http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

THƠ CHỌC CƯỜI

VỊNH TUỔI GIÀ 
Anh còn đứng nổi để anh yêu
hay đã lưng cong tuổi xế chiều
gối mỏi chân chùn tai điếc lác 
mắt mờ má hóp dạ buồn teo...
be sường lổm chổm lòi ra phết
tóc đã pha sương bạc cũng nhiều
đi tới đi lui xem cũng khó
còn đâu sức lực để mà yêu..!

ANH CÒN SỨC LỰC ĐỂ ANH YÊU
Anh còn sức lực để anh yêu
sao mãi còn nghe anh nói yêu
anh nói yêu mà yêu chẳng nổi
chị còn nằm đó rủ anh yêu....!
hãy yêu đi nhé cho đời đẹp
hãy sống cười nhe sống để yêu...
nếu sống không yêu là cõi chết
cho dù lê lết cũng còn yêu......

CÓ CÒN SỨC LỰC ĐỂ YÊU YÊU (bài nầy phá luật)
Có còn sức lực để anh yêu
sao chẳng còn nghe anh nói yêu
lom khom muốn bước còn nghiêng ngả
lồm cồm ngồi dậy té xiêu xiêu....
tay thì chống gậy trông thê thảm
miệng cũng còn yêu nói nói yêu
ôi cõi đời nầy ai cũng thế
cũng còn ham sống để ta yêu....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét