http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

CHỮ TIỀN LẠI VỚI HỮ TIÊN !



Chữ tiền lại với chữ Tiên

Chỉ là hai chữ kiếm tiền để mua 

Ông nào cũng muốn làm vua

Trăm muôn hoàng hậu cho vừa lòng ai
Muốn làm vua cỏ không Ngai (ngai vàng)

Chỉ là hai chữ tiền tài lên ngôi
Ông nào cũng muốn trong đời

Đông con nhiều vợ ăn chơi thỏa lòng
Ai ai cũng muốn thành rồng

Nhà cao cửa rộng vang danh khắp cùng
Lòng tham đến đỉnh tận cùng

Chất cao thành núi trên không tới trời
Ngày đêm tính kế lên ngôi

Hốt vô ngàn tỷ để ngồi trên cao
Ông nào thì cũng như nhau

Lên ngôi hoàng đế cô nào chẳng mê !
Mấy ông tỷ phú râu dê

Mê cho tới chết cận kề vô hang
Cũng còn say đắm các nàng

Chân dài người mẫu cao sang nhất đời
Làm sao nỗi tiếng khắp trời

Để ai cũng biết ta người cao sang
Lầu cao cửa rộng bạc vàng

Đô La tiền bạc hột xoàng bao quanh !
Để mà vang tiếng hùng anh

Biết bao người đẹp vây quanh trong đời !
Làm vua sướng quá ai ơi

Ăn chơi thỏa thích một đời vinh quang !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét