http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

THIÊN TÌNH SỬ BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG VÀ DENIS PAPIN PHÁP LAI VIỆT

 

THIÊN TÌNH SỬ DENIS PAPIN VÀ BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG

 
Đây là tình khúc vĩ đại nhất của đời mình cho MỘT THỜI ĐỂ YÊU NGÀN ĐỜI MÃI NHỚ
VỚI DENIS PAPIN NGƯỜI TÌNH VĨ ĐẠI NHẤT CỦA ĐỜI MÌNH
Mong các bạn đến chia sẻ với mình nhé nếu bạn nào có hoàn cảnh giống như mình !

Denis em hởi rất ngây thơ
Em đứng nhìn tôi vẻ ngẩn ngơ
Đôi mắt thiên thần em chớp chớp
Hàng mi cong vút đẹp như mơ !

Mắt em là cõi trời xanh thẫm
Đôi mắt xanh rờn như lá cây
Như cuốn hồn tôi vào cõi mộng
Lửa yêu bừng cháy đến điên say !


Là cả vườn hoa thơm ngát hương
Bên em là đấy cõi thiên đường
Môi tình yêu ấy em mời gọi
Tôi đắm say rồi nhớ với thương !


Nàng là ngọn gió của tình yêu
Nên thế lòng tôi thấy đứng điêu
Từ buổi đầu tiên tôi đã gặp
Lòng nghe xao xuyến biết bao chiều !

Tôi đã yêu và yêu ngất ngây
Yêu vì ai đó ngực vung đầy
Yêu vì mái tóc hoàng kim ấy
Đổ xuống hồn tôi trong đắm say !

Yêu vì sóng mủi thon thon thẳng
Vì bởi bờ môi đẹp nõn nà
Em đứng nhìn tôi và lẳng lặng
Một chiều thu lạnh gió mưa sa !

Yêu vì gương mặt của người yêu
Rực rỡ như hoa mỗi buổi chiều
Trong ánh hoàng hôn vừa chợp tắt
Nàng là thần tượng để tôi yêu.....!

Em nghĩa là trăng hương lá hoa
Nàng là tinh tú đến từ xa...
Hay là một đóa hoa tình ái
Ta ngất ngây rồi với thịt da..!

Em nghĩa là sao luôn sáng trong
Tặng em ngàn triệu đóa hôn nồng
Em là tất cả trời mây nước
Là cả hồn tôi nhớ với mong !

Em là Thánh Nữ của tình yêu !
Của cả không gian ngập nắng chiều
Là đóa hoa tình luôn rực rỡ
Trong hồn tôi đó lúc tôi yêu !

(ctvl viết lúc 16 tuổi )
 
 
 
 
 
 
 

TÌNH NHƯ MÂY TRẮNG BAY QUA

 
Tình như mây trắng bay qua
Tình như sương khói đời ta lạnh lùng
Nước mây giờ quá lạnh lùng
Mây ơi mây hởi mây cùng gió bay
Tình yêu ơi ! Cõi hồn say !
Trái tim tình đó muôn ngày yêu em
Nhớ em yêu anh mãi thèm
Nụ hôn ngày cũ còn êm đến giờ !
Để đêm nằm ngủ ta mơ
Tình như chiếc bóng thẫn thờ bay qua
Tình gần rồi lại cách xa
Em ơi em hởi tình ta lại sầu
Nhớ em lòng thấy xanh xao
Tay ôm gối chiếc tay nào ôm em
Nhớ em nhớ lắm môi mềm
Thuở nào em đứng bên thềm mơ trăng
Anh còn nhớ mãi hàm răng
Cho anh ngồi đó mơ màng chiếc hôn
Tình xưa như gió dập dồn
Ôm nhau say đắm nghe hồn ta bay
Tình còn đó ta còn say
Trách sao định mạng an bài chia xa
Yêu em từ tóc đến da
Em là tiên nữ thướt tha tuyệt vời
Nụ cười chúm chím trên môi
Long lanh mắc biếc cho người tương tư
Tôi về tôi nhớ tôi mơ
Ngàn năm tôi mãi tôn thờ tiên nga
Trời sanh ai đó mặn mà
Cho tôi đau khổ đến già chưa nguôi
Tình xa muôn kiếp ngậm ngùi
Tôi thành thi sĩ biết đời nào quên
Nhớ em tôi nhớ trái tim
Mãi còn say đắm bồng bềnh trong mơ
Đàn tôi đã đứt dây tơ
Khổ đau nhiều quá làm thơ tôi buồn !
 
(Cho Denis Papin với tất cả tình yêu thương bất tử trong lòng anh mãi mãi và mãi mãi anh không thể nào quên yêu em
trong suốt cả cuộc đời nầy)
Cung Trầm Vũ lang viết lúc 17 tuổi cho người dấu yêu Denis với Masterpiece này ) 
 
 
 
 
KHÉP LẠI..  (đồng âm 4-5) Vội khóa mi thưa giữa bức rèm Trang đời khép lại trải hồn êm Đan hoài giấc mộng trong tiềm thức Dệt mãi niềm thương vướng bậc thềm Chạnh ngõ hương yêu chiều luyến gọi Khơi mùa đá cuội cuối trời đêm Về đâu nguyệt ngã tà dương lịm Vội khóa mi thưa giữa bức rèm   _____________________Tr.Thành
 
 
 

EM LÀ THẦN TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU

 

 

Em là thần tượng của tình yêu
Của gió cùng mây ngập nắng chiều
Của ánh bình minh trong nắng gội
Của vườn hoa nở giấc mơ yêu..!
 
Em nghĩa là trăng hay cỏ hoa
Vườn xuân em nở gió la đà
Gió xuân xanh biếc vườn hoa thắm
Nàng là tiên nữ của lòng ta !
 
 
Em nghĩa là thơ với nước mây
Cho hồn tơ liểu ngắm em say
Em là tất cả ngôi thần tượng
Và để hồn ta yêu ngất ngây..!
 
Em là sao sáng của trời mây
Môi em thơm lắm ngực vung đầy
Em là thần tượng muôn ngàn kiếp
Ta đã yêu rồi trong đắm say..!
 
Hồn em là gió hay là mưa
Là ánh trăng chiều trôi ngẩn ngơ
Là lá mùa xuân xanh mắt biếc
Là thiên thần đó để tôi mơ !
 
Em là xanh biếc của màu xanh
Là ánh bình minh mát dịu lành
Em là tất cả mùa xuân mộng
Tóc em vàng chói mắt long lanh !
 
Ta đã yêu rồi tiên nữ ơi
Nàng tiên tươi thắm của hồn tôi
Mắt em xanh cả trời xuân mộng
Đẹp lắm ai ơi quá tuyệt vời...!
 
Em là tất cả của đời tôi
Trong trái tim tôi mãi có người
Tôi đã yêu rồi nàng mỹ nữ
Nàng là ước vọng của tim tôi..!
 
(cho Denis lúc nàng 15 tuổi tình đầu tiên của mình, CTVL viết năm mình 16 tuổi)

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH NÓNG BỎNG DÀNH CHO DENIS PAPIN

 

 MỘT THỜI ĐỂ YÊU NHAU (cho Denis dấu yêu)

Người yêu tôi ấy đẹp làm sao
Tôi nhớ tôi thương mộng má đào
Mài tóc nhung huyền trôi lững thững
Làm tôi mơ tưởng đến chiêm bao !

Tóc tiên lỏa xỏa bờ vai nhỏ
Sườn mủi êm như bóng thủy triều
Thấp thoáng bên cầu in bóng nước
Em là Thần Tượng quá cao siêu !

Mắt em như nước mùa xuân thắm
Như lá rừng xanh như cỏ hoa
Như thể trời xanh xanh biển cả
Em là tất cả của hồn ta....!

Màu mắt xanh rờn như lá cây
Như mùa xuân thắm gió mây bay
Hồn em là cả trời mây nước
Cho trái tim ta mộng rất đầy..!

Em là công chúa của lòng tôi
Ta đã yêu rồi tiên nữ ơi
Em là một đóa hoa hàm tiếu (còn bé thơ)
Thiêu đốt hồn ta cháy rực trời !

Trầm lặng nhìn em đến ngẩn ngơ
Long say đắm đuối tự bao giờ
Em là nguồn sống vô tên tuổi  
Là gió trăng cùng bao ước mơ.....! 


(Viết cho Denis Papin lúc mình 16 tuổi còn nàng 15 tuổi em của Robert bạn thân thiết với mình)


TRÁI TIM EM ĐÓ ĐỂ ANH YÊU (VIẾT CHO DENIS PAPIN)

Trái tim em đó để anh yêu
Để mộng và mơ mỗi buổi chiều
Để nhớ muôn đời và mãi nhớ
Em còn sống mãi để ta yêu...!

Trái tim em đó của lòng anh
Anh đã yêu rồi đôi mắt xanh
Mắt của mùa thu như nước suối
Suối tình yêu đó gió long lanh...

Là mây là gió chiều thu xám
Và tóc em vàng như lá thu
Lá của tình yêu và của cả
Thu Là em đó để ta mơ...

Mơ mùa thu đến mùa thu đến
Ngồi ngắm thu mơ ngập lá vàng
Lá nhuộm nắng chiều trên mái tóc
Cho ta say đắm ở bên nàng...

Rồi một chiều thu ta đã yêu
Gom mây cùng gió lại cho nhiều
Để nghe giá buốt mùa thu đọng
Trên mắt môi em một buổi chiều

Rồi ta ngây ngất cõi hồn mơ
Ta đã si rồi ai tiểu thơ
Và để thơ tình trên dáng ngọc
Trên người yêu dấu một chiều mơ... 

NGƯỜI YÊU TÔI ẤY

 
 
NGƯỜI TÔI YÊU ẤY

This is the most romantic poem of love in the world ! Please ,
my foreign fans can translate into English to understand the
content of the poem ! (Đây là bài thơ tình lãng mạn nhất trên thế giới)
 

Người tôi yêu ấy dáng ngây thơ
Tôi đứng nhìn em tôi ngẩn ngơ
Mắt ngọc rưng rưng tròng lệ trắng
Đôi mày lá liểu đẹp như mơ !

Người yêu tôi ấy đẹp làm sao
Chẳng nhớ quen em tự lúc nào
Từ đấy đêm nào tôi cũng mộng
Thấy hôn em đó lúc chiêm bao !

Người yêu tôi ấy dáng xinh xinh
Thơm lắm ai ơi đến giật mình
Từ nụ hôn đầu tôi đã đắm
Nên mãi hôn hoài trên trái tim !

Trái tim em đó trái tim yêu
Đọng lại hồn ta mỗi buổi chiều
Ta đắm say rồi vùng trái cấm
Làm ta chết điếng lúc ta yêu !

Trời ơi ta đã chết vì yêu
Đã chết trên ai cái mỹ miều
Và cả đời ta luôn mãi chết
Chết trên thần tượng quá cao siêu !

Trời ơi ta đã chết vì em
Đã chết ngàn năm trên trái tim
Rồi mỗi chiều về ta cứ chết
Chết trên em đó chết êm êm !

Trời ơi ta mãi chết vì yêu
Chết mãi hằng đêm với bóng kiều
Ta chết bên em nàng cũng chết
Chết vì say đắm chết vì yêu !

Ngàn năm ta mãi chết bên ai
Chết mãi cùng em trong ngất ngây
Vì bởi hồn ta luôn đắm đuối
Trên môi tình ái lúc ta say !

Ta đã yêu trong một cuộc đời
Tình luôn cháy bỏng mãi lên ngôi
Em ơi trong giấc mơ tình ái
Trong trái tim ta có một người !

Ta đã yêu rồi không thể không
Tình ta cháy bỏng ở trong lòng
Đêm đêm ta đốt tình yêu cháy
Lửa cháy vì yêu em biết không ?
 

(bài nầy mình làm lúc 18 tuổi)


Chua My Quang, Ha Tran and Sumit Kharge like this.
 
Ha Tran Em biết là ai rồi.cô ấy là Denis,là mối tình đầu khi anh 15tuổi.cô ấy có đôi mắt xanh mắt của mùa thu như nước suối ,suối tình yêu đó gió long lanh... và tóc em vàng như lá thu,lá của tình yêu và của cả thu.Là nguyên văn anh tả người yêu anh trong bài thơ trái tim em đó để anh yêu,lúc15h 1ph ngày 14 /9/2014.

HỞI NÀNG TIÊN NỮ CỦA LÒNG TÔI

 
Hởi nàng tiên nữ của lòng tôi
Nhan sắc trời cho rất rạng ngời
Mái tóc hoàng kim theo gió thổi
Nàng làm say đắm cõi hồn tôi !

Tôi đã si tình em ngẩn ngơ
Cả trời xuân thắm dáng xuân mơ
Em là thần tượng muôn ngàn kiếp
Ôm gió trăng thơ để đợi chờ !

Xuân đến đây rồi xuân lẻ loi
Mùa xuân tươi thắm ngập hồn tôi
Em là một đóa hoa tình ái
Đã đốt hồn tôi cháy rực trời !

Tôi đã si rồi trong đắm say
Yêu trong nhung nhớ mộng vơi đầy
Hồn em trong sáng như là ngọc
Tôi đã yêu và yêu ngất ngây !

Tôi đã yêu rồi em biết không
Bóng em anh dấu ở trong lòng
Trời ơi ai biết yêu là khổ
Yêu để muôn đời với đợi mong !

Hởi nàng tiên nữ của tôi ơi
Trên cõi trần gian chẳng có người
Em là tất cả mùa xuân thắm
Của nắng bình minh với đất trời !

(CTVL sáng tác lúc 17 tuổi tặng Denis
Papin Pháp Lai Việt)

VIÊT CHO DENIS PAPIN
Lệ hòa chung mực viết nên câu
Đọng ở tim ai một mối sầu
Viết trả lời thơ em gởi đến
Rồi mai rồi mốt sắp xa nhau !
Nữa đêm anh thấy pha lê vở
Như quả tim anh khối lệ tràn
Như quả tinh cầu đang sụp đổ
Ngàn đời tình ái khối ly tan !
Anh thấy trời xanh đã nổ tung
Tinh ta chìm lỉm giữa không trung
Và trong ánh sáng như tan rã
Như thể ngàn mây rất lạ lùng !
Đến thăm người ngọc trong lần chót
Rồi để xa nhau suốt cả đời
Kẻ ở người đi sầu cách biệt
Lạnh lùng nốc cạn chén ly bôi !
Ta ở Long Thành em ở đâu
Nhớ em nhiều lắm chắc anh sầu
Nghìn năm chôn chặt lòng yêu dấu
Thương khóc duyên em đến bạc đầu ( lúc 17 tuổi)
(Khi Denis theo Papa và Maman về Pháp
mình mới viết cho Denis lá thơ này từ đó chúng
tôi mãi mãi xa nhau )

TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI TRĂNG HỜI

 
Trăng ơi trăng hởi trăng hời
Tình xa diệu trăng cười với ta
Nhớ người cá lặn chim sa
Trăng ơi ta khóc bởi là khổ đau
Nhớ thương ngày ấy năm nào
Giờ đâu em hởi tình sao hững hờ
Nhớ ngày xưa ấy tuổi mơ
Hẹn cùng ai đó ta chờ để hôn
Trời ơi thơ mãi gọn hồn
Để ta nhung nhớ bồn chồn thâu canh
Nhớ thôi là nhớ thời xanh
Tuổi thơ đã mất lệ thành thương đau
Một thời ta đó bên nhau
Giờ không còn nữa ta sầu mình ta
Đêm nay nhìn ánh trăng sa
Nhớ người yêu dấu lòng ta lại buồn !

(Viết cho Denis Papin lúc 28 tuổi )

 
Ta đi một buổi chiều vàng
Ta về trong cõi mây ngàn suối reo
Đường mưa nước chảy trong veo
Nước trong như thể mắt mèo ai ơi
Ta đi ngày tháng rong chơi
Nước mây man mác lên đồi mình ta
Chiều hôm thỏ lặn ác tà
Mây chiều vàng ánh muôn hoa sắc hồng
Nước còn trôi mãi bềnh bồng
Mây còn bay mãi trên không ngàn đời
Xa xa ngàn cánh chim trời
Chim kêu ríu rít chim ơi lạnh lùng
Nước mây giờ quá mịt mùng
Thả hồn theo gió mênh mông một chiều
Nhớ thời xa ấy tuổi yêu
Giờ không còn nữa nên chiều bâng khuâng
Ánh chiều đi xuống dần dần
Không gian mù mịt hoa tàn lá bay
Còn nghe trong cõi hồn say
Một thời tuổi dại ngất ngây bên nàng !
 
(Cho Denis Papin )


TRÔNG MÙA MƯA ĐẾN

 
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trong ngày trong đêm
Trông sao cho lá thu mềm
Cho vườn hoa nở cho êm giọt tình
Loài hoa thơm ngát hương xinh 
Là vườn hoa chúa cho mình ngất ngây
Cho tình yêu mãi còn say
Cho vườn hoa trái ngập đầy trước sân
Cho người trong cõi trần gian
Bình yên hạnh phúc muôn ngàn năm sau
Việt Nam sẽ mãi được giàu
Là vùng đất Phật thanh cao đời đời
Tương lai là đó sáng ngời
Muôn người hạnh phúc sống đời bình yên !
 
 
 
 
TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI TA
 
 
Trăm năm trong cõi người ta
 
Như hoa sớm nở chiều tà hoa phai
 
Chỉ là khoảnh khắc trần ai
 
Trăm năm một kiếp không dài người ơi
 
Như là gió thoảng mây trôi
 
Thoáng qua rồi mất trong đời không lâu
 
Thế gian nhiều nỗi ưu sầu
 
Đời ai cũng khổ thương đau bẽ bàng
 
Ráng tu về cõi Phật Đàng
 
Đời đời hạnh phúc muôn ngàn năm sau !
 
 
 
TA CÒN YÊU AI MUỐN YÊU (thơ chọc cười cho bể bụng mọi người chơi)

Ta còn yêu ai muốn yêu
Không yêu buồn lắm đìu hiu thật buồn
Rồi mùa đông đến lanh lùng
Tay ôm gối chiếc vô mùng mình ênh
Cô đơn đời rất lênh đênh
Đời ta đơn lẻ bồng bềnh nổi trôi
Nếu ta ở góa người cười
Đời hay châm chích ta người chết duyên
Chết duyên thường mắc bịnh điên (Ở giá tánh hay khùng khùng)
Bời vì ở góa nên điên tới già
Một là mập quá xấu xa
Hai là cao quá như là cây tre
Ba là lùn quá gà che (giống gà nhỏ xíu con)
Bốn là lé xẹ ai mà dám yêu
Tánh tình phách lối tự kiêu
Năm là răng sún thì tiêu cuộc đời
Sau là móm xọm người ơi
Bảy là hô quá miệng cười thấy ghê
Tám là miệng nói hay trề
Răng hô chơm chởm người chê kẻ cười
Chín là mủi xẹp ai ơi
Mười là miệng nói ồ ồ vịt xiêm
Miệng như dao búa châm kim
Lưởi thì đâm thọc trong tim của người
Cho người nghẹt thở chết chơi
Lưởi không xương lưởi giêt người gớm ghê !
Loại người rắn độc ai mê
Chạy xa ngàn dặm bởi ghê cô nàng
Bởi gì hung tợn như trăn
Như là rắn hổ cọp rằn rừng sâu
Nên ai mà dám thương đâu
Thôi thì ở góa cho sầu ngàn năm...
 
 
THƠ CHỌC CƯỜI CHO BỂ BỤNG CHƠI VÀ ĐẦY MÀU SẮC TÂM LÝ XÃ HỘI THỜI ĐƯƠNG ĐẠI
TÔI YÊU TÓC NGẮN TÓC DÀI (THƠ CHỌC CƯỜI CHO BỂ BỤNG CHƠI)
Tôi yêu tóc ngắn tóc dài
Tôi yêu tất cả tình ai đậm đà
Ai mà đã dám yêu ta
Thì ta sẽ quyết không tha cho nàng
Rồi ta yêu đại yêu càng
Yêu ai ai đó cô nàng ta yêu
Một là dáng dấp yêu kiều
Hai cười duyên dáng mỹ miều như hoa
Ba là nhan săc mặn mà
Mày tầm mắt phượng nước da mịn màng
Bốn là tuyệt thế dung nhan
Năm là lã lướt cung đàn Piano
Sáu là cái miệng đừng hô
Bảy là ít nói hồ đồ hung hăng
Tám là khuôn mặt như trăng
Giống như tiên nữ tay mang cung đàn
Chín là vóc ngọc mình vàng
Mười là săc đẹp tuyệt trần ai hơn
Sanh con ra giống Tiên non
Đi thi hoa hậu ai còn dám tranh
Bởi vì đẹp nhất hành tinh
Lấy chồng bạc tỷ nuôi mình ai ơi
Sanh con đẹp mới có lời
Còn mà con xấu thì đời tiêu tan
Tàn rồi giấc mộng trần gian
Phải mang chữ khổ muôn ngàn đời sau
Thế gian ai cũng ham giàu
Nhà cao cửa rộng ai nào dám khi !
Ai người quân tử tu mi
Tình toán cho kỷ ta thì giàu to
Để đêm ta ngáy pho pho
Sáng ra thức dậy thịt bò mấm tôm
Giàu thì ăn mặc rất xôm
Còn mà nghèo khổ chôm bôm cái đầu !
Xe hơi biệt thự nhà lầu
Có con hoa hậu nhà cao ngất trời
Lâu đài cũng có ai ơi
Hãy lấy vợ đẹp cho đời lên hương
( Hãy Vợ đẹp mới có hy vọng sanh con Hoa Hậu nhé bạn mình ơi )
 
Bài Thơ viết Lúc Nữa ĐêmĐêm khuya ngắm ánh trăng mờBâng khuâng nỗi nhớ ân tình nơi naoNgước mặt lên hỏi vì saoGom bao nỗi nhớ viết thành lời thơ .Hàng cây đứng lặng như tờTrông chờ làn gió ngang lay động mìnhNơi đây em gửi chân tìnhHỡi chàng quân tử tâm tình khắc ghi.Kí Ức Xưa : 7/3/2015 một đêm khó ngủ
 
 
CƯỜI NHƯ KHỈ VUI NHƯ KHỈ
Ai ai cũng thích khỉ cười
Cười ra nước mắt đười ươi đó mà
Khỉ kia cũng giống như ta
Vì ta họ Khỉ nên là thích vui
Ước gì sống mãi ai ơi
Để ta ngồi đó ta cười ngàn năm
Ước gì nơi cõi địa đàng
Loài người sống mãi muôn ngàn năm sau
Sống vui đời đẹp chẳng sầu
Để ta chơi giỡn bên nhau nghìn đời
Để ta vui mãi ta cười
Nhăn răng như khỉ kiếp người thật vui
Ai vui thì đến cùng tôi
Nhăn răng như khỉ để cười bên nhau
Sống vui quên hết ưu sầu
Cười vui như khỉ biết bao là tình
Khi vui mình khóc với mình
Khi buồn mình lại cười tình với nhau...
Cười vui ta sẽ sống lâu
Nhăn răng như khỉ quên sầu ai ơi.....

NHĂN RĂNG NHƯ KHỈ

NHĂN RĂNG NHƯ KHỈ AI ƠI
NHĂN RĂNG NHƯ KHỈ CHO ĐỜI LÊN HƯƠNG
CHO NGƯỜI NHỚ CHO NGƯỜI THƯƠNG
CHO AI AI ĐÓ ĐÊM TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
CHO NGƯỜI MƠ MỘNG MÔNG MƠ
CHO AI AI ĐÓ TÔN THỜ TÌNH YÊU
TÌNH EM LÀ MỘT BÓNG KIỀU
TÌNH ANH LÀ GIÓ TRĂNG YÊU BÊN NÀNG
TÌNH YÊU LÀ GIẤC MỘNG VÀNG
TÌNH YÊU LÀ CÕI THIÊN ĐÀNG THẾ GIAN
TÌNH YÊU LÀ TIẾNG THỞ THAN
TÌNH LÀ BÀI HÁT NHẠC VÀNG ĐÊ MÊ
NGƯỜI ƠI HÃY NHỚ ĐỪNG CHÊ
TÌNH YÊU LÀ THẾ ĐI VỀ CÓ NHAU
TÌNH LÀ VƯỜN LÁ MUÔN MÀU
LÀ HOA MUÔN SẮC BÊN CẦU ÁI ÂN
TUỔI XUÂN CHỈ CÓ MỘT LẦN
YÊU MAU ĐI NHÉ ĐỂ XUÂN LẠI TÀN...
RỒI EM LẠI KHÓC LẠI THAN
BỞI EM BUỒN QUÁ DUNG NHAN ÚA TÀN
TÌNH YÊU TRONG CÕI ĐỊA ĐÀNG
ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM PHỦ PHÀNG TRĂM NĂM !


TÌM TRĂNGXuân trước trăng thơ rụng dưới cầuQuên mình ta lội xuống ao sâuĐem trăng phơi ở lầu hoa vắngTỉnh giấc tìm trăng ! Trăng trốn đâu?&Ta nhớ vầng trăng đến nghẹn ngàoMơ màng trong cả giấc chiêm baoTrời giăng mây tím sầu giăng mắtTa biết tìm trăng ở chốn nao&Trăng ở nơi nào...trăng ở đâu ?Sông sâu nức nở dưới chân cầuGió chiều hôn nhẹ làn mây trắngMột mảnh tình khơi vạn ý sầu&Rồi bóng trăng tan dưới cội đàoThương người lỡ vận sống lao đaoTa đem từng ánh sao rơi rụngKết lại thành thơ suối lệ trào&VŨ HOÀNG MAI11/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét