Ôi là gió ! Ôi là mây !
Ta lạc loài
Trên trái đất lăn quay
Ôi là mưa ! Ôi là nắng !
Đời là cay đắng
Trong cõi đau thương
Đời quá nhọc nhằn
Ôi là khói ! Ôi là sương !
Ta đi năm nhớ
Ta khổ mười thương
Trong giấc mơ yêu
Một kiếp đoạn trường
Đời ta như gió như mây
Trong kiếp vô thường
Đời ta như lá me bay
Như cánh chim từng bầy
Ta đi lang thang
Trong cõi địa đàng
Đau thương ngập tràn
Còn đó trong cõi trần gian
Tình ơi phũ phàng
Chỉ là một giấc mơ hoang...
Trong cuộc đời mà thôi !
Ta không biết
Ta nên khóc hay cười...
Trong cõi đời khổ đau
Người ơi !
Ta lạc loài
Trên trái đất lăn quay
Ôi là mưa ! Ôi là nắng !
Đời là cay đắng
Trong cõi đau thương
Đời quá nhọc nhằn
Ôi là khói ! Ôi là sương !
Ta đi năm nhớ
Ta khổ mười thương
Trong giấc mơ yêu
Một kiếp đoạn trường
Đời ta như gió như mây
Trong kiếp vô thường
Đời ta như lá me bay
Như cánh chim từng bầy
Ta đi lang thang
Trong cõi địa đàng
Đau thương ngập tràn
Còn đó trong cõi trần gian
Tình ơi phũ phàng
Chỉ là một giấc mơ hoang...
Trong cuộc đời mà thôi !
Ta không biết
Ta nên khóc hay cười...
Trong cõi đời khổ đau
Người ơi !
Ta đi trong nắng trong mưa
Ta về trong cõi ngàn thơ đất trời
Gió chiều đôi chiếc lá rơi
Gió theo cánh gió mây trôi ngàn trùng
Chiều ơi trong cõi mịt mùng
Cho hồn bay bổng bềnh bồng trong mây
Ta đi trong nắng chiều say
Hồn ta về cõi Bồng Lai xa vời
Mênh mông mây nước lưng đồi
Một chiều đông lạnh ngắm trời mưa bay
Ngồi đây ngắt lá mơ phai
Lá còn bay mãi lá say nắng chiều
Không gian giờ quá tịch liêu
Đau đây ngọn gió hiu hiu lạnh lùng !
Ta về trong cõi ngàn thơ đất trời
Gió chiều đôi chiếc lá rơi
Gió theo cánh gió mây trôi ngàn trùng
Chiều ơi trong cõi mịt mùng
Cho hồn bay bổng bềnh bồng trong mây
Ta đi trong nắng chiều say
Hồn ta về cõi Bồng Lai xa vời
Mênh mông mây nước lưng đồi
Một chiều đông lạnh ngắm trời mưa bay
Ngồi đây ngắt lá mơ phai
Lá còn bay mãi lá say nắng chiều
Không gian giờ quá tịch liêu
Đau đây ngọn gió hiu hiu lạnh lùng !
Sầu nay đã chất cao thành núi
Theo gió điêu tàn tận cõi xa
Gió gởi sầu thương về bến mộng
Nhớ thương ai đó một loài hoa !
Loài hoa hương sắc gió đưa hương
Gió để lòng ta nhớ với thương
Gió hởi trời ơi giờ lạnh quá
Nhớ thương ai đó lệ còn vương !
Trời ơi đau khổ bởi vì yêu
Bởi nhớ và thương lệ rất nhiều
Lệ của ngàn năm muôn kiếp trước
Tình ơi đau đớn biết bao nhiêu !
Theo gió điêu tàn tận cõi xa
Gió gởi sầu thương về bến mộng
Nhớ thương ai đó một loài hoa !
Loài hoa hương sắc gió đưa hương
Gió để lòng ta nhớ với thương
Gió hởi trời ơi giờ lạnh quá
Nhớ thương ai đó lệ còn vương !
Trời ơi đau khổ bởi vì yêu
Bởi nhớ và thương lệ rất nhiều
Lệ của ngàn năm muôn kiếp trước
Tình ơi đau đớn biết bao nhiêu !
Ngày nào ta cũng ăn ăn
Ngày nào ta cũng lăng xăng kiếm tiền
Đời là bể khổ triền miên
Cũng vì hai chữ bạc tiền mà ra
Đời làm toàn chuyện quỷ ma
Ác lai ác báo vậy mà ai hay
Sanh ra nơi thế gian nầy
Giết người cướp cửa hoài hoài không thôi !
Thế gian đau khổ quá trời
Chiến tranh tàn bạo khắp nơi vì tiền
Cũng vì cái miệng oan khiên
Mà người đau khổ liên miên không ngừng
Loài người nay ác quá chừng
Làm điều bạo ngược gian hùng điêu ngoa
Ngày tận diệt ắt không xa
Những loài gian ác chắc là ra tro !
A Di Đà Phật Nam Mô
Quay đầu trở gót bến bờ Tây Phương !
Đời là một cõi vô thường
Chỉ là một kiếp đoạn trường khổ đau
Nhân gian một kiếp ưu sầu
Trăm năm rồi cũng qua cầu đắng cay !
Làm sao biết được ngày mai
Ngày nay hạnh phúc tương lai lệ tràn
Trăm năm tình đó cũng tan
Còn ai ai nữa bạn vàng cùng ta
Người con Phật, kẻ con ma
Đường ai nấy bước tình xa ngàn trùng
Ra đi trong cõi mịt mùng
Một mình ta đó lạnh lùng mình ta
Trăng chiều đêm đến trăng sa
Người đi lạnh lẽo mình ta ta buồn...!
Ngày nào ta cũng lăng xăng kiếm tiền
Đời là bể khổ triền miên
Cũng vì hai chữ bạc tiền mà ra
Đời làm toàn chuyện quỷ ma
Ác lai ác báo vậy mà ai hay
Sanh ra nơi thế gian nầy
Giết người cướp cửa hoài hoài không thôi !
Thế gian đau khổ quá trời
Chiến tranh tàn bạo khắp nơi vì tiền
Cũng vì cái miệng oan khiên
Mà người đau khổ liên miên không ngừng
Loài người nay ác quá chừng
Làm điều bạo ngược gian hùng điêu ngoa
Ngày tận diệt ắt không xa
Những loài gian ác chắc là ra tro !
A Di Đà Phật Nam Mô
Quay đầu trở gót bến bờ Tây Phương !
Đời là một cõi vô thường
Chỉ là một kiếp đoạn trường khổ đau
Nhân gian một kiếp ưu sầu
Trăm năm rồi cũng qua cầu đắng cay !
Làm sao biết được ngày mai
Ngày nay hạnh phúc tương lai lệ tràn
Trăm năm tình đó cũng tan
Còn ai ai nữa bạn vàng cùng ta
Người con Phật, kẻ con ma
Đường ai nấy bước tình xa ngàn trùng
Ra đi trong cõi mịt mùng
Một mình ta đó lạnh lùng mình ta
Trăng chiều đêm đến trăng sa
Người đi lạnh lẽo mình ta ta buồn...!
Ta là giồng giống Tiên Long
Ta là giồng giống Lạc Hồng Việt Nam
Tổ tiên ta đó hùng anh
Giống nòi bất khuất ngoại bang Chệt Tàu
Ngàn năm lệ thuộc năm Châu
Dân ta thề quyết không đầu một ai
Làm trai cho đáng làm trai
Anh hùng dòng máu anh tài của ta
Bắc Nam một dãy sơn hà
Cơ đồ gấm vóc nước nhà vinh quang
Ngàn năm ta vẫn ngàn năm
Không làm nô lệ Việt Nam anh hùng
Ta là con cháu vua Hùng
Muôn đời bất khuất hung nô bạo tàn
Ta thề sống chết vinh quang
Không làm nô lệ Tàu Bang cường hào
Sống vì tổ quốc đồng bào
Chết vì dân tộc ngày sau sử vàng
Toàn dân đứng dậy hiên ngang
Vung gươm lịch sử bạo tàn ngoại xâm
Việt Nam giồng giống hùng anh
Giữ gìn tổ quốc vang danh nước nhà
Noi gương thuở trước Ông Cha
Để không thẹn mặt ta là cháu con !
Còn trời còn nước còn non
Ta còn khí phách Con Rồng Cháu Tiên
19/12/2015
Ta là giồng giống Lạc Hồng Việt Nam
Tổ tiên ta đó hùng anh
Giống nòi bất khuất ngoại bang Chệt Tàu
Ngàn năm lệ thuộc năm Châu
Dân ta thề quyết không đầu một ai
Làm trai cho đáng làm trai
Anh hùng dòng máu anh tài của ta
Bắc Nam một dãy sơn hà
Cơ đồ gấm vóc nước nhà vinh quang
Ngàn năm ta vẫn ngàn năm
Không làm nô lệ Việt Nam anh hùng
Ta là con cháu vua Hùng
Muôn đời bất khuất hung nô bạo tàn
Ta thề sống chết vinh quang
Không làm nô lệ Tàu Bang cường hào
Sống vì tổ quốc đồng bào
Chết vì dân tộc ngày sau sử vàng
Toàn dân đứng dậy hiên ngang
Vung gươm lịch sử bạo tàn ngoại xâm
Việt Nam giồng giống hùng anh
Giữ gìn tổ quốc vang danh nước nhà
Noi gương thuở trước Ông Cha
Để không thẹn mặt ta là cháu con !
Còn trời còn nước còn non
Ta còn khí phách Con Rồng Cháu Tiên
19/12/2015
Có bao chiều biết bao chiều
Ai đem lệ đổ bến yêu biển tình
Cô đơn nằm ngũ một mình
Mà tình đâu mất cho mình tương tư !
Tình yêu là một bài thơ
Tình yêu là một trời mơ địa đàng !
Tình là hạnh phúc trần gian
Hay là trái đắng bạt ngàn khổ đau !
Tình là bài hát ngọt ngào
Hay là liều thuốc xanh xao ốm gầy !
Tình yêu là cõi thiên thai
Hay tình là cõi trần ai lệ tràn !
Tình như mưa đổ thác ngàn
Tình là ngọn gió bay ngang đỉnh trời
Tình là bài hát chơi vơi
Tình là điệp khúc của đời ngàn năm !
Tình là tiết điệu âm thầm
Ngàn năm vẫn thế trần gian cõi nầy
Ngọt ngào lúc đắng lúc cay
Trần gian ai cũng ngất ngây với tình !
Tình là ánh sáng lung linh
Tình là dòng nước long lanh sáng ngời
Tình ơi trong một kiếp người
Vui buồn hạnh phúc một đời gian nan
Ai ai cũng khóc cũng than
Tình như giông gió ngút ngàn trên cao
Như là dòng suối rì rào
Nghe tình yêu đến hôm nào ta yêu
Tình là ngọn gió hiu hiu
Cho ta say đắm những chiều bên nhau
Tình yêu là bóng cây cao
Tình như giông gió sạt sào trong mưa
Tình yêu ngơ ngẫn ngơ
Mà ai ai cũng mơ mơ với tình !
Ai đem lệ đổ bến yêu biển tình
Cô đơn nằm ngũ một mình
Mà tình đâu mất cho mình tương tư !
Tình yêu là một bài thơ
Tình yêu là một trời mơ địa đàng !
Tình là hạnh phúc trần gian
Hay là trái đắng bạt ngàn khổ đau !
Tình là bài hát ngọt ngào
Hay là liều thuốc xanh xao ốm gầy !
Tình yêu là cõi thiên thai
Hay tình là cõi trần ai lệ tràn !
Tình như mưa đổ thác ngàn
Tình là ngọn gió bay ngang đỉnh trời
Tình là bài hát chơi vơi
Tình là điệp khúc của đời ngàn năm !
Tình là tiết điệu âm thầm
Ngàn năm vẫn thế trần gian cõi nầy
Ngọt ngào lúc đắng lúc cay
Trần gian ai cũng ngất ngây với tình !
Tình là ánh sáng lung linh
Tình là dòng nước long lanh sáng ngời
Tình ơi trong một kiếp người
Vui buồn hạnh phúc một đời gian nan
Ai ai cũng khóc cũng than
Tình như giông gió ngút ngàn trên cao
Như là dòng suối rì rào
Nghe tình yêu đến hôm nào ta yêu
Tình là ngọn gió hiu hiu
Cho ta say đắm những chiều bên nhau
Tình yêu là bóng cây cao
Tình như giông gió sạt sào trong mưa
Tình yêu ngơ ngẫn ngơ
Mà ai ai cũng mơ mơ với tình !
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm chẳng có duyên gì buồn hiu
Cô liêu ơi những buổi chiều
Nhớ ai ai nhớ buồn teo một mình !
Hoa vườn ai đó xinh xinh
Nằm mơ trong mộng thấy mình yêu yêu
Dáng ai xinh xắn đăm chiêu
Chim sa cá lặn yêu kiều hoa ơi !
Hoa nào làm động tim tôi
Cho tôi ngồi đó ngắm trời bao la
Loài hoa hương sắc mặn mà
Là hoa tình ái đậm đà săc hương
Tương tư lòng nhớ với thương
Nhớ ai thức giữa đêm trường quạnh hiu !
Mưa thu lạnh lắm mỗi chiều
Ước gì ai đó mỹ miều bên ta
Người về trong cõi ngàn hoa
Ta về trong cõi tình xa lạnh lùng !
Trăm năm chẳng có duyên gì buồn hiu
Cô liêu ơi những buổi chiều
Nhớ ai ai nhớ buồn teo một mình !
Hoa vườn ai đó xinh xinh
Nằm mơ trong mộng thấy mình yêu yêu
Dáng ai xinh xắn đăm chiêu
Chim sa cá lặn yêu kiều hoa ơi !
Hoa nào làm động tim tôi
Cho tôi ngồi đó ngắm trời bao la
Loài hoa hương sắc mặn mà
Là hoa tình ái đậm đà săc hương
Tương tư lòng nhớ với thương
Nhớ ai thức giữa đêm trường quạnh hiu !
Mưa thu lạnh lắm mỗi chiều
Ước gì ai đó mỹ miều bên ta
Người về trong cõi ngàn hoa
Ta về trong cõi tình xa lạnh lùng !
Trời cuối thu rồi ai đó ơi
Nhưng thu còn ngũ ở lưng đồi
Cành cây khoe lá vàng thu chết
Thu ở lòng tôi nhớ một người !
Trời cuối thu rồi ai biết không
Nắng mưa còn đó ở bên lòng
Vườn ai nắng vọi thu vàng úa
Trong cả lòng ta thương nhớ mong !
Trời cuối thu rồi hoa lá rơi
Giữa lòng sông lạnh cá bơi bơi
Cá ơi ơi hởi ơi ơi cá
Cá để hồn thơ ngập cả trời !
Trời cuối thu rồi mây trắng bay
Mây còn bay mãi gió theo mây
Mây ơi ơi hởi mây theo gió
Trăng nhập hồn thơ gió lạnh đầy !
Trời cuối thu rồi thu với thu
Rừng thu hiu hắt gió vi vu
Chim bay ngàn cánh bay trong gió
Trong một chiều thu gió mịt mù..!
Long Xuyên 12/12/2015
Nhưng thu còn ngũ ở lưng đồi
Cành cây khoe lá vàng thu chết
Thu ở lòng tôi nhớ một người !
Trời cuối thu rồi ai biết không
Nắng mưa còn đó ở bên lòng
Vườn ai nắng vọi thu vàng úa
Trong cả lòng ta thương nhớ mong !
Trời cuối thu rồi hoa lá rơi
Giữa lòng sông lạnh cá bơi bơi
Cá ơi ơi hởi ơi ơi cá
Cá để hồn thơ ngập cả trời !
Trời cuối thu rồi mây trắng bay
Mây còn bay mãi gió theo mây
Mây ơi ơi hởi mây theo gió
Trăng nhập hồn thơ gió lạnh đầy !
Trời cuối thu rồi thu với thu
Rừng thu hiu hắt gió vi vu
Chim bay ngàn cánh bay trong gió
Trong một chiều thu gió mịt mù..!
Long Xuyên 12/12/2015
Đây là bài thuốc trị dứt điểm bá bịnh của Bảo Lộc Maurice
là tổng hợp các loại dược phẩm có chất trụ sinh cực mạnh để trị ung thư hàng ngàn lần hay hơn các thứ thuốc khác là trái mãng cầu xiêm (gai) già nhưng chưa chín và còn ươm ướp đem về sắt nhỏ ra + 7 lác gừng + xã củ bầm nhuyễn thêm đường biên hòa vào cho hơi ngọt rồi đun sôi 20 phút cho sắc nước để thật nguội xong đổ mật ong rừng vào đem bỏ tủ lạnh mỗi ngày uống 3 đến 5 hoặc 6 lần
Dùng mật ong nguyên chất 100/100 nhé !
Dung dịch trên trị các thứ bịnh ung thư, các loại sán , tạo sức đề kháng rất mạnh để chống lại các bịnh cảm cúm vì thời tiết mưa gió !
nếu trị bình ung thư và bao tử ta uống thêm viên nghệ đen 1/2 muỗng cà phê mỗi ngày 2 lần!
Còn lá cách xoay nhuyễn hoặc đâm lấy nước hòa với nước dừa dán cháo uông ngày bao nhiêu lần và lúc nào cũng được trị bệnh đau tử đứng hàng số một và các bệnh đau khớp nhức mỏi, thần kinh tọa không có thuốc nào hơn ! Uống vào thấy khỏe ăn ngon ngũ ngon và sẽ mập thêm chút đỉnh nhờ ăn nhiều và thấy tinh thần sảng khoái giảm stress và hổ trợ bạch huyết cầu chống cảm gió !
Còn lá nhật nguyệt nhai nuốt sống mỗi ngày 60 lá chia ba lần, trị lên máu và đái đêm bổ thận !
Còn lá lẻ bạn (còn gọi lá sào huyết) +thuốc vòi đỏ + mía lao + đường phèn + râu bắp non mát gan trị sạn thận và sổ độc , nấu tất cả chung lại trị ho lao ho gió ho gà, thổ huyết bổ phổi vô cùng hay,
nếu lên máu chỉ uống một ngày một lần thôi nhé !
Nha đam mỗi tuần lể chỉ uống 3 chai 3 ngày thôi trị lên máu và ngăn ngừa ung thư !
Là đu đủ bầm ra+7 lác gừng+xả bằm đun sôi để thật nguội đổ mật ong rừngnguyên chất vào uống một tháng là dứt điểm bệnh ung thư ! Siêu âm kiểm tra lại nhé !
Hõi mấy bà uống thuốc xông hoạc các vườn bán cây hoa thì sẽ biết các loại trên ở đâu chớ tôi có ở xứ bạn làm sao tôi biết mà trả lời !
Chúc mọi người hết bịnh nhé ! Khi hết bệnh nhớ điện thoại hoặc qua face tôi cám ơn nhá !
Facebook : Baoloc Maurice
Tel : 0938 97 20 29
là tổng hợp các loại dược phẩm có chất trụ sinh cực mạnh để trị ung thư hàng ngàn lần hay hơn các thứ thuốc khác là trái mãng cầu xiêm (gai) già nhưng chưa chín và còn ươm ướp đem về sắt nhỏ ra + 7 lác gừng + xã củ bầm nhuyễn thêm đường biên hòa vào cho hơi ngọt rồi đun sôi 20 phút cho sắc nước để thật nguội xong đổ mật ong rừng vào đem bỏ tủ lạnh mỗi ngày uống 3 đến 5 hoặc 6 lần
Dùng mật ong nguyên chất 100/100 nhé !
Dung dịch trên trị các thứ bịnh ung thư, các loại sán , tạo sức đề kháng rất mạnh để chống lại các bịnh cảm cúm vì thời tiết mưa gió !
nếu trị bình ung thư và bao tử ta uống thêm viên nghệ đen 1/2 muỗng cà phê mỗi ngày 2 lần!
Còn lá cách xoay nhuyễn hoặc đâm lấy nước hòa với nước dừa dán cháo uông ngày bao nhiêu lần và lúc nào cũng được trị bệnh đau tử đứng hàng số một và các bệnh đau khớp nhức mỏi, thần kinh tọa không có thuốc nào hơn ! Uống vào thấy khỏe ăn ngon ngũ ngon và sẽ mập thêm chút đỉnh nhờ ăn nhiều và thấy tinh thần sảng khoái giảm stress và hổ trợ bạch huyết cầu chống cảm gió !
Còn lá nhật nguyệt nhai nuốt sống mỗi ngày 60 lá chia ba lần, trị lên máu và đái đêm bổ thận !
Còn lá lẻ bạn (còn gọi lá sào huyết) +thuốc vòi đỏ + mía lao + đường phèn + râu bắp non mát gan trị sạn thận và sổ độc , nấu tất cả chung lại trị ho lao ho gió ho gà, thổ huyết bổ phổi vô cùng hay,
nếu lên máu chỉ uống một ngày một lần thôi nhé !
Nha đam mỗi tuần lể chỉ uống 3 chai 3 ngày thôi trị lên máu và ngăn ngừa ung thư !
Là đu đủ bầm ra+7 lác gừng+xả bằm đun sôi để thật nguội đổ mật ong rừngnguyên chất vào uống một tháng là dứt điểm bệnh ung thư ! Siêu âm kiểm tra lại nhé !
Hõi mấy bà uống thuốc xông hoạc các vườn bán cây hoa thì sẽ biết các loại trên ở đâu chớ tôi có ở xứ bạn làm sao tôi biết mà trả lời !
Chúc mọi người hết bịnh nhé ! Khi hết bệnh nhớ điện thoại hoặc qua face tôi cám ơn nhá !
Facebook : Baoloc Maurice
Tel : 0938 97 20 29
Ý người ý ta
Chỉ là ý ma
Chắc phải đọa sa !
Ý người ý ta
Chết không thành ma
Cũng là thành quỷ
Đau khổ ngàn năm
Nơi cõi tối tăm
18 tầng địa ngục
Chi bằng niệm Phật
Thoát cõi tử sanh !
Quả lành không mất
Đời là bánh mật
Nơi cõi trần gian
Ôi rất gian nan
Tham lam là khổ
Đời là cõi khổ
Lúc chết tay không
Về cõi mịt mùng
Không nơi nương tựa
Thôi đừng lần lựa
Hãy gấp tu mau
Cho hết khổ đau
Luân hồi sanh tử !
Đời là biển khổ
Người biết hay chăng !
Hoa nở để tàn
Trăm năm cũng hết
Có gì mang theo
Rồi thì cũng nghèo
Chỉ có tội phước
Ta phải đùm đeo
Diêm Vương xử tội !
Ăn năn sám hối
Nghe lời Thích Ca
Về với Di Đà !
Cho sướng thân ta !
Chớ nên ác ma
Để phải đọa xa
Về chung với quỷ !
Đau khổ ngàn năm !
Chỉ là ý ma
Chắc phải đọa sa !
Ý người ý ta
Chết không thành ma
Cũng là thành quỷ
Đau khổ ngàn năm
Nơi cõi tối tăm
18 tầng địa ngục
Chi bằng niệm Phật
Thoát cõi tử sanh !
Quả lành không mất
Đời là bánh mật
Nơi cõi trần gian
Ôi rất gian nan
Tham lam là khổ
Đời là cõi khổ
Lúc chết tay không
Về cõi mịt mùng
Không nơi nương tựa
Thôi đừng lần lựa
Hãy gấp tu mau
Cho hết khổ đau
Luân hồi sanh tử !
Đời là biển khổ
Người biết hay chăng !
Hoa nở để tàn
Trăm năm cũng hết
Có gì mang theo
Rồi thì cũng nghèo
Chỉ có tội phước
Ta phải đùm đeo
Diêm Vương xử tội !
Ăn năn sám hối
Nghe lời Thích Ca
Về với Di Đà !
Cho sướng thân ta !
Chớ nên ác ma
Để phải đọa xa
Về chung với quỷ !
Đau khổ ngàn năm !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét