http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

TUYỂN TẬP THƠ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

TA VỀ TA TẮM AO TA
Ta về ta tắm ao ta
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ( ca dao )
ta về ăn cá ăn tôm
bắt cua bắt óc nướng rôm tuyệt vời
có gì hơn cá nướng trui ( nướng bằng rôm rất thơm)
nướng xong nhìn ánh mặt trời ta ăn
ta ăn giữa cánh đồng bằng
trên cao có gió dưới sông cá lùa
rồi ta nhìn cá lội đua
chim trời mỏi cánh khi mưa kéo về
còn gì hơn nữa tình quê
Việt Nam yêu dấu ta về quê ta
nhìn trăng ta lại làm thơ
ngắm sao ta mãi còn mơ bóng hồng
trời chiều bãng lãng bên sông
gió đưa cành trúc mây hồng gió bay...
tình quê ơi Việt Nam nầy
làm sao ta nở bỏ đi bao giờ
ta còn ngàn áng thiên thơ
tình ta ca tụng tôn thờ quê hương
Việt Nam là cõi thiên đường
ấm êm hạnh phúc tình thương ngập lòng
ai ơi có muốn lấy chồng
hoặc là lấy vợ với cùng trai tơ !
Việt Nam là cõi trời mơ
vợ mình mình lấy nếu chưa có chồng
cô đơn hải ngoại buồn không
ta về ta lấy vợ chồng quê ta !
tình quê ta mãi đậm đà
là tình yêu dấu mặn mà quê hương
Việt Nam ơi ! cõi thiên đường !
ngàn năm lịch sử thơm hương đất lành !
đất ta mãi mãi màu xanh
không còn máu đổ ruộng đồng yên vui
không còn đau khổ ngậm ngùi
ngàn năm xâm lược ai ơi thật buồn !
không gì hơn ở quê hương
quê mình mình ở tình thương đủ đầy
Viêt Nam đất hứa ngày mai
thanh bình dân tộc muôn ngày ấm no..!
2. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@17:54
TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC CỦA TÔI
Tôi yêu đất nước của tôi
bởi vì tôi đó là người Việt Nam
Việt Nam sau sẽ huy hoàng
bởi ta giồng giống Lạc Hồng thanh cao
trời còn có chỗ thấp cao
nước ta tuy thấp nhưng sau tuyệt vời
tự do hạnh phúc muôn đời
không còn khổ sở ai ơi nhớ dùm
chiến tranh tai họa tùm lum
rối ren các nước sói hùm ra oai (ám chĩ nước mạnh độc ác)
ỷ mạnh hiếp yếu trời đày
rồi mai rồi mốt có ngày biển sâu !
Việt Nam sau sẽ hàng đầu
rất là kỳ diệu nhiệm mầu ai ơi
vang danh sáng chói đời đời
đại đồng nhân loại một trời bình yên !
Việt Nam là đất Rồng Tiên
là vùng đất Phật thần tiên oai hùng
tổ tiên là Lạc Long Quân
đời đời lịch sử vang danh sáng ngời
kiều bào trở lại ai ơi
ấm no hạnh phúc xây đời Việt Nam
ngàn năm ta mãi chói choang
triệu năm sau sẽ huy hoàng ai ơi !
mấy ai tin được lời tôi
sau nầy thế giới sợ người Việt Nam
bạn ơi nên hãy chờ xem
rất là kỳ diệu bình yên vui vầy !
người ơi mau trở về đây
quê ta ta ở tình này ta yêu !
dù cho tiền bạc bao nhiêu
Việt Nam đất Phật ta yêu quê mình !
bởi ta nặng một chữ tình
là tình đất nước của mình Việt Nam
giàu sang ta chẳng có ham
chỉ ham mãnh đất Rồng Vàng của ta !
cong cong một dải sơn hà
ngàn năm lịch sử của ta anh hùng
ta là con cháu Vua Hùng
bởi ta là giống anh hùng Lạc Long
ai ơi giòng giống Lạc Hồng
trở về đất tổ cho lòng bình yên
đời đời sau sẽ bình yên
Trời ban phước lớn triền miên thái hòa !
3. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@17:54
CÓ CHA CÓ MẸ THÌ HƠN
Kính dâng hương hồn Cha Mẹ và CTVL tặng cho những ai
không còn Cha Mẹ như mình.
Có Cha có Mẹ thì hơn
không Cha không Mẹ như đờn đứt dây (ca dao)
một mình sống với ai đây
trời ơi đau khổ ngập đầy tim con !
hởi ơi Cha Mẹ không còn
lòng còn đau xót con buồn biết bao
nhớ Cha con nhớ xanh xao
Cha cùng với Mẹ thuở nào bên con
đau thương giờ ngập trong lòng
công Cha với Mẹ biển đông không bằng
tình yêu Cha mẹ muôn ngàn
công ơn chưa đáp lệ tràn năm châu !
vắng Cha vắng Mẹ âu sầu
biển trời đau khổ thương đau trong đời
con chưa đền đáp ơn Người
mà nay thiên cổ đâu rồi Cha ơi !
con nay ở lại trong đời
cô đơn lạc lõng kiếp người tang thương
biết đời là cõi vô thường
nhớ Cha với Mẹ đêm trường lệ rơi.....!
nguyện cho cha mẹ trên trời
tu mau thành Phật đời đời bình yên
cầu xin ân phước cõi trên
độ cho tất cả trần miền lo tu !
4. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@17:56
NGƯỜI ƠI XUÂN NÀY HÃY VỀ VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG DẤU YÊU !

NGƯỜI ƠI NGƯỜI HÃY ĐẾN CÙNG TA
NÂNG LY ĐI NHÉ TÌNH XA LẠI GẦN
TA LÀ THI SĨ VŨ LANG
MAURICE BẢO LỘC CUNG TRẦM VIỆT NAM !
CHÚC CHO NGƯỜI ĐÓ VÌNH QUANG
BAY CAO DANH VỌNG TRẦN GIAN CÕI ĐỜI
CHÚC CHO AI ĐÓ SÁNG NGỜI
TƯƠNG LAI RỰC RỠ NHƯ TRỜI RẠNG ĐÔNG !
CHÚC CHO TÌNH NGẬP MUÔN LÒNG
CHÚC CHO HẠNH PHÚC ĐẠI ĐỒNG VIỆT NAM
CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI VINH QUANG
TRỞ VỀ THĂM VIẾNG BẠN VÀNG QUÊ XƯA
DU CHO TRỜI NẮNG HAY MƯA
DÙ CHO TẬN THẾ TÔN THỜ QUÊ TA
CHÔN NHAO CẮT RỐN ĐÓ MÀ
AI ƠI HÃY NHỚ TA LÀ VIỆT NAM !
CHO NÊN NGƯỜI CHỚ CÓ QUÊN
QUÊ HƯƠNG ĐẤT VIỆT TRÁI TIM TÌNH NGƯỜI
TA THƯƠNG NGƯỜI TA THƯƠNG ĐỜI
TA THƯƠNG TẤT CẢ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM !
MAURICE BẢO LỘC VŨ LANG
CUNG TRẦM THI SĨ NỒNG NÀN TÌNH YÊU !
TÌNH TA BIỂN RỘNG MÂY CHIỀU
TA THƯƠNG TẤT CẢ TÌNH NHIỀU NHƯ MÂY !
TÌNH TA LÀ ÁNH TRĂNG SAY
NHƯ TRĂNG RỰC RỠ NHƯ NGÀY RẠNG ĐÔNG
TA THƯƠNG TẤT CẢ ĐẠI ĐỒNG
LINH HỒN DÂN TỘC CON RỒNG CHÀU TIÊN !
Xuân Quý Ty 2016
5. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@17:56
LY RƯỢU MỪNG XUÂN CHÚC MỌI NHÀ!


Ly rượu mừng xuân chúc mọi nhà
rượu hồng rượu đỏ ngát hương hoa...
nâng ly cạn chén môi mềm nhé
đón tết Giao thừa thăm viếng ta !

nâng ly đón Tết mừng Xuân Mới
thấm đậm tình quê đất Việt mình
đón cả kiều bào nơi Hải Ngoại
chôn nhao cắt rún biết bao tình !

ta về ăn Tết quê hồn Việt
bánh ít bánh chưn với bánh bò
cơm nếp đậu xanh cùng bánh tổ
lại cùng trứng vịt thịt heo kho !

ta về ăn cá nướng trui thơm
bành tráng dưa leo cá nướng rơm
nước mấm me chua cùng thịt luộc
rồi thì rau sống quấn cùng tôm !

ta về ăn gỏi sen tôm thịt
lá lốt thịt bò chấm mấm nêm
tôm nướng trời ơi thơm quá sá
cua ta rang muối , ốc hương mềm !

ta về đất Việt ăn cua ốc
ăn cá đồng bằng sông Cửu Long
nơi chín con Rồng sau xuất hiện
trở về đất Việt giống Tiên Rồng !

về ăn đặc sản quê tình Việt
nơi đất Việt Nam cháu Lạc Hồng
là giống Tiên Rồng cao quý đó
để hồn dân tộc mãi chờ mong !

Tết này xuân mới ta cầu chúc
cho cả ai kia ở cuối trời
ai đó xa quê tình đất Việt
hãy về quê cũ đất sanh người !

hãy nâng lý nhé cùng ta uống
hãy uống cho say với mọi người
xuân đến muôn người đều như một
vinh quanh hạnh phúc ở trong đời !
6. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@18:05
ĐỨC A DI ĐÀ ĐẤNG TỪ BI VĨ ĐẠI LUÔN CÓ MẶT Ở KHẮP MỌI NƠI TRONG BA NGÀN THẾ GIỚI NẦY !
Mỗi tối con nằm ngủ
Con luôn thấy Phật Từ Bi ở đó
Trong trái tim con
Môi của Phật màu đỏ như son
Thân Phật cao lớn như núi Tu Di hùng vĩ !(grandiose)
Phật mỉm cười
Ve vuốt đỉnh đầu con
Mắt của Phật xanh rờn như nước biển
Và lớn bằng biển cả Thái Bình Dương
Mỗi tối con nằm ngũ
Vẫn thấy Phật như còn đương ở đó
Trên đỉnh đầu con
Sáng ra thức dậy
Con thấy Phật từ trên cõi Tây Phương
Phật đưa tay xuống trần gian
Để cứu độ chúng sanh
Về cõi Trời Cực Lạc !
Ngài là bóng mát
Là tàng cây vĩ đại rộng lớn bao la
Để cứu tất cả người ta
Trên cả ba ngàn thế giới nầy !
Ngài luôn có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất
Trên mây cao
Ngài hóa hiện xuống trần gian
Trên những dòng sông
Nước chảy ngập tràn
Trên những đồng bằng
Hay là những cao nguyên
Bao la và vô tận
Có những hàng cây
Xanh xanh màu nước biếc
Buổi sáng tinh mơ
Mặt trời còn ngủ thiếp
Ngài như đứng đó tự bao giờ !
Hoặc trong ánh nắng
Của những buổi chiều vàng
Nên thơ và bát ngát
Từng đàn chim lướt nhanh nhanh về tổ
Và bất cứ nơi nào
Ngài cũng có mặt ở trần gian
Bởi Lòng Từ Vĩ Đại
Thương xót loài người
Mãi còn đau khổ
Ngài nguyện cứu đời
Muôn thuở bởi yêu thương
Nếu như ai...
Lòng mãi mãi vấn vương...
Tư tưởng cõi Phật Đường
Nhận biết đời
Chỉ là cõi vô thường !
Nên dốc lòng
Chí tâm niệm Phật
Ai niệm niệm Hồng Danh Ngài
Hằng đêm hằng ngày...
Quyết tâm mãi mãi
Không dứt không phai
Thì trong trái tim nầy
Tương lai thấy Phật !
Sau sẽ về cõi Bồng Lai
Nơi cõi Phật Đài
Ngàn năm yên vui
Vô vàn hạnh phúc !
Sài Gòn 30/1/2016
7. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@18:07
XUÂN VỀ TRÊN MẮT EM MƠ
Xuân về trên mắt nai tơ
Để tôi viết mãi bài thơ nhớ nàng
Thư tình còn đó lang thang
Xuân đi trên áo ai vàng sắc hoa
Nàng là cá lặn chim sa
Tuổi xuân còn đó mặn mà sắc hương
Đón xuân nhan sắc lạ thường
Hoa còn nở mãi đêm trường gió bay
Gió xuân sào sạc ngàn cây
Mai vàng nở rộ xuân nầy hoan ca
Vui xuân cho đẹp lòng ta
Vườn xuân hoa nở đậm đà tình ai !
8. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@18:09
LOVINGLY WISHING YOU LUCKY AND PEACEFUL IN LUNAR NEW YEAR OF THE YEAR 2.016 !
IN AN OPPORTUNITY OF LUNAR NEW YEAR, I FRANKLY WISH YOU HEALTH, PROSPERITY, LONGEVITY AND I LONG YOU CAN LIVE HISTORY UNTIL OVER 100 YEARS OR AS HIMALAYA IN INDIAN !
I ALSO PRAY GOD AND AMITA BUDDHA AND THE BUDDHAS, SAINTS AND FAIRIES IN TEN DIRECTIONS TO BLESS YOU A LOT OF FAVORS
IN LIVING !
AND AGAIN, YOU WILL GET EVERYTHING THE MOST WONDERFUL THAT YOU ARE DREAMING ABOUT IN LIFE ! MOREOVER, YOU WILL
ATTAIN THE GOAL THAT YOU AIM AT TO ADVANCE FORWARDS AND
TO GO UPTO THE TOP OF BRILLIANT GLORY OF LIFE WITH THE MOST BEAUTIFUL PERFORMANCES THAT YOU WILL REAP WITH DESIRES YOU HAVE EVER CHERISHED IN YOUR HOT HEART !
AND ALWAYS BE HAPPY BESIDE YOUR LOVING PEOPLE IN FAMILY !
TRUTHFULLY AND LOVINGLY YOURS !
BAOLOC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG
9. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@18:10
REALLY WISH YOU GLORIOUS, VICTORIOUS WEALTHY AND BRILLIANTLY SUCCESSFUL IN NEW YEAR !
Xuân nay tôi chúc bạn hiền
Tiền vô như nước liền liền như mưa
Và còn có một người mơ
Như tiên lộng lẫy đợi chờ bên ai
Tóc huyền mơ mộng mắt nai
Mắt xanh đen láy lông mày như nhung
Trời mây xanh thẳm mênh mông
Tóc bay phới phới bềnh bồng theo mây
Xuân nầy tôi chúc cho ai
Nhà nhà hạnh phúc ngập đầy an vui
Quên đi cái cảnh ngậm ngùi
Quanh năm suốt tháng khổ ơi cực lòng
Chúc cho ai đó lấy chồng
Giàu sang hạnh phúc hương nồng tình yêu
Không còn cái cảnh cô liêu
Vì ta đã có người yêu bên mình
Ai ai cũng có ái tình
Có con có vợ gia đình lên hương
Tình nồng vợ quý yêu thương
Trăm năm hạnh phúc thiên đường trần gian !
10. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@18:12
TÌNH QUÊ ƠI CỎI NGÀN THƠ
TÌNH QUÊ ƠI CỎI TRỜI MƠ
VIỆT NAM LUÔN NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI AI
NGƯỜI RA ĐI MÃI LÂU NGÀY
SAO KHÔNG TRỞ LẠI NƠI NÀY QUÊ HƯƠNG
QUÊ HƯƠNG LÀ ĐÓ TÌNH THƯƠNG
LÀ THUYỀN ĐỔ BẾN TÌNH CHUNG GIỐNG NÒI
NGƯỜI XA QUÊ ĐÓ BẠN ƠI
MONG NGÀY TRỞ LAI TA CƯỜI BÊN NHAU
TÌNH YÊU ÂU YẾM TA TRAO
TAY THÌ TA BẮT MẶT CHÀO BẠN XƯA
TÌNH QUÊ HƯƠNG MỘT TRỜI MƠ
TA YÊU TỔ QUỐC TÔN THỜ VUA CHA ( VUA HÙNG VƯƠNG )
TÌNH TA CAO QUÝ ĐẬM ĐÀ
LÀ TÌNH ĐẤT VIỆT SƠN HÀ VIỆT NAM
GIÀU SANG TA CHỚ CÓ HAM
CHỈ HAM CÁI GỐC VIỆT NAM CỦA MÌNH
AI ƠI HÃY NGHĨ CHÚT TÌNH
LÀ HỒN DÂN TỘC CỦA MÌNH VIỆT NAM
TỪ ĐÂY MÃI MAĨ BÌNH AN
AI ĐÂU CÓ BIẾT HẦM VÀNG TƯƠNG LAI
VIỆT NAM RỰC SÁNG NGÀY MAI
LÀ VÙNG ĐẤT PHẬT MUÔN NGÀY ẤM NO
TÌNH YÊU CAO QUÝ THƠM THO
LÀ TÌNH TỔ QUỐC TÔN THỜ TỔ TIÊN
CẦU MONG CÁC ĐẤNG ANH LINH
ANH HÙNG DÂN TỘC LƯU DANH VỚI ĐỜI
CẦU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
BÌNH AN HẠNH PHÚC MỘT TRỜI YÊU THƯƠNG
VIỆT NAM LÀ CỎI THIÊN ĐƯỜNG
SẼ LÀ HẠNH PHÚC MUÔN NGÀN NĂM SAU....(Khi Phật Di Lạc ra đời)

11. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 03.02.16@18:14
VIỆT NAM ẤM ÁP TÌNH QUÊ!

Việt Nam ấm áp tình quê
mong người trở lại tìm về quê cha
tình ơi gốc Viêt đậm đà
mong ngày trở lại mặn mà tình ai
để nhìn mưa gió bay bay
đi trong nắng sớm những ngày bình yên
để nhìn cây lá nghiêng nghiêng
hàng cây lá đổ nơi miền quê hương
để nghe từ khắp bốn phương
ánh hồng rực rỡ khói sương rạng ngời
hương trời sắc nước chơi vơi
bình minh nắng gội đất trời muôn hoa
tình người yêu dấu quê ta
Việt Nam một dải sơn hà ai ơi...
nay ta ngồi viết cho đời
những tình yêu dấu của người đồng hương !
VIỆT NAM LÀ CỎI THIÊN ĐƯỜNG
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU TÌNH THƯƠNG NGẬP TRÀN
tìm đâu xa cỏi thiên đàng
trở về đất TỔ nồng nàn tình yêu
để ta ngồi ngắm chim chiều
cho hồn ta đó như diều lên mây
để nghe hồn vía ta bay
bay bay trong cỏi ngàn mây xa vời
thơ ơi tình nhớ muôn người
sống vui sống khỏe một dời trăm năm
đời người chỉ có trăm năm
hơi đâu đau khổ âm thầm phí công
chúc cho ai nấy như Rồng
và đừng như rắn long đong cuộc đời
sống vui sống khỏe tươi cười
sống lòng từ ái người người thương nhau
tấm lòng VÀNG chớ là THAU
hòa đồng bác ái giàu nghèo cũng thương
cầu xin chư Phật mười phương
độ cho tất cả Phật Đường mai sau....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét