http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

NẮNG THU CHO LÁ THU VÀNG

Link cố định 27/09/2015@8h57, 153 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
NẮNG THU CHO LÀ THU VÀNG 
CHO MƯA RƠI RỚT TRẦN GIAN CÕI NẦY 
CHÚT TÌNH GỞI ÁNH TRĂNG SAY 
CHÚT HƯƠNG CHO GIÓ VƯỜN LÀI TRỖ HOA 
CHO TÌNH NGẬP BỂ ÁI HÀ 
CHO HOA NỞ NHỤY MẶN MÀ TÌNH AI 
CHO TA NGỒI NGẮM TRĂNG ĐẦY 
LÀ TRĂNG MƯỜI TÁM MƠ HOÀI DÁNG YÊU 
TRỜI ƠI EM QUÁ MỸ MIỀU 
TÓC BAY LỎA XỎA CHÍN CHIỀU MƯA BAY 
TRỜI MƯA TRÊN TRÁI TIM ĐẦY 
ĐỂ ANH NGỒI ĐÓ TÌNH SAY VỚI TÌNH 
NÀNG LÀ MỘT CÁNH HỒNG XINH 
TRONG VƯỜN HOA THẮM ĐỂ MÌNH TƯƠNG TƯ 
CHO TA NẰM NGỦ TA MƠ 
MƠ NGÀY EM ĐẾN TA CHỜ ĐỂ YÊU..! (KHI 18 TUỔI ,10 PHÚT)
Link cố định 06/09/2015@18h12, 198 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Mưa thu buồn quá chị Hằng ơi
Trần thế hôm nay chán nữa rồi 
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp 
Nhìn xem cuộc thế bạc hơn vôi !
 
Bạc tiền tiền bạc ôi tiền bạc 
Suy nghĩ nghĩ suy nát sự đời
Còn bạc còn tiền còn đệ tử 
Hết cơm hết gạo hết ông tôi !
 
Đời đáng chán hay không đáng chán
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tâm giao 
Chữ sang chữ trọng chữ giàu 
Chỉ là ba chữ trước sau của đời !
 
Đời thường trân trọng cao ngôi 
Giàu sang trên hết đứng ngồi trên cao 
Từ xưa cho đến ngàn sau 
Phú ông kẻ nể người chào rất đông 
 
Người nhân thế tấm lòng như thế 
Từ xưa nay kiêng nễ kẻ giàu 
Bạc tiền là thế hàng đầu 
Có tiền có bạc kẻ hầu người thưa 
Người bưng người bợ kẻ chờ 
Biết bao người đẹp cũng mơ đến gần 
Bạn bè lắm kẻ kết thân 
Kẻ đưa người đón rần rần thiếu chi 
Còn nghèo thì họ khinh khi 
Tránh ra chỗ khác biệt ly ngàn trùng !
 
(Lấy ý thơ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đại thi hào Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
 
Link cố định 21/07/2015@11h40, 283 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Trăng tình trăng mộng trăng mơ
Trăng ơi trăng hởi trăng mờ sao trăng
Làm sao lên đến Cung Hằng
Gở trăng đem xuống mơ màng với trăng 
Ngàn năm nơi cõi trần gian 
Ta làm thi sĩ mơ màng trong mơ 
Trăng tan trong nước trăng mờ 
Rồi trăng lại đứng bơ vơ giữa trời 
Trăng đêm trăng mãi sáng ngời 
Để ta ngồi đó nhớ người ta yêu 
Chiều nay tàn tạ bóng chiều
Nhớ thương ai đó đìu hiu lạnh lùng 
Biển khơi còn gió muôn trùng
Gió ơi gió hởi mịt mùng về đâu
Bởi yêu nhiều quá xanh xao
Nhớ ai tôi nhớ hôm nào tôi mơ ! (10 phút)
Link cố định 05/07/2015@17h51, 584 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Tình yêu ơi một kiếp người 
Tình là trái đắng trong đời khổ đau 
Tình là một giấc chiêm bao
Đến đi không biết lúc nào không hay 
Tình yêu không cánh mà bay
Đến rồi đi mất không ngày gặp nhau
Đau thương còn mãi ngàn sau
Nên người nhân thế khổ đau ngàn trùng
Ít ai thủy ít ai chung 
Chỉ là một cõi đau lòng vì yêu 
Đau thương còn biết bao chiều
Chiều nay nghe gió hiu hiu chạnh lòng
Trăm năm rồi cũng số không
Đau thương trong cõi đại đồng trần gian
Nhân sinh một kiếp lệ tràn 
Lệ còn rơi mãi địa đàng tang thương
Chữ tình nhiều lắm tai ương
Chỉ là hai chữ đoạn trường khổ đau
Triệu ngàn năm trước về sau
Ai yêu cũng khổ cũng sầu vì yêu ! (10 phút)
 
Link cố định 15/06/2015@13h30, 347 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Còn nghe tiếng lá lao xao
Cây rung lá đổ ào ào mưa rơi
Mưa rào vui lắm ai ơi
Nhớ thời thơ ấu rong chơi suốt ngày
Không gì hơn tuổi thơ ngây
Tuổi mơ tuổi mộng những ngày chơi hoang
Một thời tuổi đẹp vàng son
Rong chơi bắt bướm ta còn mơ hoa
Thiên đàng trong kiếp người ta
Tuổi thương tuổi nhớ đậm đà bên ai
Tình yêu ta lắm đắm say
Hôn nhau đắm đuối cho đầy mộng mơ
Một thời thơ ấu mộng mơ
Giờ không còn nữa tuổi thơ đã tàn
Tình xưa thôi hết đã tan
Như dòng suối đỗ ngút ngàn trên cao
Tuổi thơ ơi quá ngọt ngào
Một thời đã hết còn đau trong lòng
Trời ơi em đã lấy chồng 
Em đi bỏ sợi tơ hồng ai đan !
Cung thương cung nhớ tình tan
Đêm nay ngồi dưới trăng vàng ta mơ
Đàn ta gãy khúc trăng mờ
Trăng ơi trăng hởi xác xơ trăng sầu !
Link cố định 06/06/2015@17h31, 288 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Tình nào tình cũng mơ mơ
Nên tôi ngồi đó làm thơ tôi buồn
Tình yêu ơi rất đoạn trường
Đường chia đôi ngã vô thường còn chi
Tình nào tình cũng biệt ly
Rồi mưa đổ lệ tình si cũng tàn
Tình giờ như ánh trăng tan
Để ta múc ánh trăng vàng ta mơ
Tinh yêu là một dây tơ
Dây tơ đã đứt tình hờ gió bay
Tình xưa say đắm ngất ngây
Giờ không còn nữa cho đầy tiếc thương
Tình yêu là vấn là vương
Nhớ thương ai đó chỉ còn trong mơ...!
Link cố định 01/06/2015@9h14, 300 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Ngẩn ngơ trong nắng thu vàng
Thu còn bay mãi mơ màng gió ru
Mẹ ru tình khúc mùa thu
Trời giông gió bảo mịt mù cát bay
Gió còn rung mãi ngàn cây
Chim bay với gió từng bầy hoan ca
Việt Nam một dãi san hà
Cong cong chữ S nước ta anh hùng
Bởi ta giồng giống Lạc Long
Da vàng máu đỏ con Rồng Cháu Tiên
Đời đời  hạnh phúc triền miên
Thanh bình thạnh trị ba miền đẹp tươi
Dân ta ai nấy vui cười
Bốn mùa hạnh phúc đời đời an vui
Ngàn lao xanh biếc sáng ngời
Dưới sông cá lội giữa trời Việt Nam
Tự do độc lập ngàn năm
Nước ta là đó hầm vàng ai ơi !
Sống vui trong một bầu trời
Ngàn năm lịch sử sáng ngời thần tiên !
Link cố định 26/05/2015@15h36, 296 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Ta đi trong bóng chiều hôm
Tình xưa còn đó trong hồn thơ yêu
Ý thơ vàng ánh trăng chiều
Lơ thơ tơ liểu cô liêu lại buồn
Sóng tình cứ mãi tuôn tuôn
Nhớ thương ai đó đoạn trường biết bao
Tình yêu ơi vạn khối sầu
Khối yêu thương đó trên cầu tang thương
Tình yêu trong kiếp vô thường
Tình yêu là đó đoạn trường ai ơi
Tuổi mơ tình ái rạng ngời
Giờ đây đã hết một trời nhớ nhung
Cô đơn một kiếp lạnh lùng
Nhớ trăng nhớ nước mênh mông giọt sầu
Một thời ta đã yêu nhau
Nhớ thương ai đó khổ đau muôn trùng
Kiếp thi nhân kiếp lạnh lùng
Đêm đêm ngồi khóc trong mùng mình ta
Khóc thương vì một loài hoa
Bởi yêu nên khổ tình là dây oan...
Đêm nay ngồi ngắm trăng tàn
Trăng khuya đã lạnh trăng tan bến tình !
 
Link cố định 26/05/2015@15h08, 267 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Ta đi trong nắng thu vàng úa
Nắng để lòng ta gợi mối sầu
Trời hởi tình yêu là một thủa
Để cho ta đó vạn niềm đau !
 
Tình yêu nhân thế hợp rồi tan
Như thể bèo trôi sóng ngập tràn
Mà sóng trần gian là bể khổ
Người ta yêu dấu để ly tan !
 
Yêu chỉ là yêu để khổ đau
Chỉ là mộng mỵ với chiêm bao
Mà người nhân thế luôn vào cuộc
Đau đớn trời ơi để máu đào !
 
Trần gian đau khổ chỉ vì yêu
Hai chữ tình yêu lệ quá nhiều
Lệ của ngàn năm muôn kiếp trước
Khóc cho tình ái lệ muôn chiều !
 
Ai đã từng yêu đều phải chết
Chết vì đau đớn biết bao nhiêu
Mà chết vì yêu hơn phải chết
Không còn ai nữa để ta yêu !
 
Tình là định hệ của trần gian
Ai đã yêu rồi phải khóc than
Đau khổ vì yêu và mãi khổ
Thế nên nhân thế lệ tuôn tràn !
 
Sầu thương nay đã cao thành núi
Trong cõi hoang tàn lệ xót xa
Ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
Nhớ thương ai đó một loài hoa..!
Link cố định 23/05/2015@9h05, 269 lượt xem, viết bởi: bao-loc108
Chuyên mục: Nhật ký, Tâm sự
Nhớ ơn từ phụ Thích ca
Việt Nam Phật Đản nước ta rạng ngời
Vinh quang sáng chói đời đời
Cầu cho thế giới muôn người bình an
Cầu cho trăm họ an khang
Ráng tu thành Phật mình vàng mai sau
Cầu cho kẻ trước người sau
Ai ai nấy nấy được vào Tây Phương
Cầu cho nơi cõi Phật Đường
Ba ngàn thế giới Phật thương con lành
Cầu cho khắp cả trời xanh
Cúi xin lạy Đấng Cha Lành trên cao
Cầu cho tất cả vì sao
Hoa sen đua nở người vào Thai Sanh
Cầu cho thế giới tu hành
Sau về với cõi Phật Đàng Vinh Quy
Trần gian là cõi biệt ly
Cõi đau cõi đớn không gì nói năng
Cầu cho ai cũng mình vàng
Kim thân giống Phất sáng choang rực trời
Cầu cho tất cả muôn người
Hãy mau tỉnh ngộ về trời cùng Cha
Quan Âm Thế Chí Phật Đà
A Di Đà Phật Thích Ca độ đời
Cầu cho thế giới loài người
Mai sau thành Phật đời đời an vui !
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét