÔI !
TRÁI TIM TÔI ĐÓ NHƯ LÀ GIÓ 
LÀ SÓNG TRÙNG DƯƠNG NGẬP BẾN ĐỜI
LÀ CẢ NGÀN NĂM GIỜ VẪN THẾ
ĐỂ TÔI NGỒI ĐÓ NGẮM MÂY TRÔI ! (15 phút xktt)

TRỜI CUỐI THU RỒI

Trời cuối thu rồi ai biết không
Đêm khuya buồn lắm lạnh vô cùng
Trăng lên lặng lẽ rồi trăng lặn
Buồn lắm người ơi ta nhớ mong !

Nhớ mong chi nữa tình dang dở 
Tình đã qua rồi như gió bay
Như thể hoàng hôn vừa chợp tắt
Thả hồn theo đó gió heo may !

Gió ơi lạnh lắm cõi lòng ta
Ta ngắm trăng vàng ta xót xa
Có nghĩa gì đâu là mộng ảo
Một thời thơ ấu đã bay qua !

Ai cũng một thời tuổi ấu thơ
Tuổi thiên thần ấy đẹp như mơ
Rồi hết thời gian như chiếc bóng
Đau thương tđó đến bây giờ !

Thơ ngẩn ngơ lòng ta đớn đau
Đời người như một giấc chiêm bao
Thời gian thoăn thoắc trôi qua cửa
Trong cõi đau thương vạn khồi sầu !

Rồi mùa đông đến tiễn thu đi      
Đông đứng nhìn thu để biệt ly
Ta khóc em ơi sầu lá úa
Nghe hồn thu thảo lệ trên mi......                

ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ

Trần gian mưa nắng nắng mưa
Đời là biển khổ không chừa một ai
Giàu sang cũng chết dài dài
Còn mà nghèo khổ dạ dày không no
Chđời đói rét co ro
Mùa đông tháng giá nằm co kêu trời
Ai ơi hãy nhớ giúp người
Qua cơn đói khổ Phật Trời ban ân
Giúp cho kkhổ nghèo nàn
Đó là tiền gởi ngân hàng Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc Phật Đường
A Di Đà Phật tình thương đủ đầy
Độ người thoát khõi trần ai
Luân hồi sanh tđọa đầy thế gian
Ráng tu v cõi Phật Đàng 
Sẽ là hạnh phúc vinh quang đời đời...
Xin người nhớ lấy người ơi
Luân hồi sinh tử kiếp người khđau
Nhân sinh một kiếp ưu sầu
Đời là biển khổ ai đâu tỏ tường
Cầu cho ngọn gió Phật Đường
Đưa người về cõi Tây Phương Phật Đài
Cầu cho tất cả Bồng Lai
Trở về với Phật muôn ngày trên cao
Đời là một giấc chiêm bao
Trăm năm là mấy đớn đau ngập lòng
Đời là biển khổ mênh mông
Lời xưa Phật nói vẫn còn đâu đây......
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Ta Bà giáo chủ xin Ngài chứng minh !    

                     
THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP VÀ THỜI KỲ ĐẠI XÁ TỘI LÀ GÌ ?

 ĐÓ LÀ THỜI KỲ CỘNG LẠI CÁC THỨ TỘI LỖI MÀ LOÀI NGƯỜI GÂY RA TỪ MUÔN NGÀN KIẾP XƯA MÀ MỖI KHI CHÚNG SINH ĐI ĐẦU THAI LÊN LÀM NGƯỜI CHÚNG SINH TẠO NHIỀU NGHIỆP ÁC VÔ SỐ KỂ !
CHƯ PHẬT THẤY VẬY NÊN XÓT THƯƠNG MÀ MỞ RA THỜI KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !
NẾU AI BIẾT ĂN NĂN SÁM HỐI QUAY ĐẦU LÀ BỜ TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT THÌ BẤT CỨ TỘI GÌ PHẬT CŨNG THA, CÒN NẾU MÀ NGOAN CỐ KHÔNG TIN VÀ CŨNG KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY LÀ SẼ ĐAU KHỔ MUÔN ĐỜI SAU VÀ TRẦM LUÂN KHỔ ẢI VÔ CÙNG KHỐC LIỆT !
VÀ NẾU AI NGHE LỜI PHẬT DẠY VÀ NIỆM PHẬT THÌ KHI CÓ TAI NẠN PHẬT SẼ CỨU !
A DI ĐÀ PHÂT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét