http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

NGÀN NĂM DỜI KHỔ BỞI VÌ YÊU

Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Ngàn năm đau khổ bởi vì yêu
Lệ đẫm trần gian lệ rất nhiều
Ai đã từng yêu đều phải chết
Chết vì hạnh phúc chết vì yêu !
 
Trời ơi ta đã chết vì yêu
Chết bởi vì ai một bóng kiều
Chết cả ngàn năm đời mãi chết
Chết vì ai đó chết vì yêu !
Link cố định 16/05/2015@9h34, 258 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Trăng còn đấy muôn ngàn năm vạn thuở
Hoa còn vui hoa nở vạn nghìn năm
Ta yêu em người mặt ngọc trăng rằm
Và mãi mãi tôn em làm thần tượng
 
Trên ngôi cao em nữ hoàng ngất ngưởng
Em là trăng hay em đó là hoa
Là bởi vì em cá lặn chim sa
Nên ta chết trên tấm thân ngà ngọc
 
Tình yêu ấy thời vàng son tuổi ngọc
Của mùa xuân lá biếc tuổi xuân xanh
Bao giấc mơ như hoa nở trên cành
Và đẹp nhất là màu xanh của lá
 
Tuổi tình yêu tuổi mùa xuân lá mạ
Như chồi non chớm nở ở trên cây
Mắt em buồn đẹp quá tợ màu mây
Như nước biển xanh trong chiều nắng gội
 
Tuổi thiên đường tuổi mộng mơ một cõi
Như trăng khuya cùng với vạn vì sao
Tuổi ngây thơ đẹp tợ cánh hoa đào
Rồi ta để hồn bay cao chất ngất !
 
Để ngàn năm một thời ta đánh mất
Ta đau buồn ngồi nhớ suốt trăm năm
Nhớ xuân xưa em đẹp tợ trăng rằm
Rồi tất cả với thời gian héo úa !
 
Tình chỉ đẹp thời vàng son một thủa
Đã hết rồi một thuở để yêu nhau !
Ta đau buồn cho đến tận ngàn sau
Ta còn đó nỗi đau buồn bất tận...!
Link cố định 15/05/2015@14h49, 185 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Tu mau kẻo trễ bạn đời ơi
Hết kiếp trăm năm một kiếp người
Đời có bao lâu mà giải đải
Biếng lười tội lỗi đó ai ơi !
 
Ta được sanh ra ở kiếp người
Rất là có phước bạn đời ơi
Nên người hãy ráng lo tu niệm
Cực Lạc mai sau đón tiếp người !
 
Đời là cõi giã người nên biết
Có chi bền chặc với thời gian
A Di ta niệm liên tu niệm
Hết kiếp ta bay đến Phật Đàng !
 
Nguyện cầu cho tất cả trần gian
Hãy quyết lo tu đến Phật Đàng
Nguyện cho tất cả sau thành Phật
Nhà nhà hạnh phước với an khang !
 
Nay con quỳ lạy khắp mười phương
Con quyết tâm tu đến Phật Đường
Cõi khổ Ta Bà con đã chán
Luân hồi sanh tử lắm tai ương ! (10 phút)
 
15/5/2015
Link cố định 10/05/2015@16h31, 192 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Hoa nào ngọt hoa nào cay
Hoa hồng nào cũng có gai chết người
Coi chừng nguy hiểm ai ơi
Đại gia tỷ phú tiêu đời vì mê
Mấy anh chàng mọc râu dê
Anh nào anh nấy chớ mê coi chừng
Được giai nhân chớ có mừng
Tiêu tan sự nghiệp bao lần vì yêu
Thế nhân đời chết cũng nhiều
Anh hùng hào kiệt cũng tiêu cuộc đời
Chỉ vì cái tật mê tơi
Cho nên phải khóc vì người ta yêu !
 
Link cố định 07/05/2015@14h08, 447 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Ước gì ta có trăm người
Để ta yêu hết trăm người ta yêu
Ước gì ta có ngàn người 
Để ta yêu hết ngàn người ta yêu
Ước gì có những buổi chiều
Bên nhau hạnh phúc cô liêu không còn
Ước gì ta ở trên non
Sống lâu như núi mãi còn yêu nhau
Ước gì sống mãi như sao
Như trăng với nước như cầu sông Sein (bên Pháp)
Link cố định 06/05/2015@13h32, 180 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
ĂN CHAY THÌ LÒNG PHẢI CHAY PHẢI CÓ TÂM TỪ BI THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MUÔN LOÀI !
ĂN MẶN MÀ LÒNG KHÔNG MẶN THƯỜNG HAY CỨU GIÚP KẺ KHỔ ĐAU ĐÓ LÀ TÂM TỪ BI MÀ PHẬT ĐÃ DẠY .
Link cố định 02/05/2015@16h11, 177 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Chiều nay nghe gió lơ thơ
Nhớ thương ngày ấy tuổi mơ đâu còn
Còn trời còn đất còn non
Chỉ còn một tấm lòng son với đời
Nguyện thương tất cả loài người
Sống trong biển khổ kiếp đời khổ đau
Lời xưa Phật nói thuở nào
Lời cao siêu ấy thanh tao tuyệt vời
Nguyện nghe lời dạy của Người
Từ bi hỉ xã giúp đời khó khăn
Mai sau về cõi Phật Đàng
Cầu cho tất cả Tây Phang cận kề
Trần gian con dứt bến mê
Chí con đã quyết nguyện về Tây Phương
Cõi trên cao ấy Phật Đường
A Di Đà Phật Phật thương con lành
Nguyện này cho thấu trời xanh
Cầu cho thế giới làm lành lo tu !
Link cố định 21/04/2015@14h42, 328 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
NÓI VỀ BRUCE LEE LÝ TIỂU LONG
NGƯỜI HÙNG CỦA MỌI THỜI ĐẠI
Link cố định 10/04/2015@10h23, 287 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Tình yêu là gốc khổ đau
Lời xưa Phật nói ai nào nhớ không
Tình yêu lắm cảnh não lòng
Đường chia đôi ngã không mong hẹn về
Khi yêu ai cũng hẹn thề
Hết yêu quên hết lời thề năm xưa
Tình thời sớm nắng chiều mưa
Yêu nhau một thuở tình hờ cũng tan
Tình tan như thể hoa tàn
Chỉ là một giấc mơ hoang của đời
Đau thương trong kiếp con người
Chất cao như núi biển khơi ngàn trùng
Biệt ly tình hết lạnh lùng
Một ngày xa cách mênh mông nỗi sầu 
Tình yêu như áng mây cao
Chỉ là một giấc chiêm bao chóng tàn !
Đó là định hệ trần gian
Một thời hạnh phúc cũng tàn mà thôi
Tình là tiếng khóc tiếng cười
Sanh ra trong một kiếp đời đau thương..!
Link cố định 06/04/2015@8h12, 401 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Đêm nay buồn ngắm trăng mơ
Trăng trên cành đó mà ngơ ngẩn sầu
Nỗi buồn biết gởi về đâu
Nhớ xuân xưa đó thuở nào bên em
Nhớ trăng nhớ nước êm đềm
Ta nằm mơ mộng bên thềm mơ hoa
Bâng khuâng một buổi chiều tà
Nhớ nhung tình cũ mưa sa lệ tràn
Thu nay đã mấy thu tàn
Rồi đông lạnh giá mơ màng nhớ ai
Tình ơi ta nhớ mây bay
Những đêm ấm áp những ngày bên nhau
Tình xưa rực rỡ như sao
Em ơi ta nhớ thuở nào mình yêu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét