10/01/2016@8h14, 76 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Cho tôi quên đi quên đi
Những ngày tháng yêu em ngày nào
Cho tôi quên đi những ngày tháng yêu nhau
Để giờ đây tôi phải đau khổ và xanh xao
Để muôn đời tôi khổ đau vì phải xa nhau
Không bao giờ gặp nhau trên quả địa cầu
Để cho để cho muôn ngàn sau mãi còn đớn đau
Cho tôi quên đi những ngày tháng u sầu
Để tôi u buồn trong giấc chiêm bao
Cho tôi quên mau những lúc mình bên nhau
Giờ hãy chìm sâu vào lòng đại dương
Cho tôi quên đi một kiếp đoạn trường trong cõi vô thường
Âm u như biển sóng trùng dương
Trong kiếp phù du mịt mù thiên thu...!
Cho tôi quên đi những ngày tháng yêu nhau đời đời
Trong kiếp con người đau thương như khói như sương
Muôn trùng như biển sóng trùng dương
Tất cả hãy chìm sâu để không còn tiếc thương tiếc thương
Bởi vì cuộc đời chỉ là cõi thiên đường ảo tưởng mà thôi
Trong kiếp con người ai ơi !
09/01/2016@8h34, 86 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Xuân về đây ! Xuân về đây !
Mùa xuân còn ngủ ở trên mây
Trong tôi có những mùa xuân cũ
Rồi đến xuân nầy chóng đổi thay !
Xuân về đi xuân về đi
Đã qua mất hết tuổi xuân thì
Tôi khóc trời ơi tôi đã khóc
Những mối tình qua đã biệt ly !
Xuân ơi xuân đến để làm chi
Cho tôi nhớ mãi tuổi xuân thì
Tôi nhớ người ơi tôi mãi nhớ
Tình xưa còn đó rất lâm ly !
Lác đác đông sang nhặt lá vàng
Lá mùa thu cũ lạnh hơn băng
Hồn tôi một cõi trời hoang lạnh
Tôi nhớ xuân nào tuổi trẻ măng !
Giờ đây tàn cỗi với thời gian
Trăm năm rất chóng để phai tàn
Tôi ngắm gương soi buồn rớm lệ
Đau lòng biết mấy lúc xuân sang ! (15 mins)
9/1/2016
09/01/2016@8h15, 68 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Trong ánh bình minh đón gió xuân
Xuân ơi xuân đến đã bao lần
Thu qua đông đến rồi xuân đến
Mỗi một xuân về thêm tuổi xuân !
Mỗi một mùa xuân thêm một tuổi
Rồi ai cũng thế tuổi xuân qua
Mỗi mùa xuân đến tôi buồn lắm
Lật bật trời ơi đến tuổi già !
Sợ lắm trời ơi tôi sợ lắm
Sợ mùa xuân đến tuổi xuân qua
Tôi sợ mình già thêm một tuổi
Trăm năm chóng quá kiếp người ta !
Tôi sợ trời ơi sợ kiếp hoa
Rồi hoa tàn úa cũng phôi pha
Khóc cho thân phận nàng trinh nữ
Chỉ một thời gian cũng phải già !
Nhân sinh một kiếp cũng phai tàn
Trong cõi nhân gian quá đoạn tràng
Tôi khóc cho đời tôi mãi khóc
Trời ơi mưa lệ ngập trần gian....!
Ai ai cũng khóc ở trong đời
Khóc khóc la la lại với cười
Khóc cười cười khóc đời đau khổ
Khóc nhiều vui ít bạn đời ơi !
Đời có vui thì đời có khổ
Hết cơn khổ ải lại là vui
Có vui có khổ vui rồi khổ
Hãy khóc cho vui với cuộc đời !
Ấy là định luật của trần gian
Ai sướng vui rồi cũng khóc than
Là thế trần gian là thế thế
Lệ còn rơi mãi kiếp đa đoan ! (15 mins)
9/11/2016
(Tác phẩm nghiệt ngã về kiếp nhân sinh)
08/01/2016@17h26, 56 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
A ha xuân đến mùa xuân đến
Với cả một trời hương sắc tươi
Xuân là đấy cho hồn ta lưu luyến
Những đóa hoa xinh mỉm miệng cười !
Xuân của trời mây hay của ai
Mùa xuân tươi mát khói sương bay
Mây nước muôn trùng xa điệp điệp
Hoa xuân thơm ngát mộng xuân đầy !
Xuân của ngàn hoa muôn sắc hương
Ngàn sao soi sáng cõi thiên đường
Có bao tiên nữ đang phơi lụa
Lòng xuân phơi phới chút tơ vương !
Xuân của trời mây xuân của tôi
Hoa xuân nở rộ khắp muôn nơi
Hồn tôi giờ đã thành mây khói
Tôi đón xuân nay với nụ cười !
Đón xuân tôi chúc đời may mắn
Khang trang hạnh phúc với an vui
Nhà nhà ấm áp lo ăn tết
Thành công oanh liệt ở trong đời !
8/1/2016
07/01/2016@8h12, 79 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Đây mùa xuân đến mùa xuân đến
Xuân của hồn thơ xuân của hoa
Đồng ruộng xanh rờn trong nắng gội
Trên cành tơ liểu gió chiều sa !
Xuân của trời mây xuân thắm tươi
Tóc xuân phơi phới gió mây trời
Áo em xanh biếc trời hoa mộng
Theo áng mây chiều gió thoảng trôi !
Trong vườn hoa tím gió xuân sang
Sột soạt trên cây lấm tấm vàng
Những cánh mai vàng như chớm nở
Trên trời xanh thắm gió mơn man !
Trong khóm mai vàng khoe sắc tươi
Hồn tôi ngơ ngẩn đón mây trôi
Gió xuân hôn má nàng con gái
Những nụ hồng xinh mỉm miệng cười !
Tôi với nàng xuân tôi với xuân
Tôi yêu xuân thắm đã bao lần
Rồi xuân cứ đến tôi buồn lắm
Mỗi một xuân về một tuổi thêm !
Nhìn én xuân về gió thoảng qua
Đón xuân từ đó đến muôn nhà
Ai ai nấy nấy đều lo tết
Trong cõi lòng ta thấy xót xa !
Ta xót xa vì ta khổ đau
Xuân nầy xuân khác tiếp theo nhau
Xuân ơi xuân đến làm chi nhỉ
Để cho ta đó nhớ xuân nào ! (nhớ thời còn trẻ)
06/01/2016@19h06, 69 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Ta ngồi đây ta ngồi đây
Dưới trăng nằm ngủ mộng mơ đầy
Rung như cánh bướm vườn xuân thắm
Hoa lá say tình yêu ngất ngây...............!
Ta còn yêu ta còn yêu
Mái tóc em xanh quá mỹ miều
Tình đã say rồi trong giấc mộng
Nhớ em nhiều quá nhớ em yêu !
Ta còn thương ta còn thương
Mùa xuân còn đó tuổi thiên đường
Xuân đi trên tóc nàng con gái
Và để muôn đời nhớ với thương !
Ta còn say ta còn say
Tóc em thơm phức nụ hoa cài
Ta yêu ánh mắt chiều thăm thẳm
Và tóc em dài trên mắt ai !
Ta còn mơ ta còn mơ
Khi bóng chiều lên quá thẫn thờ
Trong nắng hoàng hôn ta ngóng đợi
Đợi tình yêu đến tuổi ngây thơ.........!
(Lúc 19 tuổi)
03/01/2016@19h55, 122 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Thơ tôi buồn lắm bạn đời ơi
Tôi viết thơ yêu để tặng đời
Thơ đã điên rồi tôi viết mãi
Bao giờ tận thế mới là thôi !
Đêm nay buồn lắm bạn đời ơi
Rượu uống mềm môi rượu vẫn cười
Ông Tản xưa kia ngồi uống rượu
Những lúc nhàn du mặc sức chơi !
Chơi cho nễ mặc thế gian này
Say nghĩa say tình ta cứ say
Đời chán nên người ta cũng chán
Chén anh chén bác chén tôi đây !
Canh bạc trần gian cuộc đỏ đen
Đời ai ai cũng thích đua chen
Hơn thua tranh đấu vì danh lợi
Làm sao thoát khỏi cảnh ma men !
Đời khổ ai ơi đời quá khổ
Cũng vì hai chữ bạc tiền thôi
Sống chết tranh nhau vì đống bạc
Bạn bè tình nghĩa cũng xa lơi
03/01/2016@19h16, 97 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Tôi khùng mà cũng có duyên
Nên tôi ngồi viết thơ điên người cười
Viết thơ là để cho đời
Để mà suy gẫm kiếp người khổ đau
Người tranh thấp kẻ tranh cao
Bởi lòng tham vọng muốn sao hơn người
Cho nên đấm đá tơi bời
Chiến tranh chết chóc khắp nơi vì tiền
Đó là nghiệp quả oan khiêng
Hơn thua thù hận trên miền trần gian
Cho nên những kẻ bạo tàn
Tạo nên chinh chiến tràn lan ngập trời
Cũng vì tham vọng của đời
Cho nên máu đổ người ơi lệ tràn
Nguyện cầu Phật xuống thế gian
Mau mau cứu khổ bình an cõi này
Nam mô Quan Âm Như Lai
Cam lồ Phật rưới từ đây thái bình
Từ thời nguyên thủy đao binh
Chiến tranh tràn ngập hành tinh không ngừng
Cũng vì là cái miệng ăn
Cho nên từ đó tranh giành giết nhau !
03/01/2016@16h31, 90 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Ít ăn ít nói ít cười
Ít vui ít giởn ít chơi hoang đàng
Ít đi đây đó lang thang
Ít làm bậy bạ lang bang ở tù
Ít ăn ít học là ngu
Hãy ăn cho ít sống lâu cho nhiều
Ăn nhiều mập ú ai yêu
Tối ngày ăn ngủ sáng chiều tròn quây
Mập như con cá bóng đầy
Lưu manh xảo trá có ngày vô hang
Tâm ta ngay thật là vàng
Chớ đừng ngang ngược ngược ngang vô còng
Sống cho sạch, lòng cho trong
Sống đời cao thượng mới mong Liên Đài (ao sen)
Ít ăn về cõi Bồng Lai
Ham ăn ham uống bị đài ngục môn
Sống sao cho đẹp tấm lòng
Làm người cao quý ở trong cuộc đời !
Sống đừng cao vọng người ơi
A di Đà Phật cho đời bình yên ! (3/1/2016)
03/01/2016@7h03, 97 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Hoa tím em ơi em biết không
Yêu em nhiều lắm ở trong lòng
Tình còn diệu vợi xa ngàn dặm
Và để muôn đời ngóng đợi mong !
Tình ta trong sáng tợ pha lê
Yêu lắm trời ơi mái tóc thề
Mái tóc mùa xuân còn lớ lững
Ngàn năm ngắm mãi vẫn đê mê !
Mắt em tình tứ nhìn say đắm
Những áng tình thơ cao vút cao
Như thể bình minh trong nắng gội
Như mùa xuân thắm gió lao xao !
Rồi để hồn thơ bay ngất cao
Ta nằm ôm gối mộng chiêm bao
Trong mơ ta thấy vườn Hoa Tím
Tỏa sáng hồn em vạn sắc màu !
Môi của tình yêu môi trái tim
Yêu em nhiều lắm lim dim
Yêu lắm trời ơi yêu lắm lắm
Bên em anh đến mộng êm đềm !
Rồi mùa xuân đến mùa xuân đến
Hoa cũng tàn phai lá cũng phai
Xuân cứ đến hoài xuân đến mãi
Cho thu vàng lá tóc hoa cài !
Ta đã yêu rồi ai đó ơi
Yêu nàng say đắm một bờ môi
Và yêu đôi mắt huyền say đắm
Em đã nhìn ta mỉm miệng cười !
Ta đã yêu rồi ta đã yêu
Nhớ em sầu muộn đến muôn chiều
Tình còn trong trái tim em đó
Ôi dáng em yêu quá mỹ miều !
Ta đã yêu rồi hoa tím ơi
Mây trắng chiều nay ngập cuối trời
Trong bóng hoàng hôn vừa chợp tắt
Ta nhớ ai ơi nhớ một người...............
Tình yêu ai biết được vì sao
Nó đến từ đâu một thuở nào
Từ lúc quen em ta đã đợi
Một ngày nắng đẹp đến bên nhau..!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét