28/11/2015@15h20, 187 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Mùa thu có lá thu rơi
Có trăng chiếu sáng có trời mây bay
Thu về có lá vàng phai
Có sương cùng khói gió lay lắt cành
Nắng chiều có bướm lượn quanh
Trên cành hoa thắm long lanh sắc hồng
Đàn ai gảy khúc tơ lòng
Bay trong gió thoảng bềnh bồng trong mây
Ta đi trong nắng chiều say
Lá còn bay mãi tình ai mơ màng
Vườn hoa đỏ thắm mong manh
Rồi hoa tàn úa long lanh nắng vàng
Bâng khuâng một buổi chiều tàn
Ngắm trăng ngắm nước lang thang nỗi buồn
Có vườn hoa Chúa thơm hương
Hoa lài hoa cúc thiên đường trần gian
Đêm nay nhìn lá thu vàng
Lá còn bay mãi bàng hoàng với thu !
15/11/2015@7h38, 246 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Tôi nay giống khỉ hay cười
Để tôi quên hết cuộc đời khổ đau
Loài người mưu ác thật sâu
Nên là đổ máu địa cầu ngàn năm
Trăm năm đời có bao lăm
Hơn thua thù hận âm thầm giết nhau !
Mưu sâu thì họa cũng sâu
Giết người cướp của kiếp sau đọa đày !
Trả vay nghiệp ác sâu dày
Đó là định luật trần ai cõi đời !
Ai lưu manh kiếp con người
Nhân nào quả nấy luân hồi tử sanh !
Ai ơi hãy ráng tu hành
Mai sau về cõi thiên đàng an vui !
Cám ơn ai đến cùng tôi
Để cùng chia sẽ ngọt bùi cùng nhau
Đời là một cõi khổ đau
Sanh ra để khổ ai nào biết không
Hãy lo tu mở trói còng
Thoát vỏng sanh tử không còn tử sanh !
Trần gian lắm cảnh tóc tang
Chiến tranh còn mãi ngập tràn hành tinh !
Nghĩ suy mình lại với mình
Đời là biển khổ nên mình lo tu !
14/11/2015@8h32, 237 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Thơ vui tâm lý xã hội !
Tình yêu ai thấy cũng ưa
Trái cây cũng thích trái dưa cũng thèm
Ăn rồi cái miệng chèm nhèm
Ăn hoài ăn quỷ cũng thèm trăm năm
Chua chua ngọt ngọt cũng ham
Ăn nào mận ăn nào cam
Bom nho quít bưởi lòng tham ăn hoài
Người người lại thích trái xoài
Bởi vì ngọt liệm ăn hoài cũng mê
Mấy anh có tật hay dê
Chuối nho cũng khoái xa bô chê cũng làm !
Đàn ông có tật tham lam
Vợ nhà để đó còn ham vợ ngoài
Bởi nên đủ thứ nạn tai
Tham ô thục két có ngày chung thân !
Ai ơi ở chốn trần gian
Sống cho thánh thiện chớ tham bạc tiền
Ăn hoài ăn riết cũng ghiền
Ghiền tiền ghiền bạc ghiền Tiên ở tù !
Vô tù đếm lịch hu hu
Nhất nhật trong tù khổ lắm ai ơi !
Cuộc đời là một trò chơi
Nếu mà sơ xảy thì đời tiêu tan
Ăn ngay ở thật bình an
Còn mà bậy bạ lang bang ở tù !
Vô tù trong ngục âm u
Mỗi ngày phải khóc hu hu thật buồn !
13/11/2015@9h11, 190 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Bảo Lộc nầy đây chẳng giống ai
Nợ đời ta thiếu kiếp xưa vay
Ta phải đầu thai vào cõi trược
Nơi chốn trần gian thế sự nầy !
Ngàn năm nơi cõi khổ trần gian
Vạn kiếp lang thang cõi địa đàng
Ta chán trời ơi ta quá chán
Chiến tranh chết chóc mãi tràn lan !
Ta đã sanh ra một kiếp người
Để vui để khổ ở trong đời
Trăm năm cũng hết còn chi nữa
Những mảnh tình tan lệ ứa rơi !
Tình đời đen trắng đen đen trắng
Một kiếp phong trần kiếp đỏ đen
Đời là biển khổ là đau khổ
Kẻ trọng giàu sang,bạc kẻ hèn !
Đời là tiền bạc tiền tiền bạc
Bạc bạc tiền tiền bạc bạc tiền !
Nhân nghĩa nghĩa nhân đời bạc ác
Đau lòng ta lắm phận vô duyên !
Thế nhân sống chết bởi đồng tiền
Kẻ chết vì tiền có kẻ điên
Khổ lắm trời ơi đời lắm khổ
Giết nhau là bởi cũng do tiền !
Đời luôn rối rắm bạn đời ơi
Kẻ khóc người la kẻ lại cười
Nhân thế chìm trong cơn mộng ảo
Khổ đau còn mãi ở trong đời !
09/11/2015@7h28, 204 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Say là say ngọc say ngà
Để ta say đắm trên da mỹ miều
Say là say để ta yêu
Yêu là yêu cái yêu kiều của ai
Yêu cho hồn vía ngất ngây
Trần gian ai cũng say say với tình
Rượu say mình lại với mình
Không say không phải ái tình trần gian
Ai không say đắm vì nàng
Sống chi đơn độc địa đàng không yêu
Sống buồn vì bởi cô liêu
Sống mà như thế là tiêu cuộc đời !
Bởi yêu là lệnh của Trời
Trời sanh ra kiếp con người để yêu
Không yêu chắc sẽ buồn hiu
Cô đơn lạnh lắm những chiều gió mưa
Người ơi người biết hay chưa
Tình ơi tình biết nên giờ ta yêu
Uống đi em chút rượu chiều
Để ta yêu cái mỹ miều của em !
Ta nằm mơ mộng trái tim
Trái tim chẳng nói êm êm của nàng !
(có lãng mạn không bạn?-thư giản nha)
06/11/2015@8h11, 212 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Thả hồn bay bổng trên mây
Hồn mơ về cõi Bồng Lai Phật Đà
Nam Mô Di Lạc Thích Ca
Mau mau cứu thế độ mà trần gian
Đau thương trong cõi địa đàng
Quỉ ma ma quỉ ngập tràn đời nay
Những loài độc ác tràn đầy
Âm mưu chinh chiến trần ai não nề
Đời là cõi khổ lê thê
Chiến tranh còn mãi bộn bề trần gian
Bạo tàn ngang ngược ngang
Giết người cướp của ngập tràn ai ơi
Ta nay quá sợ chữ đời
Chữ đau chữ đớn kiếp người trần gian
Mai sau về cõi Phật Đàng
Bình an hạnh phúc muôn ngàn năm sau
Thế gian là cõi ưu sầu
Phật ơi mau xuống địa cầu độ tha
Cầu xin nước Phật Ma Ha
Rãi cho thế giới bình hòa an vui !
Nam Mô Di Lạc Ngài ơi
Gấp mau xuống thế cứu đời khổ đau
Lập đời Thượng Cổ cho mau
Cộng đồng hạnh phúc địa cầu từ đây !
01/11/2015@8h29, 218 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi
Không cần hạ thế vọng cao ngôi
Giàu nghèo trối kệ tâm là quý
Tâm ấy Từ Bi Lão đã ngồi !
(Trích Danh Nhân Tự Điển của GS
Hoài Thanh nhà Bình Luận Gia số
một trên thế giới của mọi thời đại)
01/11/2015@8h02, 209 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Trên trời xanh thẳm chín từng không
Rực ánh từ bi cõi đại đồng
Phật Mẫu Diêu Trì đang ngự trị
Càng Khôn Chúa Tể rộng mênh mông
Phật ơi ơi Phật con quỳ lạy
Lạy Đấng Từ Bi lạy Chí Tôn
Lập Địa Tạo Thiên thời Khởi Thủy
Nắm quyền Tạo Hóa biết hay không ?
Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha Trời Chí Tôn
Trên từng xanh thẳm rộng mênh mông
Có Đấng Cha trời gọi Chí Tôn
Có biết ai ơi người có biết
Sao người chẳng biết lại vô ơn ! ???......
Vũ Trụ Càng Khôn Ngài nắm giữ
Gọi là Vô Cực Đại Thiên Tôn
Ba ngàn thế giới trời cao thấp
Càng Khôn vận chuyển chỉ mình Ông !
Ông nắm trong tay cả Đại Đồng
Phật hay Tiên Thánh cũng là Ông
Trên đỉnh quyền uy Tam Giác Nhọn
Vận hành thế giới cả ba ngàn !
Người đời chẳng biết Trời cao thấp
Trên đỉnh quyền uy có Lão Ông
Tạo Hóa khai thiên ngày lập địa
Cha Trời là đó chính là Ông !
Phật Trời Trời Phật cũng là Ông
Tất cả trời xanh cõi Đại Đồng
Là Đấng Cha Trời cai quản hết
Phật Tiên Tiên Thánh chính là Ông !
Nam Mô con kính lại Cha Trời
Là Cha tất cả của loài người
Ta nên kính trọng ơn Từ Phụ
Để Người ban phước xuống cho đời !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét